Chủ nhật, 10-5-26 19:26:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đêm của những tấm lòng

Báo Cà Mau

Chiến tranh đã qua đi nhưng những mất mát, đau thương vẫn như những vết cứa của thời gian làm trĩu nặng lòng người ở lại. Các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hát vang bài ca chiến thắng để thế hệ trẻ hôm nay tự hào tiếp bước truyền thống ông cha trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những ngày tháng 7 này, muôn triệu trái tim Việt cùng hướng về những thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và trái tim của thế hệ trẻ Bạc Liêu cũng rộn niềm tự hào mãnh liệt. Những trái tim hồng, những tấm lòng biết ơn vô hạn được thắp lên bằng những ngọn nến tri ân sáng lung linh, huyền ảo bên những phần mộ liệt sĩ như để sưởi ấm anh linh những người đã khuất, tri ân những đóng góp thầm lặng của các thế hệ tiền nhân đã không tiếc xương máu nằm xuống trên đất mẹ anh hùng để lớp lớp cháu con đắm mình trong cuộc sống hòa bình, độc lập.

Thắp nến tri ân tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: B.T

Những đóa cúc trắng tinh khôi, rạng ngời bên những chiếc lư hương nghi ngút khói được đặt trang trọng trước phần mộ của hơn 2.000 liệt sĩ, người có công với cách mạng. Những màu áo xanh tình nguyện truyền tay nhau những mồi lửa để cùng thắp lên những ngọn nến tri ân; gió khẽ lay... một vài ngọn nến phụt tắt trong các khu mộ, họ lại khẽ khàng thắp lên những ngọn lửa ân tình… Cả Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh sáng bừng lên không chỉ vì hàng ngàn ngọn nến mà chói rạng vì hàng vạn tấm lòng thành kính mà thế hệ trẻ đang thắp lên tại chốn này. Tôi đã tình cờ gặp một bà lão tuổi đã ngoài 70 nhưng vẫn đều đặn mỗi năm 3 lần từ miệt Thới Bình (Cà Mau) lặn lội về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để chăm sóc phần mộ chồng, thắp cho ông vài nén hương thay cho bao điều muốn nói… Lòng thủy chung, son sắt thờ chồng của bà lão khiến nhiều người cảm động.

Ngoài chương trình dâng hương tại Đài tưởng niệm, thắp nến tri ân… tuổi trẻ Bạc Liêu còn gửi đến anh linh những người đã khuất những món quà tinh thần vô giá, là các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ca ngợi những người con thành đồng Tổ quốc. Đó là liệt sĩ Phùng Ngọc Liêm hy sinh khi vừa tròn 13 tuổi, trang giấy trắng học trò với bài học làm người còn dang dở anh gửi lại cho bè bạn, thầy cô…; Là giọt sữa cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Thị Tư của đất Châu Hưng anh hùng dành lại cho con trước lúc đi xa về miền đất lạnh; Là bài thơ thấm đẫm máu và nước mắt của liệt sĩ Lê Thị Riêng dành tặng 2 đứa con thơ mà chị phải nén lòng gửi ra đất Bắc; Là chị Võ Thị Sáu - người con gái của vùng đất đỏ miền Đông, đẹp tinh khôi như bông hoa lê-ki-ma vừa chớm nụ với bài ca bất tử như tạc vào lòng bao thế hệ “dù chết vẫn không lùi bước…” vẫn còn vang vọng mãi với thời gian.

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7) thật sự là đêm của những tấm lòng, đêm tri ân anh linh những anh hùng liệt sĩ.

Kim Chúc

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.