Thứ ba, 11-11-25 10:12:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đội ngũ nhà báo trẻ năng động của Báo Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Tính từ thời điểm chia tách tỉnh, Báo Bạc Liêu cũng đã bước sang tuổi 20. Bên cạnh những cây viết “gạo cội”, thì sự góp mặt của những cây bút trẻ đã mang đến luồng gió mới cho hoạt động của Báo Bạc Liêu thêm sôi nổi.

Phóng viên trẻ Báo Bạc Liêu tham quan triển lãm hình ảnh, tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: H.T

Nghề báo không chỉ là một công việc cần kinh nghiệm, sự trải nghiệm, dấn thân mà đòi hỏi bản thân mỗi người luôn học hỏi, cập nhật thông tin để theo kịp với xu thế mới. Những phóng viên trẻ trong cơ quan Báo Bạc Liêu thường gọi đùa phóng viên Nguyễn Quốc là “từ điển sống” vì mỗi khi gặp vấn đề gì, thắc mắc nào hoặc cần người tư vấn cho bài viết thì hầu như Nguyễn Quốc đều giải đáp khá chính xác. Mỗi ngày, ngoài việc lên mạng đọc hơn chục tờ báo, đọc sách là một nhu cầu không thể thiếu đối với Nguyễn Quốc. Ngoài ra, ở phóng viên trẻ này còn có sự say mê học tập đến kỳ lạ. Nhớ có lần ở tỉnh An Giang mở lớp tập huấn về nghiệp vụ báo chí, trong khi đó anh đang theo học cao học tại TP. Cần Thơ, sau khi kết thúc đợt học, anh liền phóng xe máy sang An Giang trong đêm để kịp giờ sáng mai khai giảng lớp tập huấn. Và còn rất nhiều câu chuyện có phần “ngông” nhưng bước đầu đã làm nên thương hiệu của phóng viên Nguyễn Quốc.

Chỉ mới 5 năm theo nghiệp cầm bút, nhưng phóng viên Kim Chúc cũng sớm khẳng định được tên tuổi từ những bài viết đầy tâm huyết trên trang Giáo dục - Học đường, Văn hóa - Nghệ thuật. Với vốn ngôn từ khá phong phú, cùng sự nhiệt tình trong công việc mà các bài viết của Kim Chúc đã lột tả được những vấn đề bạn đọc quan tâm như: những thiếu thốn của giáo dục vùng sâu, nỗ lực của học sinh nghèo, bất cập của đời sống văn hóa cơ sở…

Thuộc lớp phóng viên trẻ nhất của Báo Bạc Liêu, 4 năm gắn bó với tờ báo, phóng viên Hữu Thọ đã kịp “bỏ túi” một số giải thưởng: Giải A cuộc thi Ảnh báo chí Bạc Liêu - Cà Mau năm 2015, giải C Giải báo chí truyền thống tỉnh Bạc Liêu năm 2015… Ở phóng viên trẻ này, điều ấn tượng nhất là sự chịu khó, nhiệt tình với công việc. Hầu như khi lãnh đạo phân công, anh em đồng nghiệp nhờ thực hiện bất cứ bản tin, bài viết gì, ở đâu, Hữu Thọ cũng luôn cố gắng hoàn thành. Dù có nhiều lĩnh vực Hữu Thọ chưa có kinh nghiệm gì, nhưng với tinh thần “cứ đi rồi sẽ đến”, Hữu Thọ không bao giờ ngần ngại trước những điều mới lạ.

Không chỉ thể hiện sự xông xáo, năng động trong nghiệp vụ, những phóng viên trẻ còn rất nhiệt tâm với hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình làm báo của phóng viên Tú Quyên đều gắn liền với các hoạt động từ thiện. Đó là những chuyến đi vào những ngày mưa dầm, nắng cháy đến các vùng sâu, vùng xa trong vai trò là “cầu nối” giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh... Là phóng viên phụ trách chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, nên phóng viên Thanh Hải cũng thường xuyên tiếp xúc với những người kém may mắn trong cuộc sống. Một lần, tôi cùng Thanh Hải đến nhà thăm tình hình sức khỏe của bé gái bệnh máu trắng mà trước đó Thanh Hải đã viết bài kêu gọi những tấm lòng nhân ái trên báo, nhìn đứa bé reo mừng khi gặp lại “người quen” và cứ quấn quýt bên Thanh Hải suốt buổi, tôi hiểu rằng cô bạn đồng nghiệp của tôi không chỉ làm nhiệm vụ giúp bé gái ấy thoát khỏi tay “tử thần”, mà còn có tình yêu thương dành cho trẻ thơ trong đó. Phóng viên Minh Hiếu cũng là một trong những gương mặt tích cực trong công tác từ thiện. Sau mỗi bài viết được đăng, Minh Hiếu lại chạy ngược, chạy xuôi vận động bạn bè, người thân và bạn cũng thường xuyên trích tiền túi của mình để ủng hộ. Nếu không đến với công tác từ thiện bằng cái tâm, thì có lẽ những đồng nghiệp của tôi không thể làm được như thế.

Hòa chung với nhịp phát triển của phong trào báo chí tỉnh nhà, đội ngũ làm báo Báo Bạc Liêu đang không ngừng nỗ lực nâng cao tay nghề nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu của độc giả ngày càng tốt hơn, trong đó các phóng viên trẻ đã cho thấy sự năng động, sáng tạo và cái tâm với nghề.

Nhật Linh

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.