Chủ nhật, 9-11-25 19:15:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cống hiến hay hưởng thụ?

Báo Cà Mau

Có một câu nói rất hay: “Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến”. Đặc biệt là với tuổi trẻ - tuổi của những nỗ lực hết mình cho đam mê, hoài bão thì việc cống hiến càng trở nên hợp lý. Nhưng lại có ý kiến cho rằng ai cũng chỉ được sống một lần trong đời, vậy tại sao chúng ta lại không chọn hưởng thụ ngay khi mình còn trẻ?

Tuổi trẻ là để cống hiến

Quê ở tận Vĩnh Lộc A (huyện Hồng Dân), bạn trẻ Trần Thành N. lên TP. Bạc Liêu lập nghiệp. Tuy cuộc sống không khá giả gì mấy nhưng mỗi khi nghe chúng tôi chia sẻ về những hoàn cảnh không may, bạn ấy lại âm thầm đóng góp và không quên dặn dò: “Xin được giấu tên”. Nhà ở vùng sâu của xã Vĩnh Lộc, đôi ba tuần N. mới có thể về thăm nhà một lần vào dịp cuối tuần, vậy mà mỗi khi có hoạt động hiến máu tình nguyện, lao động công ích, thăm người già neo đơn… là N. sẵn sàng gác lại những chuyến về.

N. cười hiền: “Mình còn trẻ, còn sức khỏe thì không nên lựa chọn một cuộc sống an nhàn, phải cố gắng nhiều hơn, thử thách bản thân nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn để biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi và gia đình đã đi qua những tháng ngày gian khó, chật vật để có được miếng ăn, để nuôi dưỡng mơ ước đến trường, thế nên mỗi khi gặp những cảnh đời giống mình, tôi rất cảm thông và mong muốn sẻ chia với họ. Một khi cống hiến hết mình, cho đi những yêu thương thì bạn sẽ thấy cuộc đời của mình thật ý nghĩa và đáng sống”.

Cùng suy nghĩ với N., bạn Ngọc Loan (xã Định Thành, huyện Đông Hải) - một người luôn cháy hết mình với những hoạt động mang sắc xanh tình nguyện - bày tỏ quan điểm: “Với mình, tuổi thanh niên chính là tuổi đẹp nhất để bạn cống hiến. Bởi bạn có sức trẻ, có trí tuệ, có hoài bão và những ước mơ đẹp. Hãy biến chúng thành những hành động thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng xã hội để khi ngoảnh lại chặng đường đã qua, bạn sẽ không hổ thẹn khi mình đã sống trọn vẹn những tháng ngày tuổi trẻ”.

Biết hài hòa giữa cống hiến và hưởng thụ các bạn trẻ sẽ có một cuộc sống thật trọn vẹn, ý nghĩa. Ảnh: Đ.K.C

Không hưởng thụ sẽ phí hoài tuổi trẻ

Trái với suy nghĩ tích cực lao động, miệt mài cống hiến cho cộng đồng của đa số bạn trẻ, thì vẫn còn một bộ phận người trẻ thích cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. Họ đưa ra nhiều lý do để biện giải cho lối sống của mình. Nào là tuổi trẻ không nên quá đâm đầu vào công việc, chỉ biết cắm mặt vào chuyện lập thân, lập nghiệp mà quên đi những giá trị sống khác, để đến lúc thời gian, sức khỏe không còn, có muốn hưởng thụ thì hoàn cảnh cũng không cho phép bản thân làm được những điều mình thích. Rồi nào là cuộc sống ngày nay quá vô thường, thấy đó rồi mất đó nên cứ sống đến đâu hưởng thụ đến đó, chuyện tương lai hãy để tương lai trả lời; cứ sống quên mình, cống hiến hết lòng cho người khác thì đổi lại bản thân được gì…

Đâu chỉ có vậy, tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ khi sinh ra đã may mắn “ngậm thìa vàng”, cuộc sống sang chảnh được phủ đầy nhung lụa. Cứ ít hôm, trên Facebook, Zalo cá nhân của họ lại đăng tải hình ảnh những chuyến du lịch nước ngoài hoành tráng, những bữa tiệc tùng, ăn uống xa hoa với quần là áo lượt, bạn bè tham gia toàn giới “rich kids” (con nhà giàu). Họ cập nhật những dòng trạng thái đầy thách thức về lối sống chỉ biết hưởng thụ của mình, chẳng hạn như: “Bạn phải sống thế nào khi nhà bạn giàu, bạn trai của bạn là đại gia. Và đây là cách mà tôi chọn để sống mỗi ngày…”. Với họ, điều mà họ quan tâm là xu hướng thời trang mới, là những chiếc váy đắt tiền, những chiếc túi hàng hiệu, những nơi ảo diệu mà “check in”, đăng mạng xã hội để “câu like” (lượt thích), tăng lượt tương tác trên mạng xã hội…

Vung tiền qua cửa là vậy nhưng họ lại mặc cả với người lao động nghèo, cò kè từng đồng bạc lẻ khi lái ô tô mua hàng ở các khu chợ và tỏ thái độ trịch thượng với những mảnh đời đáng tuổi ông bà mình ngửa tay ăn xin ngoài phố…

Đúng là ai cũng có một cuộc đời để sống, một thanh xuân để cháy hết mình cho những khát khao, cống hiến hay hưởng thụ đều là cách sống mà bạn được quyền chọn lựa. Vậy thì hãy biết cách để cân bằng hài hòa giữa cống hiến và hưởng thụ để mỗi bạn trẻ được là chính mình, được cống hiến hết mình và hưởng thụ tối đa với những gì mà bản thân mình đã nỗ lực để vươn tới.

Kim Trúc

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.