Chủ nhật, 10-5-26 15:15:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gần lắm biển đảo ơi!

Báo Cà Mau

Hơn lúc nào hết, những người trẻ tuổi đang cùng hướng về biển đảo xa xôi, về những anh hải quân kiên cường trước sóng to, gió lớn. Với tình yêu và hy vọng, người hậu phương đang góp thêm niềm tin, sức mạnh cho biển đảo quê hương bằng tất cả trái tim mình…

Dẫu có cách xa về địa lý, nhưng biển đảo cũng trở nên gần gũi, thân thương hơn trong tâm trí những chàng trai, cô gái Bạc Liêu. Không có nhiều công trình mang tính tầm cỡ, nhưng giới trẻ lại biết cách tạo nên những thông điệp ý nghĩa để làm ấm lòng người lính biển.

Tiết mục “Tổ quốc thiêng liêng” của sinh viên trường Đại học Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Với hy vọng góp yêu thương cho biển đảo, trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL) đã phát động phong trào tặng xuồng chủ quyền cho anh lính Trường Sa. Những chiếc xuồng mang theo bao tâm tư, tình cảm của sinh viên đã vượt muôn trùng con sóng để đến với người lính biển anh hùng. Hay khi đến với chương trình “Hát về biển đảo quê hương” do trường ĐHBL tổ chức, khán giả lại được thưởng thức một “bữa tiệc” hoành tráng về biển đảo, về người lính hải quân ngoan cường. Ngọn lửa tình yêu dường như đang lan tỏa khắp hội trường khi tiếng rì rầm của sóng biển bắt đầu. Nó âm ỉ cháy trong từng con tim, len lỏi qua lý trí. Và khi đến cao trào, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy và kết thành một làn sóng mang tên… niềm tự hào dân tộc! Dù chỉ với dàn “diễn viên” không chuyên, nhưng các tiết mục về biển đảo lại đủ sức làm cho hội trường “nóng” lên. Đi từ niềm tự hào về những người lính hải quân kiên cường đấu tranh trước sóng to, gió lớn, khán giả lại được nếm trải cảm giác bùi ngùi, xúc động trước sự hy sinh cao cả của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả đã hòa quyện vào nhau làm nên một không khí rất đỗi thiêng liêng, pha lẫn chút tiếc thương và bao trùm là sự nể phục. Mặc dù xa xôi, nhưng giữa hậu phương và tiền tuyến luôn tồn tại một sợi dây vô hình nối kết yêu thương. Những cánh thư nhỏ xinh gửi đến biển đảo của sinh viên trường ĐHBL như một món quà tinh thần vô giá từ đất liền, mang theo tình cảm trong sáng và chứa chan bao niềm tin yêu, hy vọng. “Hãy vững vàng ý chí để hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đang hướng về các anh. Chúng em sẽ ra sức học tập để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh - những người anh hùng của Tổ quốc Việt Nam…”, một sinh viên đã nhắn nhủ như thế.

Nếu là thành viên của mạng xã hội facebook, zingme… sẽ dễ dàng bắt gặp những “tín đồ” trung thành của biển đảo quê hương. Với lá cờ đỏ sao vàng và những khẩu hiệu hướng về chủ quyền biển đảo như: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường; Việt Nam ơi… xin nắm chặt tay; Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Việt Nam, từ xưa đã vậy và mãi mãi là như vậy… cũng đủ thấy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đang sục sôi trong những người trẻ tuổi. Bắt đầu từ một, hai bạn, rồi là số đông đã làm cả cộng đồng mạng phải “dậy sóng”. Để rồi, thông điệp cuối cùng là hướng về chủ quyền biển đảo; là Hoàng Sa, Trường Sa mãi trong tim chúng ta!

Đi theo tiếng gọi của biển đảo, cuộc hành trình về với nguồn cội đã đưa các chiến sĩ Công an tỉnh đến thăm người lính biển ở huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong cuộc hành trình tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để các chiến sĩ trẻ cảm nhận được nhiều điều. Đó là cuộc sống và tinh thần của những người lính nơi đầu sóng, ngọn gió. Dù phải sống trong cảnh khó khăn, hiểm nguy cận kề, nhưng các anh vẫn luôn tỏ ra lạc quan, phấn khởi. Chẳng còn cái lạnh giá, hiểm nguy chực chờ của gió biển, mà chỉ có nụ cười, niềm hân hoan và sự xúc động bởi tình cảm chân thành của những đồng đội, anh em một nhà. Anh Nguyễn Văn Mậu - một trong các chiến sĩ tham gia cuộc hành trình, chia sẻ: “Đó là một hành trình thật ý nghĩa. Chúng tôi đã thật sự xúc động và thấu hiểu trước cuộc sống và tinh thần quả cảm của người lính biển. Chuyến đi có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục tình yêu chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ chúng tôi”.

Dù lặng lẽ hay sôi nổi, nhưng tuổi trẻ Bạc Liêu đang cố gắng “dệt” nên nhiều thông điệp yêu thương để gửi đến biển đảo quê hương. Dù xa mấy thì biển đảo cũng gần, bởi hàng triệu con tim người Việt Nam đang hướng về các anh - người lính biển anh hùng.

Hữu Thọ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.