Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðêm hội yêu thương nơi biên cương

Báo Cà Mau Nhằm cụ thể hoá kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng và học sinh hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu năm 2025, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, Ðồn Biên phòng Ðất Mũi phối hợp cùng nhóm thiện nguyện “Không đặt tên” tổ chức chương trình Biên cương – Ðêm hội trăng Rằm.

Đây là hoạt động ý nghĩa, đậm tình quân dân, mang đến niềm vui cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa nơi phên dậu Tổ quốc. Các cán bộ, chiến sĩ đã chung tay tổ chức đêm hội trăng Rằm đầy yêu thương cho các em.

Tại Ðồn Biên phòng Ðất Mũi, chương trình Biên cương - Ðêm hội trăng Rằm diễn ra với sự tham gia của 600 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, đến từ các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã. Bằng tình yêu thương và mong muốn mang lại đêm Trung thu đậm chất tuổi thơ cho trẻ, các chiến sĩ Ðồn Biên phòng Ðất Mũi phối hợp địa phương và nhóm thiện nguyện "Không đặt tên" từ TP Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình đa dạng và sinh động.

Gương mặt rạng ngời của các em nhỏ khi tham gia chương trình.

Trong đó, nhiều hoạt động ý nghĩa mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc cho các em nhỏ. Sân khấu được dựng giữa đồn biên phòng, các khu trò chơi dân gian vừa lý thú vừa bổ ích với vô số quà tặng hấp dẫn được bày biện. Các em thích thú tham gia hoạt động đêm hội.

Thiếu tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Ðất Mũi, chia sẻ: “Tại chương trình, các cháu được đón tết Trung thu vui tươi, lành mạnh với các hoạt động văn hoá văn nghệ, trò chơi dân gian. Qua đây, tạo được động lực, niềm tin cho các cháu phấn đấu học tập để vươn lên”.

Anh Nguyễn Quang Tân, trưởng nhóm thiện nguyện "Không đặt tên", cho biết: “Mình muốn có sự kết hợp giữa quân và dân, đồng lòng đem tấm lòng thiện nguyện chia sẻ cho bà con và trẻ em nghèo tại xã Ðất Mũi. Chúng tôi tổ chức chương trình với nhiều hoạt động ấm áp: Trẻ em được phần quà Trung thu, lồng đèn, bộ dụng cụ học tập hay ba lô; còn người lớn được tặng gạo, nhu yếu phẩm”.

Những phần ăn dinh dưỡng được chuẩn bị cho các em nhỏ sau khi tham gia trò chơi.

Trung thu biên cương không chỉ là dịp để sẻ chia, mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ vùng biên thêm yêu đất nước, tin tưởng vào những người lính đang ngày đêm bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Không chỉ là quà, là tiếng cười, là niềm vui, chương trình Biên cương - Ðêm hội trăng Rằm còn đong đầy hai chữ “đoàn viên”. Các chiến sĩ biên phòng và nhóm thiện nguyện "Không đặt tên" giúp hai trẻ mồ côi mẹ là Tô Thái Huỳnh và Tô Thiện Nhân được đoàn tụ với cha sau nhiều tháng dài xa cách. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh Tô Văn Tâm (cha của hai em) phải đi làm hồ tại TP Hồ Chí Minh. Tiền lương ít ỏi chỉ đủ gửi về cho hai con trả tiền trọ và ăn học, nên việc về thăm con thường xuyên là giấc mơ xa xỉ với anh.

Anh Tô Văn Tâm xúc động cho biết: “Trung thu năm nay tôi vừa xúc động vừa vui vì rất nhiều Trung thu rồi, hai đứa con không hưởng được Trung thu trọn vẹn. Tôi cảm ơn các anh chiến sĩ, nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình tôi".

Những món quà trao đi, nụ cười ở lại, 600 trẻ được hưởng ngày tết Trung thu tuổi thơ ấm áp và đoàn viên. Người lớn cũng vơi bớt nỗi nhọc nhằn với phần quà là bao gạo đầy ắp yêu thương. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ vui Trung thu cùng thiếu nhi đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”. Mỗi mùa trăng đi qua, tình quân dân lại càng thêm bền chặt, cùng nhau gìn giữ biên cương vững chắc, để trăng tết Trung thu mãi sáng trên mọi miền đất nước.

Ông Tăng Thiện Tính, Phó chủ tịch UBND xã Ðất Mũi, nhận xét: “Ðây là chương trình hết sức ý nghĩa, không chỉ tạo sân chơi mà còn giúp các cháu có tết Trung thu vui tươi và đầy yêu thương. Với những phần quà được nhận, mong rằng các cháu xem đây là động lực để phấn đấu học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi”.

Lam Khánh - Hoàng Vũ

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.