Chủ nhật, 10-5-26 09:46:29
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đoàn Cải Lương Cao Văn Lầu: Sức sống mới từ đội ngũ kế thừa!

Báo Cà Mau

Giải thưởng Trần Hữu Trang đã kết thúc, nhưng dư vị ngọt ngào từ “chiến thắng vẻ vang” của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu đã làm cho nghệ thuật sân khấu cải lương ở Bạc Liêu thêm phần rạng rỡ. Không quá khi nói rằng, những tài năng trẻ kế thừa sẽ đủ sức khẳng định thương hiệu của một đoàn cải lương mang tên người nhạc sĩ tài hoa - Cao Văn Lầu!

Ngọc Hoa nhận giải Triển vọng và Ngọc Đợi nhận giải Xuất sắc (người thứ nhất và thứ hai lần lượt từ phải sang trái) tại Lễ trao giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12 - năm 2014. Ảnh: M.Đ

Từ những bước đi đầu tiên

Tách ra từ Đoàn cải lương Minh Hải (chung với Đoàn cải lương Hương Tràm - Cà Mau bây giờ), Đoàn cải lương Cao Văn Lầu đã có những bước “bắt đầu lại từ đầu” thật gian nan, vất vả. Với lực lượng diễn viên mỏng manh, vì vậy, Đoàn đã tự đi tìm nguồn lực cho mình bằng cách lân la dò hỏi thông qua những chuyến lưu diễn, rồi phát động và có khi đến tận nhà những em có niềm đam mê để động viên họ theo Đoàn… Với phương châm: chậm mà chắc, thầy trò của Đoàn bảo ban và cùng nhau góp nên những viên gạch chắc chắn đầu tiên. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi ấy mà Đề án củng cố và phát triển Đoàn cải lương Cao Văn Lầu trải qua 2 giai đoạn (2006 - 2010 và 2011 - 2015), đến nay đã cho những kết quả ngọt ngào. “Chúng tôi đã chăm bồi, đào tạo các em từ những bước đi chập chững đầu tiên, đến giờ này có thể nói là đã thu hoạch được trái ngọt”, Trưởng Đoàn cải lương Cao Văn Lầu - Khưu Minh Chiến cho biết.

Những gương mặt sáng giá hiện nay như: Ngọc Đợi, Ngọc Hoa, Vĩnh Sơn, Anh Chàng, Hồng Thêm, Bùi Mỹ Hạnh… đều có xuất thân từ dạng “quần chúng”. Tuy nhiên, khi được Đoàn cải lương Cao Văn Lầu chăm bồi và tạo điều kiện “kinh qua” thực tế (tham gia nhiều hội thi, hội diễn, cuộc thi tuyển chọn nhằm tìm kiếm tài năng mới…), các em đã vụt sáng! Giới chuyên môn trong lĩnh vực sân khấu cải lương đánh giá rất cao tiềm năng mà Đoàn cải lương Cao Văn Lầu đang sở hữu. Đó là Đoàn có khá nhiều nhân tố trẻ tuổi đang tuôn trào niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật cải lương.

Khẳng định thương hiệu “Cao Văn Lầu”

Khởi đầu bằng niềm đam mê với nghệ thuật sân khấu, các diễn viên sáng giá của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu hôm nay đã và đang khẳng định được thương hiệu cho nghệ thuật cải lương của tỉnh nhà. Ba tấm HCV tại giải Trần Hữu Trang vừa qua đã chứng tỏ được sự trưởng thành trong nghề của các cá nhân đoạt giải. Một giải Xuất sắc và 2 giải Triển vọng là kết quả của sự miệt mài tập luyện, trau dồi để nâng cao tay nghề của Ngọc Đợi, Ngọc Hoa và Vĩnh Sơn. Tuy phải đứng trước nhiều áp lực từ cuộc thi, nhưng họ đã khiến cho người mộ điệu cải lương tỉnh nhà hài lòng khi đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để bước lên đài chiến thắng. Chạm tay đến nấc thang danh giá này là các diễn viên đã khẳng định độ chín muồi trong nghề của mình. Không chỉ vậy, phút đăng quang ấy cũng chính là thời khắc mà Bạc Liêu một lần nữa khẳng định: đây là một trong những “cái nôi” của nghệ thuật sân khấu cải lương, của đờn ca tài tử, đồng khẳng định được thương hiệu của Đoàn cải lương mang tên bác Sáu Lầu!

Tuy gặt hái được kết quả ngọt ngào, nhưng chuyện giữ chân những diễn viên tài năng này đang là điều khiến những người có trách nhiệm lo âu, phấp phổng. Theo ông Khưu Minh Chiến: Chuyện đãi ngộ người tài đã được chúng tôi đề cập rất nhiều lần và rất lâu rồi. Ở một số tỉnh bạn, khi các diễn viên đoạt giải cao thì sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt. Mặc dù biết đây là khó khăn chung của tỉnh, nhưng rất cần có một cơ chế đặc thù (tùy vào tình hình địa phương) để vừa cải thiện được thu nhập cho diễn viên, vừa thể hiện việc đối đãi xứng tầm với giải thưởng mà các diễn viên đoạt được, như vậy mới mong giữ chân được người tài.

Và trong khi chờ đợi có một chế độ đặc thù, Đoàn cải lương Cao Văn Lầu vẫn thực hiện sứ mệnh của mình: đào tạo và chăm bồi thế hệ kế thừa; tạo điều kiện cho các diễn viên cọ xát càng nhiều càng tốt với các hội thi, hội diễn chuyên nghiệp. Trước mắt, “Chúng tôi đang đề nghị với Cục Nghệ thuật biểu diễn cho phép đoàn tham gia Cuộc thi Tìm kiếm tài năng trẻ toàn quốc (được tổ chức vào trung tuần tháng 6 tới) với số lượng 8 thí sinh (nhiều gấp đôi số lượng cho phép) để diễn viên triển vọng có cơ hội trau dồi và nâng cao tay nghề. Hơn nữa, đây là “chiếc vé thông hành” để một số diễn viên có đủ điều kiện xét công nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (đoạt giải cuộc thi này và có 15 năm cống hiến nghệ thuật). Chúng tôi đang tạo điều kiện cho Ngọc Đợi đoạt được giải năm nay để đủ tiêu chuẩn đề nghị xét công nhận danh hiệu cao quý đó vào năm 2016”, ông Minh Chiến cho biết.

Nhìn vào những “trái ngọt” mà Đoàn Cao Văn Lầu đã “thu hoạch”, chúng ta có thể tự hào rằng: đất Bạc Liêu đang có một đội ngũ xứng đáng là những hậu duệ của những danh ca, danh cầm tiếng tăm lẫy lừng thuở trước!

NGỌC TRÂN

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.