Chủ nhật, 17-5-26 06:30:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nho “ngoại” bén đất giồng

Báo Cà Mau Giữa vùng đất giồng ven biển phường Hiệp Thành, mô hình trồng nho của gia đình ông Phạm Công Bền (khóm Xóm Lẫm) đạt hiệu quả bước đầu, tạo thêm sức hút cho du lịch sinh thái miệt vườn tại địa phương.

Ông Phạm Công Bền, chủ Vườn nho Tám Bền (khóm Xóm Lẫm, phường Hiệp Thành), cho biết, ban đầu ông mua 10 gốc nho giống nhập từ Hàn Quốc. Quá trình trồng, ông tự học kỹ thuật qua mạng, từ ghép cành, xử lý ra hoa đến nhân giống.

Đến nay, vườn nho phát triển khoảng 150 gốc với nhiều giống như nho sữa Hàn Quốc, mẫu đơn, hồng ngọc, hạ đen… trên diện tích gần 900 m². Toàn bộ cây đều được ông tự ghép, chiết từ cây mẹ đã thích nghi với khí hậu địa phương.

Vợ chồng ông Phạm Công Bền (khóm Xóm Lẫm, phường Hiệp Thành) chăm sóc vườn nho.

Nếu nhiều người chọn trồng nho trong nhà màng để hạn chế sâu bệnh, giảm ảnh hưởng thời tiết, thì gia đình ông Bền lại chọn trồng hoàn toàn ngoài trời. Cách làm này giúp tiết giảm chi phí đầu tư, tận dụng điều kiện nắng kéo dài ở miền Nam, nhưng đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc rất cao, mùa mưa chỉ dưỡng cây, mùa khô mới cho ra trái để đảm bảo năng suất.

Từ hiệu quả mô hình, gia đình ông Phạm Công Bền tiếp tục trồng thêm hơn 100 gốc tự chiết ghép để mở rộng vườn, tạo không gian thu hút khách tham quan.

Ông Bền chia sẻ: “Do trồng hoàn toàn ngoài trời nên phải canh thời tiết. Vào mùa mưa, tôi chỉ tập trung tỉa cành, dưỡng lá; đến mùa khô mới cho nho kết trái để bảo đảm chất lượng và năng suất. Mỗi ngày, hệ thống phun nước tự động được vận hành khoảng 30 phút vào buổi sáng để giảm nhiệt cho cây. Nho là loại cây ăn trái lâu năm, tuổi thọ có thể hơn 20 năm, vì thế gia đình mạnh dạn đầu tư và nhân rộng mô hình”.

Vườn nho được trồng hoàn toàn ngoài trời, đòi hỏi kỹ thuật và công chăm sóc.

Với gần 150 gốc, mỗi năm vườn cho sản lượng khoảng 2-3 tấn nho sạch. Gia đình chủ yếu bán trực tiếp cho khách tham quan nên thường không đủ cung ứng.

Điểm thu hút của Vườn nho Tám Bền không chỉ là trái nho sạch mà còn là không gian xanh mát giữa vùng ven biển nắng gió. Vườn không thu vé vào cổng; du khách được tự do tham quan, chụp ảnh và mua nho tại vườn.

Du khách thích thú tham quan, khám phá và chụp ảnh lưu niệm dưới giàn nho sai trái.

Theo đánh giá của địa phương, cây nho bước đầu cho thấy khả năng thích nghi khá tốt với vùng đất giồng ven biển nhờ điều kiện thời tiết mùa nắng kéo dài, thuận lợi cho quá trình ra hoa, kết trái. 

Bà Ngô Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội LHPN phường Hiệp Thành, nhận định: “Thông qua mô hình này, địa phương mong muốn chị em có diện tích đất canh tác kém hiệu quả có thể học tập để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn”./.

Kim Trúc - Anh Tuấn

Người “mở lối” nuôi tôm công nghệ tuần hoàn RAS 

Trong dòng chảy chuyển mình mạnh mẽ của ngành thuỷ sản theo hướng xanh và bền vững, khoa học - công nghệ không còn là lựa chọn, mà đã trở thành con đường tất yếu. Ở vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi con tôm gắn liền với sinh kế của hàng trăm nghìn hộ dân, có một người phụ nữ lặng lẽ góp phần mở ra hướng đi mới - Bà Mai Xuân Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau. Nhiều người gọi bà bằng một cái tên giản dị mà trân trọng: Người mở lối cho mô hình nuôi tôm công nghệ tuần hoàn RAS.

Khơi nguồn sáng tạo, chắp cánh khởi nghiệp trẻ

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên vì thế mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần hình thành thế hệ trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm.

Kết quả Cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL lần thứ IV, năm 2026

Mạnh dạn tìm hướng đi mới phát triển kinh tế

Rắn hổ mang là loài vật hoang dã vốn khiến nhiều người e ngại. Thế nhưng, tại ấp Kinh Tư, xã Hưng Mỹ, vợ chồng anh Lê Văn Công và chị Nguyễn Thị Thuỳ lại chọn nuôi loài này như một hướng mưu sinh. Từ sự mạnh dạn thử sức, kết hợp nhiều mô hình sản xuất khác, gia đình anh chị từng bước ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất quê mình.

Hỗ trợ sinh kế - Chìa khoá giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là trao hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo sinh kế lâu dài để người dân tự vươn lên. Tại xã Phước Long, từ nguồn lực Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình cụ thể với mức đầu tư rõ ràng đã và đang phát huy hiệu quả.

Đan sinh kế từ cỏ năn tượng

Thời gian gần đây, tại ấp Liên Hoà (xã Khánh Hưng), mô hình đan đát gia công không chỉ tạo việc làm tại chỗ mà còn mở ra sinh kế ổn định cho người dân, nhất là trong lúc nông nhàn.

Lần đầu tiên sản phẩm OCOP “lên sóng Livestream” Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau

Sáng 28/3, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp cùng Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức khai trương và phiên livestream tại cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm Hợp tác xã trên địa bàn.

Cà Mau cam kết 5 giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Sáng 27/3, Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Cà Mau năm 2026 với chủ đề “Khơi nguồn nội lực - Kiến tạo tăng trưởng mới” diễn ra tại phường Bạc Liêu, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng khởi nghiệp.

Khi phế phẩm “đẻ” ra tiền

Từng bị xem là thứ bỏ đi, những đoạn dây nhựa ràng gạch ống nay lại “hồi sinh” thành các sản phẩm hữu ích trong đời sống người dân xã Vĩnh Thanh. Qua đôi tay khéo léo và sự sáng tạo của người dân địa phương, các sợi dây đủ màu sắc được đan thành rổ, xịa, giỏ xách và nhiều vật dụng gia đình bền đẹp, tiện lợi. Từ đó, một hướng sinh kế mới dần hình thành, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập trong những lúc nông nhàn.

Ðầu năm “xông đất” mô hình nuôi dê, rắn hổ đất

Những ngày đầu năm mới, khi nhiều gia đình còn quây quần sum họp, ở khóm Chòm Xoài, phường Hiệp Thành, không khí lao động tại nhà chị Thạch Thị Ngọc đã rộn ràng trở lại. Trong khuôn viên gần 2 ha, tiếng dê gọi bầy xen lẫn nhịp tất bật chăm sóc đàn vật nuôi như báo hiệu khởi đầu nhiều kỳ vọng.