Chủ nhật, 10-5-26 19:27:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Doanh nghiệp Bạc Liêu: Tích cực chăm lo các gia đình có công với nước

Báo Cà Mau

Cùng với sự năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn tham gia hoạt động xã hội, nhất là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình có công với nước. Hàng chục tỷ đồng dành cho những căn nhà tình nghĩa, hay những cuốn sổ tiết kiệm cho các nữ thanh niên xung phong, hoặc nhận nuôi dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng suốt đời… đã minh chứng sinh động cho việc làm thấm đượm nghĩa tình này.

Giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”

Cứ sắp đến Ngày Thương binh - liệt sĩ (TB-LS) 27/7 là cán bộ, nhân viên Siêu thị Vinatex Bạc Liêu (phường 3, TP. Bạc Liêu) lại đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Những vòng hoa tươi thắm, những nén nhang được thắp lên mộ liệt sĩ thể hiện sự biết ơn về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Nhân viên Siêu thị Vinatex Bạc Liêu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: T.A

Ông Tiêu Đại Phước, nhân viên Siêu thị Vinatex Bạc Liêu, xúc động nói: “Năm nào cũng vậy, vào dịp kỷ niệm Ngày TB-LS thì siêu thị tổ chức đoàn về nghĩa trang dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Việc làm này không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, mà còn giáo dục lòng yêu nước, tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc. Bên cạnh các hoạt động trên, Siêu thị Vinatex còn tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho 10 hộ gia đình TB-LS trên địa bàn phường 3 (TP. Bạc Liêu)”.

Không đợi đến Ngày TB-LS 27/7, mà vào các ngày khác, nhiều doanh nghiệp cũng tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách, TB-LS. Đơn cử như Ngân hàng TMCP Ngoại thương - chi nhánh Bạc Liêu (Vietcombank) luôn phát huy truyền thống này bằng việc tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh cho gia đình TB-LS, hộ chính sách. Xem đây là niềm tự hào khi được đóng góp một phần trách nhiệm để chăm lo cho những gia đình có công với nước.

Thực hiện đạo lý “ăn quả nhớ người trồng cây”

Để ghi nhớ những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, cùng với giáo dục truyền thống, nhiều doanh nghiệp còn thể hiện trách nhiệm của mình bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Điển hình như Ngân hàng NN&PTNT tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, ngân hàng này đã đầu tư hơn 7,4 tỷ đồng để xây nhà tình nghĩa, trường học cho con em các gia đình chính sách nghèo ở vùng nông thôn; tặng quà cho các gia đình có công với nước vào các dịp lễ, tết… Đặc biệt, chương trình “tặng sổ tiết kiệm cho các cựu nữ thanh niên xung phong nghèo” đã giúp nhiều cựu nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, phải sống trong bệnh tật, cô đơn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Ông Vũ Đức Khoan, Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, kiêm Chủ tịch Công đoàn đơn vị, cho biết: “Hầu hết cán bộ, nhân viên ngân hàng đều tích cực ủng hộ đóng góp giúp đỡ gia đình TB-LS. Nhiều người xem đây là việc làm để thể hiện đạo lý ăn quả nhớ người trồng cây”. Vì vậy, vào Ngày TB-LS 27/7 hàng năm, Ngân hàng NN&PTNT tỉnh đều tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho các gia đình TB-LS có con em là cán bộ, nhân viên của đơn vị”.

Ngoài các doanh nghiệp trên, còn rất nhiều doanh nghiệp khác ở Bạc Liêu cũng thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, TB-LS. Tinh thần và nghĩa cử ấy cần được tiếp tục phát huy.

LÂM HỶ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.