Nhằm tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phước triển khai chương trình “Trao yêu thương - Gieo hy vọng”, lan toả tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Mới đây, chương trình tiếp tục trao hỗ trợ chi phí điều trị cho em Lê Thị Anh Thi, lớp 4, Trường Tiểu học C Phước Long, xã Vĩnh Phước, hiện đang điều trị bệnh u não tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh.
- Lan toả yêu thương từ chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo
- Sẻ chia yêu thương nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc
- Lan toả yêu thương, tiếp sức đến trường
Gia đình em Anh Thi thuộc diện hộ nghèo. Cha em làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh, còn mẹ bán hàng rong, cuộc sống nhiều khó khăn. Từng là học sinh giỏi với nhiều điểm 9, điểm 10, nhưng hơn 6 tháng qua, những cơn đau đầu kéo dài khiến em thường xuyên phải nghỉ học để điều trị, kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh u não và phải điều trị lâu dài.
Chương trình “Trao yêu thương - Gieo hy vọng” của Đoàn thanh niên xã Vĩnh Phước trao tiền hỗ trợ lần thứ nhất cho em Lê Thị Anh Thi vào đầu tháng 3/2026.
Chi phí chữa bệnh trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình. Trước hoàn cảnh đó, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phước đã kịp thời vận động nguồn lực để hỗ trợ em Anh Thi. Đến nay, chương trình “Trao yêu thương - Gieo hy vọng” đã trao hỗ trợ 2 đợt nhằm giúp gia đình có thêm điều kiện chi trả chi phí khám, điều trị và phẫu thuật cho em.
Chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Phước, trao tiền hỗ trợ lần hai cho em Lê Thị Anh Thi.
Không chỉ hỗ trợ kinh phí, đoàn viên, thanh niên địa phương còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình trong suốt quá trình điều trị. Theo kế hoạch, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phước sẽ tiếp tục đồng hành cùng em Anh Thi đến khi sức khoẻ ổn định, qua đó kịp thời sẻ chia, hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Mỹ An, mẹ em Anh Thi, xúc động chia sẻ: “Anh Thi là đứa học giỏi nhất nhà, gia đình đặt nhiều kỳ vọng vào con. Thấy con đau bệnh mà hoàn cảnh khó khăn nên gia đình rất lo lắng. Nhờ sự giúp đỡ của Xã đoàn Vĩnh Phước và nhà trường, gia đình tôi vơi bớt phần nào khó khăn, có thêm hy vọng và động lực để chữa bệnh cho con”.
Theo chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Phước, nguồn kinh phí của chương trình chủ yếu được vận động từ đoàn viên, thanh niên và cán bộ địa phương. Dù giá trị hỗ trợ không lớn nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn.
“Mong rằng những phần hỗ trợ từ chương trình ‘Trao yêu thương - Gieo hy vọng’ sẽ tiếp thêm động lực để gia đình em Anh Thi vững tin trên hành trình chữa bệnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội, lan toả tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”, chị Hồng Diễm chia sẻ.
Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phước thường xuyên đến thăm, theo dõi tình trạng bệnh của em Lê Thị Anh Thi để kịp thời hỗ trợ gia đình.
Chương trình “Trao yêu thương - Gieo hy vọng” không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp các em nhỏ có thêm nghị lực vượt lên bệnh tật và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.
Thiên Hương - Nguyễn Linh

Truyền hình



Xem thêm bình luận