Không ai mong mình có một gia đình không hạnh phúc, dù là phụ nữ hay nam giới. Nhất là với phụ nữ, gia đình chính là nơi họ chăm chút, dành trọn sự yêu thương. Cho nên, nếu gia đình trở thành nơi dung chứa bạo lực, thì đó chẳng khác gì địa ngục trần gian.
- Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình
- Gần 200 tuyên truyền viên tham gia hội thi phòng chống bạo lực gia đình
- Phụ nữ tự tin, bạo lực gia đình giảm mạnh
Tranh: Minh Tấn
Chị N.N đã ly thân với chồng 5 năm, vừa gửi đơn ra toà án xin được ly hôn. Gặp tại toà, không ai nghĩ chị là phụ nữ đã trải qua một đời chồng và có đứa con hơn 10 tuổi. Bởi chị trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống.
Chia sẻ về cuộc sống bản thân qua 2 giai đoạn của cuộc đời, chị kể, mình lấy chồng khi còn rất trẻ, chỉ mới vừa tròn 18 tuổi. Không chỉ có áp lực từ việc làm vợ, làm dâu, chị còn phải chịu sự gia trưởng của chồng. Chồng chị kiểm soát mọi việc, chị luôn có cảm giác như đi trên “băng mỏng”, luôn rón rén, sợ sệt ngay trong chính nhà mình. Áp lực càng khủng khiếp hơn khi chị sinh con và bị trầm cảm nặng, phải về nhà cha mẹ sống.
Ðể thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc, chị đăng ký đi xuất khẩu lao động. Sống ở xứ người tuy cực khổ nhưng tinh thần được cởi trói, chị dần lấy lại thăng bằng và trở lại là người phụ nữ vui vẻ, yêu đời. Mong muốn lớn nhất của chị bây giờ là được sớm giải quyết ly hôn với chồng, mặc dù anh chồng kiên quyết không đồng ý ly hôn.
Ngược lại với trường hợp của chị N., gia đình chị T.B trong mắt nhiều người là một gia đình hạnh phúc, con cái học hành giỏi giang. Thế rồi, sau gần 20 năm chung sống, chị T.B đệ đơn ra toà xin ly hôn. Ðến lúc này, mọi người mới té ngửa, thì ra, để gia đình không phải tan vỡ, con có cha mẹ, chị T.B chấp nhận việc thường xuyên bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với đủ lý do. Người thân bức xúc, bạn bè ngỡ ngàng, bởi không thể hiểu hết nguyên nhân vì sao chị T.B lại chọn chịu đựng thay vì kêu cứu hoặc ly hôn. Chỉ đến khi cái “ung nhọt” dưới lớp vỏ hạnh phúc bị vỡ, cả gia đình phát hiện ra sự việc chị bị bạo hành, trong một dịp Tết, khi chị về nhà và bị người chồng vũ phu đánh ngay tại nhà cha mẹ của mình.
Một khi cái ác, ở đây là hành vi bạo lực của người chồng, có đất sống và được dung dưỡng, nuôi lớn bằng sự nhẫn nhịn, cam chịu của người vợ thì nghiễm nhiên trở thành lẽ tự nhiên. Không có lời biện minh nào hợp lý cho hành vi bạo lực trong gia đình. Luật pháp quy định rõ, hành vi bạo lực gia đình bị nghiêm cấm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí là bị xử lý hình sự theo quy định tại Ðiều 185, Bộ luật Hình sự 2015 về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình” như bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Có nhiều cách để giữ hạnh phúc gia đình, nhưng chắc chắn, không thể là cách như chị T.B đã làm. Bởi một khi thoả hiệp với hành vi sai trái, hoàn toàn không thể triệt tiêu mà chỉ làm hành vi đó càng lớn mạnh, nguy hiểm hơn. Con cái, nếu sống trong môi trường mà cha mẹ bạo hành lẫn nhau, sẽ bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng.
Kim Phượng

Truyền hình



Xem thêm bình luận