Thứ bảy, 21-3-26 03:11:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đừng mặc cho con “chiếc áo” quá rộng

Báo Cà Mau

Mỗi đứa trẻ được sinh ra đều mang theo những mong muốn, kỳ vọng của cha mẹ, gia đình về một tương lai xán lạn. Có người để con mình phát triển một cách tự nhiên, được tự do thoải mái làm những điều mình thích theo đúng sở trường, năng lực bản thân. Nhưng cũng không ít người chọn cách uốn nắn, rèn con từ lúc nhỏ trong khuôn khổ mà mình kỳ vọng, đôi khi sự áp đặt trở nên thái quá và khiến trẻ “hụt hơi” trong niềm mong ước của người lớn.

Mình muốn nhưng chắc gì con đã thích…

Khi bé nhà tôi học mầm non, tôi có quen với một chị phụ huynh (ở Phường 7, TP. Bạc Liêu). Mỗi lần có dịp trò chuyện lại nghe chị khoe con mình sớm bộc lộ tài năng thiên phú, có trí nhớ siêu đẳng, tính toán nhanh, học một biết mười và cực kỳ có năng khiếu với môn Tiếng Anh. Chị bảo đã vẽ sẵn tương lai cho con, lên lịch tất tần tật công việc phải làm, các lớp học văn hóa, năng khiếu phải tham gia để con sớm được rèn luyện về mọi mặt. Chị còn nhắm đến một số chương trình thực tế nhí đang tìm kiếm “ngôi sao” trên khắp mọi miền Tổ quốc để con tham gia, vì biết đâu con chị cũng là một tài năng sáng giá chưa được phát hiện. Theo chị, sau này lớn lên con chị phải là bác sĩ, kỹ sư, hoặc một cơ trưởng điều hành cả tổ bay…

Ngày ấy, nghe chị huyên thuyên về con mình, tôi nghĩ chị này mắc bệnh “nổ”, rồi bẵng đi một thời gian, chị ấy gửi cho tôi xem một số chương trình truyền hình thực tế nhí mà con chị có tham gia. Không chỉ vậy, chị còn thường xuyên tương tác trên các hội, nhóm Toán, tiếng Anh năng khiếu dành cho trẻ tiểu học… và tôi còn thường xuyên gặp chị miệt mài đưa đón con đi học thêm các lớp Toán, tiếng Anh nâng cao ở các trung tâm. Chẳng biết ước muốn con trở thành người nổi tiếng, người đặc biệt của chị có thành công hay không, nhưng trước mắt tôi là một thằng bé với chiếc kính cận dày cộm, mặt phờ phạc vì phải cùng mẹ chạy “sô” ở các lớp học thêm từ ngày này qua tháng nọ.

Nhìn con gái tự tin cùng bạn bè biểu diễn văn nghệ trên sân khấu trong lễ khai giảng năm học mới, hay mừng Trung thu…, chị Trần Thu Ngọc (thị trấn Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) lâng lâng niềm vui khôn tả vì con được tự do thể hiện năng khiếu mình yêu thích. Chị kể: “Hồi trước, tôi có đứa em cô cậu học lực chỉ tương đối nên nó dự định đi học nghề. Nhưng cậu tôi nhất quyết bắt nó phải học bác sĩ, hoặc chí ít cũng là kỹ sư với người ta. Không dám cãi lời cha, hơn 4 năm trời thằng nhỏ luyện thi đại học tốn không biết bao nhiêu tiền của, công sức, bạn bè cùng trang lứa đã ra trường đi làm, còn nó cứ mãi lẹt đẹt ở trung tâm luyện thi. Cuối cùng nó bỏ cuộc, về quê làm ruộng. Từ đó, tôi luôn dặn lòng mình sau này có con sẽ để con được tự do phát triển năng khiếu, con có thế mạnh gì tôi sẽ tạo điều kiện để con được phát huy, chứ không bao giờ cho con mặc “chiếc áo” quá rộng do mình áp đặt!”.

Hãy để con trẻ được bộc lộ năng khiếu một cách tự nhiên nhất. Ảnh: Vương Diễm

Hãy để con được hồn nhiên trưởng thành

Các chuyên gia tâm lý đặc biệt lưu ý các bậc làm cha mẹ, dù trẻ có tài năng đến đâu thì cũng phải phát triển thể chất, tính cách theo quy trình chung của con người. Trong đó, giai đoạn dậy thì và sau dậy thì là khá quan trọng, tâm lý trẻ ở lứa tuổi này cũng khá phức tạp nên nếu không khéo léo thì trẻ và người thân sẽ tạo ra những khoảng cách vô hình, hoặc trẻ sẽ tự “giam mình” trong thế giới riêng, không muốn mở lòng với xung quanh.

Là phụ huynh, khi con cháu đạt được kết quả nào đó thì tâm lý chung đều hãnh diện, tự hào; có người còn khoe thành tích của con cháu mình lên mạng xã hội vì nghĩ đó là một hình thức khuyến khích, khen tặng con. Nhưng có phụ huynh nào đã nghĩ đến khía cạnh chính cảm xúc lấn át lý trí, chính kỳ vọng nhiều hơn khả năng của con trẻ khiến chúng bị áp lực vào thành tích cần phải đạt cho những lần sau; phải cố gắng và cật lực cố gắng… để rồi “hụt hơi” trong “dòng sông” kỳ vọng của gia đình, dòng họ.

Mỗi người được sinh ra đều tiềm ẩn những nguồn năng lượng riêng, là một bản ngã riêng để không phải nhầm lẫn với một ai khác thì hà cớ gì lại phải phấn đấu để trở thành người này, người kia… mà không phải phấn đấu để được là chính mình?! Vì vậy, việc định hướng, uốn nắn con từ lúc nhỏ không phải là không tốt nhưng phải phù hợp và đúng cách để trẻ được phát huy đúng với năng lực, sở trường của bản thân; giúp trẻ nhận ra năng lực thật sự của chính mình, từ đó mới có niềm ham thích và tự nguyện phấn đấu.

Nhiều người thường ví von, gia đình chính là chiếc nôi cho mọi tài năng, nhân cách, là môi trường giáo dục đầu tiên và an toàn để mọi đứa trẻ được lớn lên, được thành nhân chi mỹ. Do vậy, mỗi phụ huynh hãy thật kiên nhẫn để đồng hành cùng con, hãy tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu bản sắc, cá tính riêng của từng trẻ và phải thật sự mềm mỏng để nắn lại những lỗi lầm của con trong cuộc sống…

Chọn cho con những “chiếc áo” vừa vặn chính là khởi đầu thành công, góp phần hình thành nên những nhân cách tốt, những công dân có ích cho xã hội mai này.

Kim Trúc

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.

Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Hoà chung không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1) là dịp tuổi trẻ hôm nay thêm tự hào truyền thống vẻ vang và gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Năm 2025 ghi dấu chặng đường hoạt động sôi nổi, toàn diện của tuổi trẻ Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Từ giáo dục lý tưởng chính trị đến các phong trào hành động vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội của những tiếng hót hay

Những chú chim chào mào đã có cơ hội thể hiện được giọng hót tại Hội thi chim đấu hót nghệ thuật do Chi hội Chim cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức vào ngày 14/12.

CLB Nụ Cười hồng Cà Mau nhận bằng khen tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025

Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Cà Mau vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen tuyên dương tập thể tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động tình nguyện năm 2025, tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam diễn ra ở Quảng trường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh).

Ðảng viên trẻ nhiệt huyết cống hiến

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tiên phong cống hiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, thế hệ đảng viên trẻ Cà Mau đã và đang thể hiện vai trò đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, nhất là trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân tỉnh nhà quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.