Chủ nhật, 10-5-26 12:28:11
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đội lân các phường, xã: Mang niềm vui đến mọi nhà

Báo Cà Mau

“Xuân quê tôi có trống lân đùng đùng/ Xuân quê tôi có pháo vui rộn rã…”. Cứ mỗi dịp xuân về, giai điệu giòn giã của tiếng trống, cùng vũ điệu vui tươi của ông Lân, ông Địa lại rộn ràng đón chào năm mới. Trong những ngày cận tết, đội lân các phường, xã trong tỉnh đang tất bật chuẩn bị để mang niềm vui, phúc lộc cho mọi nhà…

Khi gió chướng bắt đầu len lỏi khắp phố phường cũng là lúc các đội lân ráo riết tập dượt chương trình chúc Tết. Hòa cùng sinh khí hân hoan của đất trời chuyển mình sang xuân là âm thanh vui nhộn của tiếng trống lân “cắc - tùng - xèng”. Đến với đội lân của các phường, xã vào những ngày này, chúng tôi như bị cuốn theo bởi những bộ pháp khi thì uyển chuyển lúc lại mạnh mẽ của những con lân, con rồng rực rỡ. Hay thân hình mập mạp, thích pha trò và nụ cười thể hiện sự hạnh phúc, lạc quan của ông Địa cũng thật vui mắt.

Đội lân Thăng Long Đường (phường 3, TP. Bạc Liêu) tập luyện phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014. Ảnh: H.T

Là một trong những đội lân “mạnh” ở TP. Bạc Liêu, đội Thăng Long Đường (phường 3, TP. Bạc Liêu) đang “chạy đua” với thời gian để mang đến những tiết mục đặc sắc nhất cho bà con trong năm mới này. Những năm trước đây, lân chỉ múa theo tiếng trống sao cho đúng nhịp là được, còn về các động tác khó, đạt đến độ chín kỹ thuật thì chưa được quan tâm nhiều. Thế nhưng năm nay, đội lân Thăng Long Đường hứa hẹn sẽ “lột xác” về trình độ, kỹ năng biểu diễn. Nhiều động tác nhào lộn, tung hứng độc đáo đang được các thành viên trong đội ra sức luyện tập.

Đặc biệt, đội lân Thăng Long Đường còn làm bữa tiệc xuân năm nay thêm hoành tráng bởi sự xuất hiện của rồng. Anh Ngô Quốc Duẫn, Đội trưởng đội lân Thăng Long Đường, chia sẻ: “Hầu hết anh em trong đội đều rất nhiệt huyết, tâm đắc với chương trình chúc xuân năm nay. Do mới thực hiện nên việc tập múa rồng rất vất vả, nguy hiểm, nhưng đội đang cố gắng để mang những lời cầu chúc tốt lành nhất đến với bà con”.

Năm qua, đời sống người dân xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) còn gặp nhiều khó khăn, do thực trạng được mùa - mất giá. Với thông điệp nhà nhà được mùa - trúng giá, đội lân xã Vĩnh Trạch Đông đang háo hức đem đến những lời chúc tốt đẹp cho nông gia ở đây. Cùng với đội nhảy khỉ ngựa, đội lân của xã sẽ làm cho ngày Tết của đồng bào dân tộc Khmer thêm phần rộn ràng. Ngoài việc luyện tập thêm những động tác mới, đội lân còn làm cho tiết mục biểu diễn trở nên đặc sắc hơn bằng những câu đối chúc Tết. Sau những màn nhảy múa đẹp mắt của hai nhân vật chính là ông Lân và ông Địa, đội sẽ gửi phúc lộc đến cho gia chủ bằng những câu đối đỏ. Còn gia chủ sẽ thử tài nghệ của lân bằng cách treo bao lì xì lên cao. Em Thạch Hoàng Phát phấn khởi nói: “Vào vai ông Địa được 4 năm, nhưng mỗi lần tết đến là em lại có nhiều lo lắng. Để bắt chước được những động tác hài hước, vui nhộn của nhân vật này, em phải cố gắng cải thiện mình. Hy vọng màn biểu diễn của đội sẽ làm cho mùa xuân này thêm ý nghĩa”.

Để tạo ấn tượng với người xem, các đội lân đều chọn cho riêng mình một phong cách trình diễn khác nhau, nhưng điểm chung đều thể hiện sự đẹp mắt, vui nhộn. Xuân Giáp Ngọ 2014 đang về mang theo những hy vọng mới cho mọi nhà. Sự nhộn nhịp và thông điệp của các đội lân sẽ làm cho ngày Tết cổ truyền thêm vui tươi, đậm đà ý nghĩa.

Hữu Thọ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.