Chủ nhật, 10-5-26 20:25:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đội biệt động thành Bạc Liêu: Ký ức về những năm tháng hào hùng

Báo Cà Mau

Chiến tranh đã qua đi cách đây 37 năm, nhưng âm vang của ngày 30/4/1975 vẫn vang vọng mãi đến các thế hệ. Trẻ trung, đầy nhiệt huyết và đang căng tràn sức sống, đội biệt động thành ngày ấy với hầu hết các đội viên chỉ đang ở tuổi 20 vẫn một lòng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!

Các nữ biệt động thành trong ngày họp mặt với đồng đội cũ.
Ảnh: N.Q

Đất nước gọi - thanh niên sẵn sàng!

Đội biệt động thành được thành lập với nhiệm vụ là mũi tấn công trong lòng địch. Đồng chí Huỳnh Thanh Hoa, nguyên Bí thư Thị đoàn Bạc Liêu được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy đội biệt động (hầu hết là học sinh, thanh niên tình nguyện). 10 thành viên chính của đội đều chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải hy sinh. Nhưng tất cả đều chung một ý nguyện: “Quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh”. Thậm chí, 2 biệt động viên Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Tích Thiện, trước ngày làm nhiệm vụ đã chụp ảnh gửi lại gia đình phòng khi… không trở về.

Sau khi đội biệt động được thành lập, tất cả các thành viên được huấn luyện tại các đơn vị lực lượng vũ trang trong nội ô. Ngoài nhiệm vụ là cán bộ chính trị, hoạt động giữa lòng địch, đội biệt động cũng phải thực hiện luôn nhiệm vụ đánh vũ trang khi cần.

Trước ngày tổng tiến công, đội biệt động được giao nhiệm vụ nghiên cứu địa hình, xác định mục tiêu đánh địch và chuyển vũ khí đến nơi tập kết. Những viên đạn, khẩu súng được các thành viên đội biệt động ngụy trang trong đòn bánh tét, thúng gạo đưa đến nơi tập kết an toàn. Cô Nguyễn Xuân Thảo kể: “Chúng tôi vận động được một trung úy ngụy làm cơ sở cho mình, nhờ người đó mướn phòng ôn thi dành cho học sinh chúng tôi tại một đơn vị của Mỹ. Đó cũng chính là nơi chúng tôi bí mật chuyển vũ khí đến để chờ ngày tổng tiến công”.

Cũng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đội biệt động thành đã không quản ngày đêm thực hiện nhiệm vụ gian nan và nguy hiểm với niềm tin tất thắng. Cô Huỳnh Thanh Hoa vẫn còn nhớ như in những lo âu, thấp thỏm cho đồng đội và số vũ khí được tập kết ngay trong sào huyệt của địch. Dù biết tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng người nữ thanh niên ở độ tuổi 20 ngày ấy đã không màng gian nguy đến tận sào huyệt địch để chỉ huy đội. Tất cả những thành viên của đội biệt động đều là nòng cốt của thanh niên thị xã Bạc Liêu ngày ấy. Mỗi người một nhiệm vụ, mỗi cá nhân một địa bàn, hỗ trợ và dẫn đường lực lượng vũ trang tấn công vào sào huyệt địch.

Giương cao ngọn cờ chiến thắng

Để có một chiến thắng lịch sử không nổ súng, đội biệt động thành nhận nhiệm vụ phá giới nghiêm bằng cách treo cờ, tuyên truyền để tập hợp lực lượng, huy động đồng bào xuống đường để áp đảo tinh thần địch. Người triển khai và thực hiện ý định táo bạo là đội trưởng Nguyễn Tích Thiện. Người đội trưởng năm xưa hồi tưởng: “Lúc đó, tôi cầm lá cờ giải phóng và chạy thẳng lên tầng 2 của sào huyệt địch và treo trên cột sắt thu lôi. Tôi nghĩ, mình là chiến sĩ cộng sản thì dù có hy sinh hay bị tù đày cũng không được nao núng trước kẻ thù”. Chính từ lòng dũng cảm mà chàng thanh niên Nguyễn Tích Thiện đã là người treo lá cờ chiến thắng đầu tiên cho tỉnh Bạc Liêu.

Bọn giặc đã tháo cờ xuống, nhưng người thanh niên trẻ Nguyễn Tích Thiện vẫn kiên trì treo lên lần thứ 2, lần thứ 3… cho đến khi giới học sinh, công nhân và đông đảo người dân đổ ra đường với những khẩu hiệu mừng chiến thắng. Và Bạc Liêu đã sống trong ngày hội lịch sử: giải phóng không đổ máu!

Các cô chú thành viên đội biệt động ngày ấy đều cho rằng, nổ súng hay không nổ súng chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhưng chính sự khéo léo trong điều hành quân sự đã giúp Bạc Liêu có được niềm tự hào ấy. Một mặt, sử dụng lý lẽ thuyết phục địch đầu hàng vô điều kiện; mặt khác, vận động người dân xuống đường tạo áp lực, làm lung lay ý chí chiến đấu của địch. Và tất nhiên, không thể không kể đến sự quyết tâm, gan dạ của những thanh niên trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết cũng đã góp phần làm nên chiến thắng oanh liệt ấy.

Những đội viên biệt động thành trẻ tuổi ngày ấy nay không còn trẻ nữa. Đôi mắt họ dù đã hằn vết chân chim, khóe miệng cười đã hằn những nếp nhăn thời gian, song họ vẫn không giấu nỗi sự xúc động, niềm tự hào khi nhắc về quá khứ hào hùng. Họ cảm nhận được trọn vẹn nền độc lập - tự do và được chứng kiến quê hương, đất nước đang từng ngày chuyển mình vươn lên một tầm cao mới.

Tuyết Đình

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.