Vốn là một tay cờ gian bạc lận nức tiếng trong vùng, nhưng vì phải lòng cô Bảy Lành ở cuối xóm nên Ba Hưng bỏ hẳn bài bạc, chí thú làm ăn. Thế nhưng với cái quá khứ không mấy hay ho của mình nên phải mất hơn 1 năm trời đeo đuổi, Ba Hưng mới làm cho cô Bảy xiêu lòng. Ngày hai người nên đôi, gia đình hai bên vừa mừng vừa lo vì không biết liệu tình yêu của cô Bảy có cảm hóa được cái máu mê cờ bạc của Ba Hưng.
Cuộc sống yên ấm bên người vợ hiền đảm đang và những đứa con ngoan đã “cầm cương” được “con ngựa bất kham” Ba Hưng. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi mỉm cười với họ, thế nhưng sau những chuyến hùn hạp làm ăn với bạn bè thua lỗ, gia cảnh ngày càng sa sút, bẩn chật, Ba Hưng lại “quen đường cũ” và quyết dùng “ngón nghề” xưa để gỡ gạc lại vốn liếng. Ba Hưng trở lại với “nghiệp” xưa. Nhưng cờ bạc vốn là “bác thằng bần”, ăn đâu chẳng thấy, chỉ thấy đồ đạc trong nhà lần lượt “đội nón” ra đi. Mặc cho mọi lời can ngăn của vợ con, Ba Hưng càng thua càng muốn kiếm gỡ, rồi nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con… cô Bảy đành gạt nước mắt ẵm hai đứa nhỏ về nhà mẹ ruột.
Sau một canh bạc trắng tay, Ba Hưng lầm lũi trở về căn nhà quạnh vắng, thiếu bóng người vợ hiền và cả tiếng con thơ. Một mình cô độc trong căn nhà chỉ còn… cái vỏ theo đúng nghĩa, Ba Hưng trút những tiếng thở dài: “Phải nghe lời má sấp nhỏ thì đâu đến nỗi!”. Mắt nhắm nghiền, Ba Hưng mơ màng về những tháng ngày hạnh phúc đã qua…
Kim Chúc

Truyền hình







Xem thêm bình luận