Những ngày tháng 5, khi cả nước hướng về kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thi kể chuyện về Bác. Không chỉ là hoạt động văn nghệ hay sân chơi học đường, những câu chuyện giản dị về cuộc đời, đạo đức và tình yêu thương của Bác đã trở thành bài học gần gũi, giúp học sinh biết sống yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, thầy cô, bạn bè.
Từ thành thị đến nông thôn, hình ảnh Bác Hồ qua lời kể của thiếu nhi vẫn luôn gần gũi, xúc động và có sức lan toả sâu sắc.
Giữ lửa truyền thống qua nhiều thế hệ học sinh
Ngày 16/5, Trường Tiểu học Trí Phải (xã Trí Phải) tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” với sự tham gia của 36 tiết mục đến từ 36 lớp học. Đây là năm thứ 18 liên tiếp nhà trường duy trì hoạt động ý nghĩa này.
Hội thi kể chuyện Bác Hồ được Trường Tiểu học Trí Phải duy trì liên tục suốt 18 năm qua, trở thành hoạt động giáo dục truyền thống ý nghĩa của nhà trường.
Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, hội thi vẫn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu từ trang phục, đạo cụ đến cách dàn dựng, giúp câu chuyện về Bác trở nên sinh động, gần gũi hơn với học sinh vùng nông thôn.
Theo ông Nguyễn Thanh Sang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trí Phải, điều ý nghĩa nhất của hội thi là giúp học sinh cảm nhận bài học bằng cảm xúc, thay vì chỉ tiếp thu kiến thức qua sách vở.
Ông Sang chia sẻ: “Qua từng năm tổ chức, chúng tôi thấy các em mạnh dạn hơn, biết chia sẻ, quan tâm đến người khác và có ý thức hơn trong học tập, sinh hoạt. Đó là hiệu quả giáo dục rất đáng quý mà nhà trường luôn muốn duy trì”.
Thông qua hội thi kể chuyện, nhiều học sinh thêm mạnh dạn, tự tin và ý thức hơn trong học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Nhiều học sinh xem hội thi là dịp để hiểu thêm về cuộc đời và tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, lớp 4A3, cho biết: “Qua những câu chuyện về Bác Hồ, em học được ở Bác sự giản dị, chăm chỉ và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Em sẽ cố gắng học tập tốt, lễ phép với ông bà, cha mẹ và biết giúp đỡ bạn bè”.
Không khí hội thi cũng là dịp để phụ huynh, giáo viên nhìn lại giá trị của việc giáo dục đạo đức thông qua những câu chuyện đời thường. Bởi ở lứa tuổi tiểu học, những bài học được truyền tải bằng cảm xúc và hình ảnh gần gũi thường dễ đi vào tâm hồn trẻ thơ hơn những bài giảng khô khan.
Gieo hạt giống yêu thương từ những câu chuyện giản dị
Ngày 9/5, Trường Tiểu học Nguyễn Tạo (phường An Xuyên) cũng tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” dành cho học sinh từ khối 1 đến khối 5. Hội thi thu hút sự tham gia của 27 lớp với hơn 40 câu chuyện được trình bày bằng nhiều hình thức sinh động như sân khấu hoá, phụ họa, lồng nhạc, hoạt cảnh,… Không khí hội thi diễn ra sôi nổi, hào hứng nhưng cũng đầy cảm xúc. Những câu chuyện về chiếc áo ấm, đôi dép cao su, tình yêu thương thiếu nhi hay tinh thần vượt khó của Bác đã được các em thể hiện bằng giọng kể mộc mạc nhưng giàu cảm xúc. Qua đó, nhiều bài học về lòng nhân ái, đức tính giản dị, tinh thần trách nhiệm được truyền tải nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Những câu chuyện giản dị về Bác Hồ đã giúp học sinh thêm hiểu và học tập những điều hay, việc tốt trong cuộc sống hằng ngày.
Em Lê Nguyễn Tâm Minh, lớp 5B chia sẻ sau khi tham gia kể chuyện “Chiếc áo ấm”: “Qua câu chuyện, con học được ở Bác đức tính giản dị, gần gũi với mọi người. Con hứa sẽ cố gắng học giỏi. Con mong muốn nhà trường sẽ duy trì hoạt động ý nghĩa này hằng năm”.
Điều đáng quý ở hội thi không nằm ở việc kể hay hay diễn giỏi, mà là những điều các em cảm nhận được sau mỗi câu chuyện.
Cô Nguyễn Thị Ánh Đào, Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Tạo, cho biết: “Năm nay là lần thứ 25 nhà trường tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ. Đây không chỉ là cuộc thi mà còn là cầu nối để các em tìm hiểu về cuộc đời cách mạng và tấm gương đạo đức của Bác. Qua những câu chuyện gần gũi, các em nhận được nhiều bài học sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tình yêu thương con người cũng như tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi. Từ đó giúp các em thực hiện tốt hơn 5 điều Bác Hồ dạy”.
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tạo tự tin thể hiện phần kể chuyện về Bác Hồ bằng hình thức sân khấu hóa sinh động.
Không riêng hai trường nói trên, nhiều trường học trong tỉnh cũng duy trì các hoạt động kể chuyện, sinh hoạt chuyên đề về Bác Hồ trong tháng 5. Thông qua các mô hình sân khấu hoá, kể chuyện theo sách hay hoạt động ngoại khoá, những bài học về lòng yêu nước, đức tính tiết kiệm, tinh thần vượt khó tiếp tục được truyền tải đến học sinh bằng cách gần gũi, phù hợp với lứa tuổi.
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều tác động từ công nghệ và mạng xã hội, những hội thi kể chuyện về Bác Hồ vẫn giữ nguyên giá trị giáo dục sâu sắc. Đó không chỉ là hoạt động học đường mang tính truyền thống, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách cho thế hệ trẻ.
Hội thi góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng đạo đức và lối sống đẹp cho học sinh.
Từ những câu chuyện nhỏ về Bác Hồ, nhiều em học sinh hôm nay đang học cách nói lời hay, làm việc tốt và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Và chính từ những “hạt giống” được gieo trồng hôm nay, sẽ góp phần tạo nên những công dân tốt cho quê hương, đất nước mai sau.
Trúc Linh - Chí Linh
Ảnh: Trúc Linh

Truyền hình



Xem thêm bình luận