Chủ nhật, 10-5-26 20:06:18
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cây đèn dầu

Báo Cà Mau

Cuối tuần về thăm gia đình, Trúc giúp má dọn dẹp nhà cửa. Nhà chỉ có ba mẹ con, má thì suốt ngày bận việc mua bán ở nhà; Trúc thì đi học xa, vài ba tháng mới về nhà một lần; còn anh Hai thì khỏi phải nói, chỉ biết chúi mũi vào công việc ở cơ quan, về nhà chỉ biết ăn rồi lăn ra ngủ, không giúp má được chuyện gì hết. Trúc cứ cằn nhằn anh về chuyện này, nhưng rồi anh Hai vẫn là… anh Hai, không thay đổi tí tẹo nào cả. Mỗi khi nghe Trúc cự nự thì anh Hai cười trừ: “Cô Út chịu khó làm đi, mai mốt anh cưới vợ về thì má và em sẽ được rảnh tay”. Những khi ấy, Trúc lại bĩu môi cong cớn với anh: “Xí, không biết có được rảnh tay hay em lại phải phục vụ thêm 1 người nữa đó?”.

Nói thì nói vậy chứ Trúc thương anh Hai lắm. Má và Trúc cứ hối anh cưới vợ, nhưng anh thì suốt ngày chỉ biết công việc và công việc, hết việc thì về nhà, không la cà quán xá hay hẹn hò trai gái như những thanh niên khác. Trúc biết anh Hai rất thương mình, muốn dành dụm tiền để phụ má nuôi em lấy bằng thạc sĩ, rồi mới tính đến chuyện tương lai.

Trong lúc dọn nhà, Trúc thấy có một cái hộp giấy được gói ghém cẩn thận đặt trên nóc tủ. Tò mò, Trúc mở ra xem, thì ra là một cây đèn dầu. Trúc thấy lạ vì thời buổi này, thi thoảng nếu bị cúp điện thì dùng đèn sạc hoặc thắp đèn cầy cho tiện chứ ai mà xài đèn dầu cho tốn công, vì vừa phải thay tim, châm dầu lửa rồi phải chùi bóng đèn… Bữa cơm chiều hôm đó, trong vô số những đề tài trò chuyện giữa ba mẹ con thì có cả câu chuyện về cây đèn dầu.

Đêm má chuyển dạ sinh anh Hai thì cũng là lúc giặc càn vào ấp, bố ráp gay gắt. Ba chỉ kịp đưa má và bà mụ vườn xuống hầm trú thì tụi lính nổ súng liên miên. Vậy là bị mắc kẹt dưới hầm tối om. Ba quyết định liều mình ra khỏi hầm để lấy cây đèn vì thấy má mỗi một lúc một đau thúc hơn. Nhưng khi vừa mở nắp hầm thì đã nghe tiếng bà ngoại, “Má thả cây đèn xuống nghe Hai ơi”. Không biết bằng cách nào mà bà ngoại tránh được cơn “mưa” đạn của giặc để gom nào là quần áo, dao kéo và cả cây đèn dầu, cái hộp quẹt đá lửa với cái tim bằng bông gòn..., tất cả được cuộn lại thành một bó rồi tuồn xuống hầm. Đêm hôm đó, nếu không có ánh sáng leo lét của cây đèn dầu, chắc là má và anh Hai đã ra đi vĩnh viễn…

Sau cái đêm hôm ấy, cây đèn dầu còn gắn bó với gia đình Trúc rất lâu, với nhiều nhiệm vụ rất đỗi thiêng liêng: tạo ánh sáng cho ba viết truyền đơn, cho má may vá, cho anh Hai học bài, giữ lửa trên bàn thờ ba… Và nó chỉ mới được má cho “nghỉ hưu” khi anh Hai lắp vào bàn thờ ba cái bóng đèn điện nhấp nháy.

Giờ thì Trúc đã hiểu, giá trị của cây đèn dầu được má cất giữ cẩn thận lớn gấp nhiều lần so với giá trị thật của nó khi được bày bán ngoài chợ…

B.N

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.