Thứ bảy, 21-3-26 22:40:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gieo neo xóm Cây Bàng

Báo Cà Mau Nằm ở ven biển, thuộc ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, xóm Cây Bàng hiện có khoảng 48 hộ dân sinh sống. Những hộ dân này, cuộc sống của họ chủ yếu dựa vào biển, khai thác biển để kiếm sống. Không phải mưu sinh nghề biển lúc nào cũng gặp thuận lợi nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Nằm ở ven biển, thuộc ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, xóm Cây Bàng hiện có khoảng 48 hộ dân sinh sống. Những hộ dân này, cuộc sống của họ chủ yếu dựa vào biển, khai thác biển để kiếm sống. Không phải mưu sinh nghề biển lúc nào cũng gặp thuận lợi nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Ðiều dễ dàng nhìn thấy được khi đến xóm Cây Bàng là người dân cất nhà san sát nhau, tạm bợ, lụp xụp, không có căn nhà nào xây dựng kiên cố, vấn đề môi trường vẫn chưa được thực hiện tốt. Và có lẽ, đáng mừng nhất ở xóm này là con lộ lầy lội ngày nào giờ được thay bằng lộ bê-tông dài 200 m, để người dân trong xóm dễ dàng đi lại hơn.

Cái nghèo đeo bám

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây Nguyễn Cảnh Hạnh cho biết: “Phần đông số hộ dân ở xóm Cây Bàng từ nơi khác đến sinh sống, không có nghề nghiệp ổn định, không đất sản xuất. Phần đất họ đang sinh sống là đất của xã quản lý và trong số 48 hộ thì có gần 20 hộ thuộc diện hộ nghèo”.

Em Út Nhi vá lưới chuẩn bị cho chuyến biển tới.

Bám trụ ở đây đã trên 40 năm, gia đình ông Nguyễn Việt Bắc chỉ biết dựa vào nghề biển để kiếm sống. Vì không có vốn đầu tư tàu lớn đánh bắt xa bờ nên hiện nay 5 thành viên trong gia đình ông trông cậy vào chiếc ghe nhỏ đánh bắt ven bờ. Khai thác biển phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết, năm nào không thuận lợi đời sống gia đình lâm vào cảnh túng quẫn.

Ông Bắc buồn bã nói: “Gia đình tôi không có đất canh tác, chỉ làm nghề biển để sống, nhưng khó khăn lắm. Vì làm nghề biển ở đây như gia đình tôi thì không có thu nhập thường xuyên. Mỗi chuyến đi biển cũng kiếm được hơn 12 triệu đồng chưa trừ chi phí, trong 1 năm chỉ đánh bắt được 3 tháng và số tiền kiếm được trong 3 tháng phải trang trải cho cuộc sống gia đình trong năm. Từ Tết Nguyên đán đến nay cha con tôi ít đi biển được nên sống rất khổ”.

Không đi biển đánh bắt được thì ông Bắc và 2 người con trai lại đi làm mướn nhưng cũng không được thường xuyên. Cuộc sống khó khăn, chật vật là vậy, nhưng có lẽ điều mà vợ chồng ông Bắc trăn trở và ngậm ngùi nhất đó là vì cái nghèo mà 6 người con của mình (3 trai, 3 gái) đều dang dở chuyện học hành. Trong 6 người con thì có 2 người không biết chữ, người con gái út là Nguyễn Thị Nhi đành phải nghỉ học khi vừa học hết lớp 8.

Ông Bắc nói: “Mình không được học đến nơi đến chốn nên ráng làm cho các con có cái chữ nhưng không thể được. Tôi buồn vì không lo được cho các con mình học hành như người ta. Thương nhất là con Út Nhi, nó học rất giỏi và ham học lắm, nhiều năm nó đạt học sinh tiên tiến và năm lớp 8 được chọn thi học sinh giỏi vòng huyện nhưng nhà khó khăn quá đành cho nó nghỉ”.

Hiện em Nhi nghỉ học phụ giúp mẹ việc nhà, rảnh rỗi thì tiếp cha mẹ vá lưới để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Rưng rưng nước mắt, Nhi nghẹn ngào: “Em thích học lắm nhưng cha mẹ không tiền nên em cũng không được tiếp tục đến trường nữa và biết gia đình không có khả năng nên em cũng không dám ước mơ là sẽ học ngành gì”. Vợ chồng ông Bắc không khỏi chạnh lòng khi nghe con mình nói vậy, nhưng biết sao hơn khi cuộc sống gia đình quá khó khăn.

Ông Bắc thở dài: “Thú thật là hiện nay cái ăn thôi mà gia đình còn thiếu trước hụt sau, mấy tháng nay có làm gì ra tiền đâu. Ở đây mùa mưa đến là dông gió mạnh lắm, nhưng không có tiền cất được căn nhà đàng hoàng. Căn nhà cất lại cách đây không lâu được lợp tol nhưng không yên tâm lắm khi có dông gió và còn thiếu nợ 17 triệu đồng, đang cố gắng xoay xở để trả cho người ta”.

Ở xóm Cây Bàng này, nhiều gia đình khác cũng như gia đình ông Bắc, xoay quanh “4 chữ không”: không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, không lo con đi học được vì nhà nghèo, không khả năng cất nhà đàng hoàng để ở nên mùa mưa đến lại thấp thỏm, lo âu vì căn nhà đang ở có thể sập bất cứ lúc nào.

Cần đầu tư cho thế hệ tương lai

Hàng chục năm sinh sống ở đây, làm lụng vất vả nhưng giờ đây căn nhà để che mưa, che nắng vẫn còn là điều mơ ước đối với gia đình bà Nguyễn Thị Kha. Bà Kha buồn rầu: “Căn nhà này cất cách đây 10 năm, giờ cột nhà mối ăn muốn hết, lợp tol nhưng tol cũ xin của người ta bị lủng lỗ, mưa là dột ướt hết. Ráng dành dụm tiền để cất lại nhưng chưa có nữa. Mấy tháng nay, gió mưa không hà, khó đi biển được, nên có tiền bạc gì xài đâu”.

Vợ chồng bà Kha sinh được 4 người con, 3 người con lớn đều có gia đình riêng, còn đứa út đang đi làm mướn ở Ðồng Nai, hiện chỉ còn vợ chồng bà và đứa cháu ngoại năm nay bước vào lớp 1. Trong 4 đứa con của bà Kha, thì không ai học đến lớp 5, vì gia đình nghèo nên điều quan trọng là lo cái ăn.

Bà Kha nói: “Những tháng không mần gì ra tiền, trong nhà không có một đồng, buộc tôi phải đi mượn người khác, rồi chồng tôi đi biển, đi làm mướn như đi ghe cào, đi câu mực cho ghe người ta có tiền trả lại, lây lất qua ngày chứ ở đây làm gì bây giờ, chỉ đợi tới con nước đi biển thôi. Năm nay đứa cháu ngoại vào học lớp 1, giờ trong nhà chưa có tiền, tôi phải đi làm giấy tờ miễn học phí cho cháu”.

Căn nhà bà Kha đang ở bị hư hỏng nhiều, vách nhà làm bằng lá nay đã tả tơi, bà Kha lấy cao su che lại nhưng không ngăn nổi mưa tạt, gió lùa. Giờ đây, gia đình bà Kha không chỉ lo cái ăn hằng ngày mà còn phải lo căn nhà ở đàng hoàng hơn để mỗi khi mùa mưa đến không phải nơm nớp lo sợ nhà sẽ bị sập.

Ðời sống người dân ven biển nói chung, và ở xóm Cây Bàng nói riêng, là điều trăn trở cho chính quyền địa phương.

“Thời gian qua, Ðảng uỷ, UBND xã luôn quan tâm đến đời sống người dân ven biển, tạo mọi điều kiện thuận lợi để những hộ nghèo, nhất là hộ dân tộc nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Ða phần người dân ở đây nhà cửa tạm bợ, bị ảnh hưởng của thiên tai rất nặng nề nên trước mắt xã đầu tư lộ bê-tông cho người dân dễ dàng đi lại, thuận tiện tìm nơi trú ẩn an toàn khi có thiên tai xảy ra. Ðào tạo nghề cho lao động nhàn rỗi, đặc biệt là chị, em phụ nữ với các nghề như làm ruốc, làm mắm. Quan tâm các chính sách cho hộ nghèo, vận động các cá nhân, tổ chức tặng quà như gạo hoặc nhu yếu phẩm cần thiết khác. UBND xã mong các ngành chức năng cấp trên có chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho những hộ dân này có chỗ ở ổn định, phát triển kinh tế”, ông Hạnh cho biết.

Chỗ ở chưa ổn định, nghề nghiệp bấp bênh, nhiều hộ dân ở xóm Cây Bàng sẽ tiếp tục lận đận với chuyện mưu sinh. Rồi sẽ còn nữa không những đứa trẻ không được học hành đến nơi đến chốn như con ông Bắc, bà Kha.

Khánh Bình Tây được biết đến nhiều với Khu du lịch Hòn Ðá Bạc và khi đến đây du khách từ khắp nơi phải đi qua xóm Cây Bàng. Mong rằng, sự quan tâm của các cấp, các ngành, trong thời gian tới, sẽ sớm đưa xóm Cây Bàng không còn hình ảnh nhà cửa lụp xụp, kinh tế hộ dân phát triển hơn, kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang, môi trường xanh, sạch để du khách đến Khu du lịch Hòn Ðá Bạc thật sự có ấn tượng đẹp khi tham quan. Ðồng thời, người dân nơi đây cần chủ động, nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế. Vì không chỉ làm giàu cho gia đình mà là còn đóng góp cho sự phát triển chung ở địa phương./.

Bài và ảnh: Anh Thư

Phát huy hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính

Ðược sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được duy trì hiệu quả; công tác tuyên truyền, cập nhật và tích hợp TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng Dịch vụ công quốc gia được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Đơn giản hoá thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền quản lý mỹ phẩm

Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước về quản lý mỹ phẩm.

Hồ sơ hành chính tăng cao sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh nhanh chóng trở lại nhịp làm việc khẩn trương, nền nếp. Ngay trong tuần đầu tiên, lượng hồ sơ tăng mạnh, cho thấy nhu cầu giải quyết thủ tục của người dân và doanh nghiệp gia tăng sau kỳ nghỉ dài.

Mỗi hồ sơ đúng hạn là thước đo trách nhiệm

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đã đặt ra yêu cầu như vậy trong buổi kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào sáng ngày 24/2.

Nêu gương phụng sự Nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy cán bộ: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bài học này của Người càng thêm ý nghĩa khi đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh ngày càng năng động, dấn thân để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Quyết liệt cải cách hành chính ngay từ đầu năm

Ngay từ những ngày đầu năm mới, từ cấp tỉnh đến cơ sở, các kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2026 được triển khai đồng bộ, bài bản, thể hiện tinh thần chủ động “vào việc ngay”, không chờ đợi. Khí thế ấy đang lan toả mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống chính quyền, khẳng định quyết tâm đổi mới vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nâng mức hài lòng của công dân với chính quyền

Năm 2026, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tăng ít nhất 2 bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Trên nền tảng những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025, cùng quyết tâm cao trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ, tỉnh Cà Mau có cơ sở vững chắc để kỳ vọng đạt được những mục tiêu đề ra.

Tăng thẩm quyền cho toà án nhân dân cấp tỉnh

Việc tăng thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm cho toà án nhân dân (TAND) cấp tỉnh  theo quy định Luật 85/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2025, thể hiện tinh thần cải cách tư pháp hướng về cơ sở một cách mạnh mẽ, nhất là từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phước Long phải phát triển tương xứng với vị thế trung tâm vùng Bắc Quốc lộ 1

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, xã Phước Long cần quyết liệt, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát triển tương xứng với vị thế địa phương được xác định là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1 của Cà Mau.

Nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Năm 2026, tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng  tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh đẩy mạnh cải cách quản trị nhà nước, tăng cường minh bạch, phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường và trách nhiệm giải trình của các cấp, nhất là người đứng đầu; đồng thời triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.