Chủ nhật, 10-5-26 09:01:28
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đêm nhạc “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”: Hun đúc tình yêu biển đảo

Báo Cà Mau

Hưởng ứng “Năm Thanh niên tình nguyện” do Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh đoàn vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ngân hàng Đông Á tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo, các công trình, phần việc vì cuộc sống cộng đồng. Nằm trong chuỗi các hoạt động ấy, chương trình văn nghệ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” được tổ chức tại huyện Đông Hải là dịp để tuổi trẻ Bạc Liêu gửi gắm tình cảm, chia sẻ những khó khăn với các chiến sĩ ngoài hải đảo...

Một tiết mục trong chương trình văn nghệ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Ảnh: T.Vân

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, cho biết: “Đêm nhạc “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” với những tiết mục ca ngợi biển đảo, những người chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió… đã góp phần tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân trong huyện và nhất là thế hệ trẻ về việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”.

Những ca khúc Nơi đảo xa, Tổ quốc nhìn từ biển… được cất lên với những cảm xúc da diết mà hào hùng của tuổi trẻ khiến người thưởng thức không khỏi xúc động. Đặc biệt, qua những ca khúc ấy dường như càng hun đúc thêm tình yêu đất nước trong mỗi người dân, củng cố thêm niềm tin để các chiến sĩ nơi đảo xa vững chắc tay súng... Bên cạnh đó, đoạn video clip về hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng về biển đảo cũng đem đến cho khán giả cái nhìn khá toàn diện dù trong thời chiến hay thời bình thì người dân nước Việt nói chung, thế hệ trẻ nói riêng vẫn luôn quyết tâm bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Ngoài các tiết mục văn nghệ, đêm nhạc này còn có phần giao lưu với ngư dân về tình hình biển Đông cùng với những phần quà hỗ trợ được trao tận tay các gia đình ngư dân bám biển. Ngư dân Nguyễn Văn Thanh chia sẻ: “Tôi cũng giống như các ngư dân khác rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để phần nào cải thiện cuộc sống và yên tâm gắn bó với nghề”. Còn ngư dân Trần Thanh Quang thì bộc bạch: “Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế nước ta khiến ngư dân chúng tôi vô cùng bức xúc. Nhà tôi đã nhiều đời làm nghề đánh bắt nên tôi cũng sẽ bám biển tới cùng…”.

Ngoài ra, trong chuyến công tác này, Đoàn Thanh niên Bộ Công an cũng đã hỗ trợ 850 triệu đồng xây dựng các công trình, phần việc thanh niên tại tỉnh và 50 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; Cụm thi đua số 9 của lực lượng Công an nhân dân cũng dành tặng 80 triệu đồng cho xã An Trạch xây dựng tuyến đường nông thôn.

Đêm văn nghệ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” khép lại, nhưng tinh thần và sức lan tỏa của nó vẫn còn vang vọng trong lòng những người tham dự. Hy vọng rằng, những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ còn được nhân rộng để nhắc nhớ trách nhiệm của người dân Việt Nam hãy cùng nắm chặt tay hát lên bài ca đoàn kết, cùng nhau giữ gìn toàn vẹn vùng đất, biển trời quê hương.

TUYẾT VÂN

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.