Chăm lo tết cho thanh niên công nhân (TNCN) nghèo đã trở thành hoạt động thường niên của các cấp bộ Đoàn tỉnh nhà. Nhiều đơn vị đã và đang tổ chức các hoạt động với mong muốn mang đến cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn một cái tết vui tươi, đầm ấm.
Chị Trần Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần In Bạc Liêu. Ảnh: H.L
Hội trường Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh trở nên ấm áp, vui tươi bởi tiếng cười rôm rả, những lời thăm hỏi sức khỏe và chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Đó là không khí của chương trình Ấm áp tình xuân tặng quà cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đô thị, Công ty Cổ phần In Bạc Liêu và Công ty Cấp nước Bạc Liêu trước thềm xuân Mậu Tuất 2018 do Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Đây là hoạt động mang ý nghĩa an sinh xã hội của tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh nhằm chăm lo đời sống cho TNCN nghèo trong dịp tết cổ truyền của dân tộc. Việc làm này đã làm ấm lòng những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và là nguồn động viên lớn về mặt tinh thần để họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. “Rất vui mừng và cảm kích trước sự quan tâm của Đoàn khối các cơ quan tỉnh dành cho anh em công nhân chúng tôi. Món quà này là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong công việc cũng như cuộc sống khi bước sang năm mới”, anh Nguyễn Văn Khải, công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh, chia sẻ.
Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, việc tổ chức những sân chơi vui tươi, lành mạnh có giá trị tinh thần cho TNCN cũng được các cấp bộ Đoàn tỉnh nhà quan tâm trong dịp tết này. Cụ thể là tổ chức các hội thao, trò chơi dân gian, ẩm thực, chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng xuân… Tất cả các hoạt động hướng tới mục tiêu chung là tạo động lực, sinh khí tươi vui đầu năm mới cho TNCN. Ngoài ra còn tạo môi trường đưa TNCN vào các hoạt động vui chơi bổ ích sau những ngày làm việc vất vả, giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.
Trong cuộc sống, khi một niềm vui được cho đi là chúng ta đang nhân đôi niềm vui ấy, và khi ta chia sớt một nỗi buồn thì nỗi buồn ấy sẽ vơi đi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết trong lời một bài hát “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, hãy để tấm lòng yêu thương của tuổi trẻ tỉnh nhà “để gió cuốn đi” khắp muôn phương mang tết đến cho những TNCN, lao động nghèo để họ có được một mùa xuân trọn vẹn.
ĐỖ LAM

Truyền hình







Xem thêm bình luận