“Hai chai dầu xả mười lăm ngàn, hai chai dầu gội mười lăm ngàn”, tiếng rao của ông bán hàng dạo ngày nào cũng rôm rả dọc theo các con đường liên ấp trong cái xã này. Hàng gì mà… rẻ bèo vậy trời? Để giải đáp thắc mắc, tôi đón đường ông bán hàng dạo mua hàng rẻ dùng thử…
Trời thần ơi, những chai dầu xả, dầu gội ổng bán có trời mà biết do công ty nào sản xuất, hạn sử dụng là tới khi nào?! Đó là dạng nước đặc quánh với màu sắc cũng khá bắt mắt đựng trong những chai nhựa mỏng te, giống như những chai nhựa người ta dùng để đựng nước khoáng. Mỗi chai khoảng 300ml, dầu xả có màu xanh, còn dầu gội có màu hồng. Tôi hỏi ông bán dạo lấy hàng này ở đâu, ổng trả lời lấy ở hãng trên thành phố. Tôi không dám mạo hiểm sử dụng ba cái loại hàng rẻ tiền mà không rõ nguồn gốc như thế này, nhưng đã “ngoắc” ổng vô thì cũng mua một chai dầu xả để thử xem sao.

Chai dầu xả với giá tám ngàn đồng, tôi thử đổ vào thau quần áo, nó cũng bốc lên mùi thơm thoảng thoảng. Thế nhưng khi phơi quần áo đem vào, thì mùi thơm bay đâu mất, áo quần cũng chẳng mềm mịn đi chút nào, thế là tôi hiểu câu “tiền nào của nấy”…
Ở những vùng quê hiện nay, bán dạo kiểu như trên rất thường thấy. Bà con ở nông thôn vì tham giá rẻ nên lắm phen khốn đốn với chất lượng hàng giá rẻ mình mua dùng. Không chất lượng đã đành, ngoài ra không ai dám đảm bảo những loại hàng không rõ xuất xứ trên có độ an toàn đến đâu, và nếu có xảy ra sự cố gì thì biết kiện ai đây... Trong khi việc kiểm tra hay những chế tài đối với việc kinh doanh hàng dỏm ở quê theo kiểu bán dạo còn chưa có hướng xử lý, có lẽ biện pháp khả thi nhất là ý thức tự bảo vệ mình của người tiêu dùng. Bà con mình đừng vì ham rẻ mà “tiền mất tật mang” hổng chừng!
P.A

Truyền hình







Xem thêm bình luận