Chủ nhật, 10-5-26 17:04:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đường Hòa Bình

Báo Cà Mau

Đường Hòa Bình ở TP. Bạc Liêu thuộc địa bàn phường 3, dài gần 800m, khởi đầu từ ngã ba giáp với đường Võ Thị Sáu (cây xăng số 1) đến ngã tư Quốc tế (cắt ngang đường Trần Phú), đến ngã ba Hà Huy Tập, ngã ba Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng, Lê Lợi.

Thời Pháp thuộc, tên đường là Quai de Chaudoc (bến Châu Đốc). Gọi là bến vì con đường này kể từ ngã tư Quốc tế trở đi chạy dọc theo một đoạn kênh Cả Phượng đến cầu Hoàng Diệu, nối vào đường Cách Mạng. Từ chỗ này, kênh Cả Phượng thông ra rạch Bạc Liêu (sau này quen gọi là sông). Kênh Cả Phượng còn có một đoạn thẳng chạy dọc theo đường Trần Phú hiện nay. Sau ngày 30/4/1975, kênh Cả Phượng được lấp dần để mở rộng đường Hòa Bình và đường Trần Phú (trước ngày 30/4/1975, có tên là đại lộ Độc Lập).

Kênh Cả Phượng dọc đường Hòa Bình lúc ấy khá rộng, ghe tam bản bán hàng bông, củi, than… lưu thông được; đồng thời, là nơi để ghe thuyền neo đậu. Đây cũng là con kênh được lấy làm ranh giới giữa nội ô và ngoại ô tỉnh lỵ Bạc Liêu lúc ấy (thời Pháp thuộc vẫn chưa được gọi là thị xã; tỉnh lỵ Bạc Liêu nằm trên địa bàn làng Vĩnh Hương, quận Vĩnh Lợi).

Ngày 12/5/1955, Đại biểu chính phủ tại Nam Việt (chính phủ chế độ ngụy) ban hành Nghị định số 1323 đổi tên đường Quai de Chaudoc thành đường Hòa Bình cùng với sự thay đổi tên một số tuyến đường khác trong nội ô tỉnh lỵ Bạc Liêu.

Thời Pháp thuộc, phía bên trái đường Hòa Bình nhìn từ ngã tư Quốc tế và phía bên phải đường Trần Phú nhìn ra Quốc lộ 1A rất hoang vắng, nhà cửa thưa thớt. Ở đây có một lò gạch, hiện ở ngã tư vẫn còn dấu tích một ngôi miếu gọi là miếu Lò Gạch. Khi dân cư đông dần lên, dân gian quen gọi là xóm Lò Gạch. Khu vực này gọi là hậu Hòa Bình do ở phía bên kia đường Hòa Bình (bên kia kênh Cả Phượng). Thí dụ, gửi thư thì đề địa chỉ số nhà, 156/7, khóm 6, hậu Hòa Bình; đây cũng là cách ghi địa chỉ khách hàng đối với ngành Điện lực và nhà máy cấp nước trước đây.

Tại ngã tư Quốc tế, phía đối diện với miếu Lò Gạch, có miếu Tiên sư là một trong những cơ sở thờ tự cổ ở Bạc Liêu và khá nổi tiếng. Đặc biệt, nơi đây có bút tích chữ Hán địa danh Bạc Liêu trên biển đề - một cơ sở quan trọng để nghiên cứu về nguồn gốc địa danh Bạc Liêu.

Hiện nay, dân cư ở khu vực này rất đông đúc. Ở một số ngã ba như ngã ba Hà Huy Tập, ngã ba Lê Văn Duyệt, nhưng thật ra là ngã tư vì đều có hẻm thông vào xóm…

T.C

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.