Chủ nhật, 10-5-26 20:42:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dạy đờn ca tài tử cho lớp trẻ: Đòi hỏi sự tâm huyết!

Báo Cà Mau

Thời gian qua, nhiều phần việc được thực hiện để vực dậy phong trào văn hóa - văn nghệ trong nhân dân, trong đó có đờn ca tài tử (ĐCTT). Để ĐCTT có thể trường tồn với thời gian, thì việc nối nghiệp chắc chắn phải được tính đến. Tuy nhiên, việc truyền nghề ĐCTT vẫn còn là bài toán khó, chưa có đáp số hoàn chỉnh!

Hiện đang tồn tại một thực trạng: Người đam mê ĐCTT có nhiều thành phần, nhưng số người muốn học để theo nghề thì thường có hoàn cảnh khó khăn, còn số người thích bộ môn này mà có hoàn cảnh khá hơn thì không muốn học. Nghịch lý nằm ở chỗ này! Cho nên, đã mấy “mùa” tuyển sinh cho lớp học ĐCTT mà trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bạc Liêu vẫn “eo xèo” do không có người đăng ký. Thậm chí, chiêu sinh miễn phí vẫn không có học viên, trong khi giáo trình bài bản đã có sẵn mà giáo viên lại không biết dạy cho ai. Công bằng mà nói, đối với loại hình nghệ thuật này, không phải ai thích là học được, mà phải thật sự có năng khiếu… bẩm sinh, dạy mới thấm, mới biết sáng tạo mà ca, mà đờn nghe mới mùi! Và cũng bởi vì nghề ĐCTT không mang lại cho người đam mê cuộc sống ổn định.

Theo nghệ sĩ Trần Khánh: “Để học ra nghề, đối với người có biết chút đỉnh thì đào tạo trên 1 năm mới có thể ca nghe được. Còn học đờn thì thời gian phải từ 4 - 5 năm trở lên mới nắm được bài bản mà đờn chắc nhịp”. Vậy thì, đối với người nghèo đôi khi còn chạy gạo từng bữa thì chuyện học nghề như thế này trở nên quá tầm tay!

Đờn ca tài tử có sức thu hút với giới trẻ. Trong ảnh: Sinh viên Đại học Bạc Liêu thi hát bản Dạ cổ hoài lang tại lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2011. Ảnh: N.V

Chính vì lẽ đó, việc đào tạo cho giới trẻ để truyền nghề, nối nghiệp đối với ĐCTT đòi hỏi phải có tâm huyết từ ngành chức năng. Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Văn Thanh cho rằng: “Chúng ta có các đội, nhóm, CLB ĐCTT ở cơ sở đang hoạt động rầm rộ, thì việc dạy ĐCTT cho giới trẻ nên từ các hình thức này. Bởi nghệ nhân đờn, nghệ nhân ca ở trong dân rất nhiều, họ rất giỏi do có kinh nghiệm lâu năm. Những người này đào tạo cho giới trẻ sẽ thích hợp và hiệu quả hơn. Còn đào tạo chính quy để có được bài bản thì Bạc Liêu chưa đủ điều kiện”.

Trong khi chờ đợi để có được sự truyền nghề một cách bài bản, giới trẻ cũng tự mình tìm sân chơi như là một hình thức lưu giữ nét sinh hoạt văn hóa độc đáo này. CLB ĐCTT thuộc trường Đại học Bạc Liêu là một ví dụ. Các bạn tự truyền kinh nghiệm cho nhau, từ việc chỉ dạy hát cho biết đến tìm bài bản khó hơn để tập. Bạn Thái Chí Nguyện, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Bạn nào biết ca thì chỉ lại cho các bạn chưa biết. Có những thành viên trước đây không biết gì, bây giờ đã hát được”.

Có ý kiến đề xuất như thế này: Sẽ đài thọ từ A đến Z (tức là kinh phí ăn, nghỉ) cho các học viên muốn học ĐCTT, tuy nhiên lực lượng này phải có một nền tảng nhất định, thì việc đào tạo mới hiệu quả. Và có thể xem đây như là hình thức đào tạo nhân tài. Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL cần giao chỉ tiêu cho Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố một năm đào tạo bao nhiêu người, có hỗ trợ một phần kinh phí để hoạt động, còn lại sẽ áp dụng hình thức xã hội hóa. Tất cả những việc làm này đều nhằm mục đích giữ lại cái hồn cho dân tộc bằng hoạt động văn hóa truyền thống. Và để cho việc đào tạo ĐCTT thật sự có hiệu quả, tất cả đều rất cần tâm huyết của người trong cuộc!

Ngọc Trân

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.