Nhiều năm qua, Bùi Thị Lệ Huyền (20 tuổi, ngụ ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) rất khổ sở vì những khối u to mọc dưới cằm và trên cổ. Hàng ngày, em phải mặc áo cổ kín, đeo khẩu trang và xõa tóc để che lại.
![]() |
| Những khối u trên người Huyền ngày thêm to hơn. |
50 triệu đồng với hoàn cảnh nghèo túng như nhà Huyền thì đó là điều quá xa vời. Cha mẹ Huyền ly dị đã lâu, mẹ Huyền dắt con về quê ngoại ở xứ biển Gành Hào, 3 mẹ con phải tá túc trong những khu nhà trọ. Đồng tiền kiếm được từ người mẹ thường xuyên đau yếu không đủ trang trải cuộc sống nên năm 12 tuổi, Huyền phải phụ mẹ đi làm thuê từ lột tôm, rửa bát, giặt quần áo… Là cô gái có nhan sắc dễ nhìn nhưng vì những khối u quái ác mà Huyền đành phải sống lặng thầm, cần mẫn kiếm tiền mà chưa từng được 1 ngày đến trường.
Cách đây 2 tháng, tình cờ biết được hoàn cảnh của Huyền, ông Trương Văn Dũng (ngụ ấp 3, thị trấn Gành Hào) nhận Huyền về để phụ bán quán. Thấy Huyền siêng năng, chịu khó, thật thà nên ai cũng mến.
Huyền tâm sự, em phải cố gắng đi làm để kiếm tiền đi trị bệnh. Song, đã 8 năm trôi qua mà số tiền 50 triệu đồng vẫn còn là mơ ước xa vời. Ước mơ được cắt bỏ những khối u luôn đốt cháy trong tâm thức nhưng vì hoàn cảnh nên Huyền đành gác lại.
Huyền đang rất cần những tấm lòng nhân ái quan tâm, giúp đỡ để em có điều kiện chữa trị. Mọi chi tiết giúp đỡ Bùi Thị Lệ Huyền, xin liên hệ địa chỉ Phòng Bạn đọc - Tư liệu Báo Bạc Liêu, số điện thoại (0781) 3829598.
TÚ QUYÊN

Truyền hình








Xem thêm bình luận