Thứ bảy, 21-3-26 00:05:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đong đầy tình thương nơi Quán chay 1.000 đồng

Báo Cà Mau (CMO) Với 1.000 đồng có lẽ sẽ rất khó mua được gì ở thời buổi này. Thế nhưng, một quán chay ở Phường 7, TP. Cà Mau lại phục vụ một phần cơm đảm bảo dinh dưỡng và no bụng chỉ với ngần ấy tiền.

Nằm nép dưới chân cầu Huỳnh Thúc Kháng, trước mặt là con sông Gành Hào, dù nơi đây đang thi công bờ kè, không mấy người buôn bán, qua lại, quán nhỏ ngang chừng 3 m nhưng Quán chay Bồ đề Tâm Ngọc Cà Mau luôn đông người. Người đến ăn hay mua cơm về, người xăng xái phụ việc. Quán ngập tiếng cười nói, hỏi thăm và cả những ánh mắt đầy yêu thương dành cho nhau giữa người ăn - người bán. 

Ngày đầu tiên  

14/12 - ngày khai trương quán chay Bồ đề Tâm Ngọc Cà Mau (số 248, đường Phan Bội Châu, Phường 7, TP. Cà Mau), đã có rất đông người lao động, công nhân, học sinh đến đây. Ai cũng ngạc nhiên, vui mừng vì vơi bớt những lo toan, bởi một phần cơm chỉ có 1.000 đồng.

Tan trường, nhiều em học sinh trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đến đây ăn cơm.

Là công nhân bốc xếp hàng hoá chợ Phường 7, hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình 5 người của anh Liên Hoàng Duy phải sống chen chúc trong phòng trọ ở cầu Huỳnh Thúc Kháng. Mỗi tháng, tiết kiệm lắm thì chi phí sinh hoạt cho cả nhà cũng hơn 3 triệu đồng. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Liên Hoàng Duy cùng vài người anh em công nhân đến quán chay ăn cơm. 

Anh Duy vui mừng: “Làm công nhân thu nhập không được bao nhiêu nên nhiều khi không dám nghĩ đến bữa cơm trọn vẹn. Giờ biết quán cơm này, tôi rất mừng, vì có thể được no bụng mà vẫn tiết kiệm tiền dành lo cho gia đình. Thật sự quán ăn này như tiếp thêm động lực mưu sinh cho những người nghèo khó như chúng tôi”.

Em Trần Tiểu Long, học sinh lớp 5E, trường Tiểu học Lạc Long Quân chia sẻ: “Cha con đi bán trái cây, còn mẹ thì làm móng dạo. Hai anh em con đi học về đến đây ăn cơm ngày đầu tiên được miễn phí, cơm rất ngon, có nhiều món, có thể tiết kiệm tiền sinh hoạt cho gia đình con nên con rất vui và cám ơn các cô chú”.

Trong ngày đầu tiên, chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, quán đã bán được hơn 300 suất cơm. Tuy mỗi phần cơm chỉ có 1.000 đồng, nhưng tất cả nguyên vật liệu từ gạo đến rau củ đều được chọn lựa kỹ càng và đảm bảo. Thực đơn phong phú, từ các món kho, chiên, xào, canh đến nước giải khát. 

Những ngày cuối tháng 12...

Cứ đến 10 giờ 30 và 11 giờ 30 là lúc cao điểm quán đông khách, khi học sinh và công nhân, lao động tan ca, có khi không đủ chỗ ngồi nên mua hộp mang về. Quay lại quán đến 3 lần vì có thêm “khách” đặt mua, anh Nguyễn Văn Huy, đoàn viên phường Tân Thành, có “nhiệm vụ” mua cơm giúp cho 20 em có hoàn cảnh khó khăn ở trường Tiểu học Tân Thành sau giờ tan trường.

 Anh Huy cho biết: “Sau lần đầu tiên mua về ăn, nhiều em đặt tôi mua dùm. Suất cơm vừa rẻ, vừa ngon nên các em có thể dành dùm lại tiền để mua đồ dùng học tập”.

Chị Nguyễn Thị Thuý Lam (Phường 2, TP. Cà Mau) cho rằng: “Mỗi phần cơm tuy chỉ có 1.000 đồng nhưng rất ngon, mọi người trong quán ai cũng nhiệt tình, vui vẻ vì việc đang làm xuất phát từ cái tâm. Nơi đây phục vụ không chỉ những người lao động nghèo, người có thu nhập thấp, mà mọi người ai cũng có thể đến đây ăn, những người thấy hài lòng và muốn chia sẻ thì có thể trả và góp nhiều hơn theo lòng hảo tâm của mình”. 

Chị Nguyễn Thị Thuý Lĩnh (chủ quán chay An Lạc (Phường 2, TP. Cà Mau) cho hay: “Hiện nay thì nhu cầu ăn chay để thanh tịnh và bảo vệ sức khoẻ rất được nhiều người quan tâm. Nhất là trong những ngày đầu tháng, rằm và cuối tháng. Quán có 2 cái khó là thiếu nhân lực phục vụ và mặt bằng quán còn nhỏ, chỉ đủ chỗ cho khoảng 30 người ngồi cùng lúc tại quán, nên khi thấy hết chỗ thì mọi người mua phần cơm mang về. Có nhiều người lao động nghèo vẫn bỏ số tiền nhiều hơn 1.000 đồng để giúp quán duy trì vì họ cảm thấy phần cơm xứng đáng và họ có thể san sẻ cho những người khó khăn hơn hay”.

Cho đi là hạnh phúc

Quán chay hoạt động mỗi ngày, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa (trừ những ngày 15, 30 và mùng 1 âm lịch) để giúp những người lao động sau khi xong công việc có thể ghé vào quán ăn hoặc mua về, tiết kiệm chi phí và thời gian để nghỉ ngơi.

Quán do sư thầy Thích Huệ Quang, trụ trì Thiền Viện Pháp Hoa (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng gia đình chị Nguyễn Thị Thuý Lĩnh cùng bắt tay mở ra nhằm phục vụ cho những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên. Hiện tại, đây là quán thứ 25 trong hệ thống quán chay 1.000 đồng và hơn 320 quán từ 1.000-8.000 đồng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Khi được hỏi vì sao là 1.000 đồng mà không phải là 10.000 đồng hoặc miễn phí, sư thầy Thích Huệ Quang chỉ cười: “Lấy 1.000 đồng là để tượng trưng thôi, vì để những người lao động nghèo không mặc cảm khi bước vào quán, giúp họ cảm nhận được sự san sẻ, động viên từ cộng đồng, xã hội để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Từ khi bắt tay chuẩn bị mở quán đến nay chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng quán đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ và chia sẻ từ rất nhiều nhà hảo tâm cũng như những người đồng hành. Chi phí để mở quán chay khoảng 80 triệu đồng, riêng mặt bằng 3 triệu/tháng. Còn lại nhân lực phục vụ trong quán là những người tình nguyện, họ đều có công việc, gia đình riêng, nhưng với tấm lòng thiện nguyện nên đến đây giúp đỡ quán từ những ngày đầu chuẩn bị. 

Cô Hồ Thị Hà (54 tuổi, Phường 7, TP. Cà Mau) chia sẻ: “Mình qua đây phụ quán vừa thấy khoẻ hơn, vừa được trò chuyện với nhiều người và việc mình làm cũng góp một phần nhỏ để giúp nhiều người đến đây có phần cơm no bụng, ấm long”.

Nếu như ngày đầu khai trương, quán chỉ có 5 người phụ giúp chính thì nay đã có nhiều người tình nguyện đến phụ giúp quán hơn. Thấy anh mặc áo sơ mi trắng lạ lạ, tôi lại hỏi thăm thì anh nhất quyết không cho biết thông tin, chỉ cười bẽn lẽn rồi lau dọn bàn ghế, bưng bê cơm ra cho khách.

Nhiều người tình nguyện đến quán phụ giúp mà không cần ai biết “danh tính”.

Chị Lĩnh cười: “Anh này đến đây phụ cũng mấy lần rồi mà chưa ai biết tên ảnh. Cũng có vài người như ảnh, đến đây rất nhiệt tình, vui vẻ lắm mà không cần cho ai biết tên gì, ở đâu, làm công việc gì. Hoặc có nhiều người có rau củ, gạo, nước tương cũng đem đến cho mà không nệ xa gần”.

Vừa mới nói thì có một anh ở Ban Từ thiện đến gần hai chục chai nước tương, chút nữa thì có anh ở Phường 7 khệ nệ xách bọc cà chua gần chục kí đến cho rồi gấp gáp đi về để “còn kẹt công chuyện nhà”. Vậy là dù có người không bận bịu, nhưng cũng có nhiều người kẹt chuyện nhà, con cái, công việc, nhưng khi biết được đây là địa chỉ, là nơi san sẻ được những gì mình có cho những người còn thiếu thốn và vất vả mưu sinh thì họ sẵn lòng mang tới.

Chị Lĩnh tâm sự: “Gia đình mở quán chay An Lạc từ năm 1987, đến nay đã 32 năm. Thật ra chị ấp ủ mở một quán chay để giúp đỡ người nghèo từ rất lâu nhưng chưa có sự đồng hành để thực hiện. Khi được đi nhiều, học hỏi nhiều thì mình thấy có rất nhiều sẵn sàng góp sức để làm việc có ích cho xã hội. Vì vậy quán chay 1.000 đồng này được mở ra không phải của cá nhân gia đình chị  có thể thực hiện được mà sự chung tay của rất nhiều người cùng chung suy nghĩ và cùng chung tấm lòng thiện nguyện”.

"Có người không có tiền trả tiền cơm hay chai nước, các cô chú vẫn vui vẻ lấy tiền mình ra cho họ để vào thùng quỹ của quán, trả tiền nước. Cũng có một số người với dáng vẻ sang trọng dẫn con mình vào quán, vừa ăn vừa với con về ý nghĩa của quán và không quên dạy cho chúng cách trân trọng những bữa cơm, cặp, sách, quần áo đi học mà chúng có được là điều rất may mắn so với nhiều em nhỏ tay chân trần, tóc cháy xém, da đen nhẻm bán vé số đến đây ăn cơm. Các em cũng hỏi cha mẹ chúng rất nhiều, và ăn cơm xong vẫn không quên xin tiền để vào thùng phước thiện", chị Lĩnh kể.

Những người như chị Lĩnh hay những người tình nguyện trong xã hội ngày nay không thiếu, nhưng để suy nghĩ thành hành động thì rất cần những thông tin, tín hiệu kết nối và chung tay đồng hành để sẻ chia. Giữa sự phát triển không ngừng của một thành phố trẻ lại có một nơi để chúng ta thấy lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu. Những người đến đây không đơn thuần là được ăn một phần cơm ngon, rẻ, mà còn để thấy cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp khi được cho và nhận yêu thương./.

Mơ Thảo 

 

Phát huy hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính

Ðược sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được duy trì hiệu quả; công tác tuyên truyền, cập nhật và tích hợp TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng Dịch vụ công quốc gia được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Đơn giản hoá thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền quản lý mỹ phẩm

Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước về quản lý mỹ phẩm.

Hồ sơ hành chính tăng cao sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh nhanh chóng trở lại nhịp làm việc khẩn trương, nền nếp. Ngay trong tuần đầu tiên, lượng hồ sơ tăng mạnh, cho thấy nhu cầu giải quyết thủ tục của người dân và doanh nghiệp gia tăng sau kỳ nghỉ dài.

Mỗi hồ sơ đúng hạn là thước đo trách nhiệm

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đã đặt ra yêu cầu như vậy trong buổi kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào sáng ngày 24/2.

Nêu gương phụng sự Nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy cán bộ: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bài học này của Người càng thêm ý nghĩa khi đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh ngày càng năng động, dấn thân để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Quyết liệt cải cách hành chính ngay từ đầu năm

Ngay từ những ngày đầu năm mới, từ cấp tỉnh đến cơ sở, các kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2026 được triển khai đồng bộ, bài bản, thể hiện tinh thần chủ động “vào việc ngay”, không chờ đợi. Khí thế ấy đang lan toả mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống chính quyền, khẳng định quyết tâm đổi mới vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nâng mức hài lòng của công dân với chính quyền

Năm 2026, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tăng ít nhất 2 bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Trên nền tảng những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025, cùng quyết tâm cao trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ, tỉnh Cà Mau có cơ sở vững chắc để kỳ vọng đạt được những mục tiêu đề ra.

Tăng thẩm quyền cho toà án nhân dân cấp tỉnh

Việc tăng thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm cho toà án nhân dân (TAND) cấp tỉnh  theo quy định Luật 85/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2025, thể hiện tinh thần cải cách tư pháp hướng về cơ sở một cách mạnh mẽ, nhất là từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phước Long phải phát triển tương xứng với vị thế trung tâm vùng Bắc Quốc lộ 1

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, xã Phước Long cần quyết liệt, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát triển tương xứng với vị thế địa phương được xác định là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1 của Cà Mau.

Nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Năm 2026, tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng  tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh đẩy mạnh cải cách quản trị nhà nước, tăng cường minh bạch, phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường và trách nhiệm giải trình của các cấp, nhất là người đứng đầu; đồng thời triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.