Với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ; một đêm nhạc tôn vinh đất và người Bạc Liêu, chiều sâu văn hóa Bạc Liêu qua một khúc hát lắng sâu nghĩa tình “Dạ cổ hoài lang”, chương trình “Giai điệu phương Nam” (GĐPN) lần thứ 14 tổ chức tại Bạc Liêu với chủ đề “Vang mãi điệu hoài lang” đã thành công mỹ mãn!
Hơn 1 tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc, đông đảo khán giả đã chen nhau “giành” chỗ ngồi tại khu vực Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu). Chương trình “GĐPN” từ lâu đã không còn xa lạ với khán giả cả nước nói chung, khán giả Bạc Liêu nói riêng, nên lần đầu tiên diễn ra trên “sân nhà” đã thu hút một lượng người xem “kỷ lục” so với các chương trình văn nghệ diễn ra ở tỉnh từ trước đến nay!
Trong không khí cả nước chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhóm múa Lửa Việt đã mở màn chương trình bằng tiết mục ca múa “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” (ảnh 1). Để tạo dấu ấn đặc sắc về đất và người Bạc Liêu thông qua một chương trình truyền hình trực tiếp nối kết 14 đài PT-TH khu vực, GĐPN lần thứ 14 đã đầu tư nhiều tiết mục văn nghệ công phu dành riêng cho Bạc Liêu, đó là “Đường ra biển lớn” do ca sĩ Vân Khánh biểu diễn, “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang” do ca sĩ Đình Văn thể hiện, Chuông vàng Vọng cổ 2007 - Ngọc Đợi ngọt ngào và sâu lắng với bản “Dạ cổ hoài lang” (ảnh 2). Điểm nhấn, đồng thời cũng là chủ đề của chương trình chính là bài vọng cổ “Vang mãi điệu hoài lang” (tác giả Hoàng Song Việt). Ba thế hệ nối tiếp qua một khúc ca cũng chính là bức thông điệp gửi đến mọi người: “Dạ cổ hoài lang” sẽ mãi ngân vang và tiếp tục chặng đường phát triển để xứng tầm là một khúc ca đầy tự hào của Bạc Liêu, của cả đất nước Việt Nam! Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Chuông vàng vọng cổ 2012 - Huyền Trang, bé Quỳnh Như đã đại diện một cách đầy đủ về niềm tự hào và sự tiếp bước của các thế hệ sau bằng vốn quý của văn hóa truyền thống dân tộc qua một khúc ca (ảnh 3).
Quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, các vị lãnh đạo tỉnh đã đến dự và trao biểu trưng lưu niệm, tặng hoa cho các đài PT-TH tham gia tổ chức và hòa sóng chương trình (ảnh 4). Nhân dịp này, nhiều tổ chức, các vị mạnh thường quân đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng vào quỹ Nhịp cầu nhân ái của Đài PT-TH Bạc Liêu… Với mong muốn cùng Bạc Liêu bảo tồn và phát huy giá trị bản “Dạ cổ hoài lang”, đơn vị tổ chức chương trình - Công ty Sen Vàng cũng đã trao bản “Dạ cổ hoài lang” bằng chất liệu đồng cho khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu (ảnh 5). Đại diện Công ty Sen Vàng cũng đã tặng hoa cho nhạc sĩ Lê Nghiệp (tác giả ca khúc “GĐPN”) và Đài PT-TH Đồng Nai (đơn vị sáng tác logo chương trình “GĐPN”) (ảnh 6).
Ngoài ra, chương trình cũng đã làm “nóng” sân khấu với nhiều tiết mục đặc sắc như: Nhóm người đẹp cuộc thi hoa khôi ĐBSCL trình diễn thời trang áo dài và phụ họa bài hát; những bài hát về giai điệu mùa xuân do Đoan Trang thể hiện, đặc biệt là những tiết mục “cháy” hết mình trên sân khấu của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào phần cuối chương trình đã làm cả khán đài bên dưới như vỡ òa (ảnh 7).
Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.
Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...
Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.
Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.
Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.
Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.
Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.
Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.
Xem thêm bình luận