Dự án tuyến cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai là các công trình mang tính chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ, bước tiến đột phá quan trọng để tỉnh Cà Mau vươn lên.
- 95,27% mặt bằng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đã được bàn giao
- Chất lượng là ưu tiên hàng đầu tại cao tốc Cà Mau - Đất Mũi
- Rộn ràng công trường cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi
Đất nước vào xuân, nhà nhà, người người nô nức khởi đầu một năm mới nhiều niềm vui, ước vọng. Trong không khí rộn ràng ấy, trên các công trường cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi, tuyến giao thông ra Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, nhịp độ thi công vẫn sôi động, những người lính Trường Sơn vẫn miệt mài làm việc cả ngày lẫn đêm, thi công xuyên Tết.
Ðại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20 và đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao quà xuân cho các hộ dân xã Ðất Mũi đã đồng hành cùng dự án.
Ðại tá Lê Xuân Long, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 166 - Bộ Quốc phòng, khẳng định: "Các dự án tuyến cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi và tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai chính là nhịp đập của ý chí và niềm tin của toàn Ðảng, toàn dân; là biểu tượng sinh động cho ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong hành trình mở lối ra khơi, vươn ra biển lớn. Ðây còn là nơi hội tụ tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển bền vững, tinh thần đoàn kết quân - dân và trách nhiệm thiêng liêng với biển đảo Tổ quốc".
“Việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tại Cà Mau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kết nối thông suốt tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Ðông đến Ðất Mũi, nối đất liền với đảo Hòn Khoai, hiện thực hoá định hướng phát triển Hòn Khoai trở thành "lục địa cực Nam" của đất nước. Trong điều kiện thi công rất khó khăn, song tinh thần cùng sự kiên gan, bền chí, trí tuệ, đổi mới sáng tạo của những người lính luôn là sức mạnh để đẩy nhanh tiến độ dự án”, Ðại tá Lê Xuân Long chia sẻ.
Đêm trên công trường vượt biển ra Hòn Khoai vẫn rộn ràng, sáng ngời khí thế thi công những ngày cận Tết.
Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, dù xuân về, Tết đến, trên khắp đại công trường, những bàn tay người thợ, người lính vẫn hăng say lao động, dệt nên mùa xuân của niềm tin và khí thế dựng xây Tổ quốc. Tinh thần ấy được thắp lên từ quyết sách phải khẩn trương, như “mệnh lệnh” của Tổng Bí thư Tô Lâm trong lần ra Hòn Khoai kiểm tra công trình, đó là: tiến độ dự án chính là tiến độ của niềm tin Nhân dân, uy tín Nhà nước và trách nhiệm với tương lai đất nước. Vì vậy, không để chậm một giờ, không lùi một bước, không để bất kỳ mắt xích nào làm trì trệ tiến độ chung.
Tết đầu tiên trên đại công trường Cà Mau, những người lính đón mùa xuân rất riêng, gác lại niềm vui sum vầy, để giữ tiến độ dự án. Với tâm thế của những người gieo mùa xuân mới, Ðại tá Trần Bạch Dương, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, khẳng định: "Những người lính đơn vị không vì tình riêng mà lãng quên nhiệm vụ và cái Tết của những người lính mang sứ mệnh mở đường phát triển đất nước chính là tiến độ, chất lượng công trình".
Trên công trường điểm cuối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cũng là điểm đầu đường ra đảo Hòn Khoai.
“Với niềm tin và sức mạnh truyền thống của những người lính Trường Sơn, cùng với tình cảm và sự đồng hành của chính quyền và Nhân dân địa phương đã tạo nên động lực mạnh mẽ, to lớn, hoàn thành tiến độ theo kế hoạch, làm cho cái Tết xa nhà của những người lính thêm ấm áp, nhiều niềm vui”, Ðại tá Trần Bạch Dương chia sẻ.
Với Trung tá Mai Văn Hanh, Phó Trưởng ban điều hành Trường Sơn 10 (Binh đoàn 12), dù từng tham gia nhiều dự án lớn trên cả nước, nhưng đón Tết xa nhà tại vùng đất đặc biệt nơi mũi tàu Tổ quốc, cảm giác cũng rất khác lạ nhưng rất đỗi tự hào.
“Tết xa nhà, ở nơi vùng đất thiêng của Tổ quốc, chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình. Ðơn vị đã xây dựng kế hoạch trực và thi công xuyên Tết, đảm bảo tiến độ và quyết tâm vượt kế hoạch đề ra”, Trung tá Mai Văn Hanh cho biết.
Trên công trường rộn ràng nhịp tiến độ, hoà cùng mùa xuân của quê hương, đất nước đang bước vào hành trình phát triển mới với niềm tin và khát vọng vươn mình. Mùa xuân mới trên những công trình mới cao hơn, dài hơn, xa hơn, rộng mở hơn sẽ góp phần kiến tạo tương lai tươi sáng hơn cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Trần Nguyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận