Thứ tư, 12-11-25 11:22:13
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đem Trung thu ấm áp đến với trẻ em nghèo

Báo Cà Mau

Không có chiếc lồng đèn sặc sỡ sắc màu hay được thưởng thức những chiếc bánh đắt tiền, nhưng Tết Trung thu này, thiếu nhi nghèo trong toàn tỉnh vẫn có một đêm rước đèn dưới ánh trăng rằm đầm ấm và rộn rã tiếng cười.

ĐVTN Chi đoàn Báo Bạc Liêu tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K

Sự tích Tết Trung thu bắt nguồn từ truyền thuyết: nàng Hằng Nga vô tình uống phải viên linh dược của chồng là Hậu Nghệ nên đã bay về trời và ở mãi trên cung trăng. Hậu Nghệ quá nhớ thương vợ nên đã xây một lâu đài trong mặt trời gọi là “Dương”, Hằng Nga cũng xây một lâu đài tương tự gọi là “Âm”. Cứ mỗi năm một lần vào ngày Rằm tháng tám, hai người mới được gặp nhau. Chính vì thế mà mặt trăng luôn trong và sáng vào ngày này để nói lên niềm vui hội ngộ của hai người. Ngày nay, Tết Trung thu còn gọi là tết nhi đồng, là dịp để mọi người dành sự quan tâm đặc biệt đến các em thiếu nhi. Trong đêm Rằm, các gia đình sẽ tổ chức cho con em mình phá cỗ, ăn bánh Trung thu, rước đèn và được vui chơi múa hát.

Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng có được cái Tết Trung thu trọn vẹn và ý nghĩa, nhất là với các em thiếu nhi mồ côi, trẻ em lang thang, trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa. Xuất phát từ thực tế đó, trước thềm Trung thu, các hoạt động chuẩn bị tết cho thiếu nhi lại được các bạn trẻ khắp nơi trong tỉnh hồ hởi bắt tay thực hiện. Chiếc đèn ông Sao, chiếc bánh in, bánh pía cùng những viên kẹo ngọt với trẻ em thành thị rất đỗi bình thường, song đó lại là thứ quý giá và ý nghĩa đối với các em nhỏ ở vùng nông thôn khó khăn. Còn nhớ Trung thu năm trước, theo chân chi đoàn đi trao quà cho trẻ em nghèo xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình), chúng tôi nhìn hoàn cảnh của từng em nhỏ ở vùng ven rừng này mà không khỏi thương cảm. Hình ảnh hai em nhỏ cùng người cha vượt đường rừng đến nhận quà Trung thu mà không có nổi chiếc áo mưa để che. Hay một cậu bé nghèo trong manh áo phong phanh, co ro vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được niềm vui khi được nhận quà. Có chứng kiến những hoàn cảnh ấy chúng tôi mới hiểu được rằng trẻ em nông thôn còn nhiều thiệt thòi, và cũng nhận ra chuyến hoạt động tình nguyện về những vùng sâu của mình thật sự ý nghĩa.

Cũng như mọi năm, Trung thu năm nay, Chi đoàn Báo Bạc Liêu tiếp tục cuộc hành trình đem Trung thu đến với trẻ em nghèo ở các vùng nông thôn sâu. Điểm đến của chúng tôi là xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) - một địa phương thực hiện chuyển đổi sản xuất kém hiệu quả, do đó đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, kéo theo có năm tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất tỉnh. Với 100 suất quà dành cho thiếu nhi nơi này, chúng tôi muốn chung tay với địa phương và xã hội làm vơi đi những thiếu thốn của các em.

Đến thời điểm này, lực lượng đoàn viên công chức huyện Giá Rai đã vận động và hỗ trợ 500 phần quà Trung thu cho thiếu nhi nghèo. Ngoài ra, các xã, thị trấn, Đoàn và Đội các trường học cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em trong đêm Trung thu như: thi làm lồng đèn, thi văn nghệ với những ca khúc về Trung thu... Đặc biệt, trong Tết Trung thu này các hoạt động hướng về các em thiếu nhi nghèo người dân tộc được quan tâm nhiều. Theo Xã đoàn Vĩnh Trạch Đông thì Chi đoàn kết nghĩa cũng như các đơn vị Đoàn ngành TP. Bạc Liêu đã hỗ trợ 650 phần quà cho các em thiếu nhi trong xã vui đón Trung thu. Bên cạnh đó, Xã đoàn còn tổ chức thi làm lồng đèn, khen thưởng và tổ chức các trò chơi truyền thống cho các em.

Với mong muốn mọi trẻ em nghèo đều được vui Tết Trung thu nên ngoài hoạt động của Huyện đoàn, tất cả các cơ sở đoàn xã, thị trấn của huyện Hồng Dân đều đồng loạt tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các em.

Các hoạt động giúp thiếu nhi nghèo vui đón Trung thu không chỉ nhận được sự chung tay của các ngành, các cấp, các đơn vị đoàn thể, còn có sự góp mặt tích cực từ các em thiếu nhi. Nhiều trường trên địa bàn tỉnh đã phát động các bạn nhỏ làm lồng đèn tặng các bạn học sinh nghèo. Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc ta, mà còn góp phần định hướng và giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi.

Tuấn Anh

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.