Thứ tư, 12-11-25 09:28:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè: Đóng góp sức trẻ cho quê hương

Báo Cà Mau

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2014 đã đi qua 2/3 chặng đường với nhiều công trình, phần việc được hoàn thành. Không chỉ có những người con Bạc Liêu khát khao được đóng góp sức trẻ, lòng nhiệt huyết xây dựng quê hương, mùa hè xanh năm nay trở nên đặc biệt hơn khi có sự chung sức của nhiều chiến sĩ tình nguyện từ những nơi khác đến.

Những tấm lòng đến với Bạc Liêu

Cái xóm nhỏ ở ấp Danh Điền (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) vốn dĩ thường ngày yên ắng, nhưng khi có đoàn TNTN về làm công tác xã hội bỗng trở nên rộn ràng. Chỉ trong 3 tuần ngắn ngủi, thế mà các chiến sĩ tình nguyện thuộc Học viện Hành chính quốc gia (cơ sở tại TP. HCM) đã đảm nhận khá nhiều công trình, phần việc: tặng 1 căn nhà nhân ái cho thanh niên nghèo; sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa; mở 6 lớp dạy võ, sân chơi hè, ôn tập kiến thức và tặng học bổng cho các em thiếu nhi, tuyên truyền pháp luật cho bà con, mắc bóng đèn cho nhiều hộ dân… Không chỉ tạo ấn tượng với thanh niên địa phương bằng tác phong làm việc bài bản và chuyên nghiệp, sáng tạo, các bạn trẻ nhanh chóng chiếm được tình cảm của bà con nơi đây bởi sự trẻ trung, sôi động, chân thành.

ĐV-TN Đoàn khối các cơ quan tỉnh đắp nền xây nhà cho thanh niên nghèo xã Phong Thạnh Đông A (huyện Giá Rai). Ảnh: Y.N

Sinh ra và lớn lên tại TP. HCM, lần đầu tiên bạn Trần Thị Thanh Thúy tham gia chuyến tình nguyện xa nhà. Thúy bày tỏ: Ngày đầu tiên đến đây tôi rất nhớ nhà, nhưng tôi cảm thấy ấm lòng bởi sự yêu mến, gần gũi của bà con. Khi rời nơi đây, tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm ấm áp mà má Mười, chế Út (con má Mười) và bà con lối xóm đã dành cho TNTN, đúng như những gì mọi người nhận xét “người Bạc Liêu rất hiếu khách”.

Còn với bạn Phạm Thị Như Quỳnh (quê ở Gia Lai) thì đây cũng là lần đầu đặt chân đến vùng đất gần cuối cực Nam Tổ quốc, nên mọi thứ đều khá xa lạ với cô gái vùng cao nguyên này. Trước khi đến đây, Như Quỳnh chỉ biết đến Bạc Liêu qua những giai thoại về Công tử Bạc Liêu, về bản Dạ cổ hoài lang của bác Sáu Lầu. Những ngày gắn bó với bà con xã Điền Hải đã để lại cho Quỳnh những kỷ niệm khó quên. Đó là những đêm giao lưu với các anh chị, cô chú tại xã, có dịp làm quen với những giai điệu ngọt ngào của bản vọng cổ. Nhắc đến ngày trở về trường, ánh mắt Quỳnh thoáng buồn, vì “Ở đây cảm giác ấm áp như ở quê nhà vậy. Nếu có dịp tham gia Chiến dịch TNTN hè một lần nữa, tôi nhất định sẽ đăng ký về Bạc Liêu”, Quỳnh chia sẻ.

Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Chiến dịch TNTN hè chính là thời điểm Bạc Liêu tổng huy động nguồn lực trẻ góp sức cho quê hương. Hơn 2 tháng qua, hầu như khắp mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn đều có sự góp mặt của lực lượng áo xanh. Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự ATGT, xây dựng nông thôn mới, lập lại trật tự văn minh đô thị… “Khởi động” với hàng loạt các công trình đột phá tạo bước đệm cho những chặng đường sau; “tăng tốc” với những nghĩa cử cao đẹp cho hoạt động tri ân các gia đình chính sách, có công với cách mạng; bây giờ là thời điểm các cơ sở Đoàn “về đích” bằng các hoạt động tiếp sức đến trường. Những món quà hỗ trợ kịp thời sẽ giúp các em học sinh vững bước vào năm học mới.

Bên cạnh sự giúp sức của các bạn sinh viên ở nơi khác, lực lượng sinh viên tỉnh nhà cũng có những dấu ấn đậm nét trong chiến dịch TNTN hè năm nay. Hơn 100 bạn trẻ Trường đại học Bạc Liêu đã có chuyến về nguồn tại hai xã An Trạch (huyện Đông Hải) và Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi). Với những kiến thức chuyên môn trên giảng đường, các bạn trẻ có dịp áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Nhóm sinh viên ngành Nông nghiệp hướng dẫn bà con cách chăn nuôi, trồng rau màu; nhóm sinh viên ngành Sư phạm đảm nhận việc dạy trẻ em học chữ; nhóm khác thì tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc…

Không có nhiều thời gian như lực lượng học sinh, sinh viên, nhưng ĐV-TN công chức cũng tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần để tham gia Kỳ nghỉ hồng. Trong chuyến về nguồn tại xã Phong Thạnh Đông A, các bạn trẻ đã tặng 1 căn nhà nhân ái cho thanh niên nghèo, hỗ trợ quà cho học sinh nghèo bước vào năm học mới.

TUẤN ANH

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.