Chủ nhật, 10-5-26 11:50:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cổng chào khóm, ấp văn hóa: Đẹp và chưa đẹp

Báo Cà Mau

Thời gian gần đây, phong trào thi đua xây dựng khóm, ấp văn hóa được Ban chỉ đạo các cấp chú trọng. Theo đó đã có nhiều khóm, ấp được công nhận là đạt chuẩn văn hóa. Tuy nhiên, trong phong trào này vẫn còn nhiều điều để bàn, nhất là chuyện xây dựng cổng chào của các khóm, ấp văn hóa mỗi nơi mỗi kiểu, vị trí xây dựng tùy tiện…

Cổng chào ấp văn hóa ấp 15 (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K

Nhiều khóm, ấp được công nhận là ấp văn hóa cũng đồng nghĩa với việc các khóm, ấp này phải xây dựng cổng chào khóm, ấp văn hóa với nhiều khẩu hiệu rất “bắt mắt”, như: “Nhân dân ấp… quyết tâm giữ vững danh hiệu ấp văn hóa”, “Ấp… đạt danh hiệu ấp văn hóa”, “Cán bộ và nhân dân ấp… chung tay xây dựng nông thôn mới”… để “bố cáo với thiên hạ” quyết tâm của khóm, ấp mình. Nhìn chung, đây cũng là một việc làm cần thiết, bởi cổng chào khóm, ấp văn hóa ở nhiều địa phương đã góp phần vào diện mạo chung của nông thôn khi toàn tỉnh đang ra sức xây dựng nông thôn mới. Chỉ có điều, thay vì thống nhất một mẫu chung để xây dựng, đằng này, các địa phương lại mạnh ai nấy làm, mỗi huyện, mỗi xã, mỗi khóm, ấp đều có thiết kế riêng, mô hình riêng… tùy theo tình hình tài chính của mình, nên cổng chào khóm, ấp văn hóa hiện nay rất đa dạng về kiểu dáng, vật liệu xây dựng, vị trí xây dựng tùy tiện… Do đó có nhiều cổng chào được xây dựng tạm, qua vài mùa mưa nắng thì bảng và khẩu hiệu bị rách te tua, nham nhở… Những cổng chào thế này đã vô hình trung làm mất vẻ mỹ quan, không phù hợp với ý nghĩa là đại diện “bộ mặt” của khóm, ấp văn hóa.

Quán nhậu trương bản hiệu ngay cạnh cổng chào ấp văn hóa Phước Thành (xã Phước Long, huyện Phước Long). Ảnh: C.K

Người di chuyển trên tuyến Cầu Số 2 đi huyện Phước Long có thể dễ dàng nhìn thấy cổng chào ấp văn hóa của ấp 15 (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) được xây dựng ngay sát lề đường, gần cống ngăn mặn. Cổng chào này mới được xây dựng xong với kiểu dáng rất đẹp, có kết cấu bằng bê-tông, cốt thép. Tuy nhiên đều đáng bàn là vị trí xây dựng lại rất… khó coi vì phía trước mặt là đống cừ tràm che khuất cao ngang cổng chào, sau lưng cỏ dại mọc um tùm trông rất nhếch nhác. Còn cổng chào của ấp văn hóa Phước Thành (xã Phước Long, huyện Phước Long) cũng rất “hoành tráng” với thiết kế hiện đại, có mái che bằng ngói. Chỉ tiếc một điều, ngay cạnh cổng chào là bản hiệu của một quán nhậu đã làm mất đi nét “văn hóa” của cổng chào ấp văn hóa này.

Trên số báo 2358, ngày 15/2/2014, báo Bạc Liêu đã phản ánh tình trạng “khó coi” của cổng chào ấp văn hóa ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. Sau khi báo thông tin, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở huyện Hòa Bình, cho biết đã chỉ đạo xã Vĩnh Mỹ B tiến hành giải tỏa đống cừ tràm phía trước cổng chào và cho làm vệ sinh, dọn sạch cỏ dại để tạo vẻ mỹ quan, mang lại ý nghĩa vốn có của cổng chào ấp văn hóa. Báo Bạc Liêu xin hoan nghênh tinh thần tiếp thu của Ban chỉ đạo huyện Hòa Bình và cũng mong rằng trong thời gian tới, các địa phương khác cần rà soát, chấn chỉnh tình trạng “chưa đẹp” tại các cổng chào, nhằm góp phần làm đẹp thêm diện mạo quê hương, cùng góp sức vào phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Qua bài viết này, chúng tôi muốn đề xuất một ý kiến trên tinh thần xây dựng, nên chăng Ban chỉ đạo cấp tỉnh cần có quy định về một mẫu cổng chào ấp văn hóa thống nhất để các địa phương thực hiện, thay vì mạnh ai nấy làm như hiện nay.

Trúc Ly

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.