Chủ nhật, 10-5-26 06:02:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hành trình du lịch miền Tây của Vietravel: Ấn tượng Bạc Liêu!

Báo Cà Mau

Không phải những du khách thông thường, họ là những nhà báo, phóng viên, biên tập viên của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí, tạp chí trung ương, các tỉnh, thành phố cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Đoàn do Công ty Vietravel tổ chức đã đến miền Tây để khám phá những nét độc đáo nhằm quảng bá, kết nối tua tuyến mới, phát triển du lịch. Và Bạc Liêu là một trong những điểm đoàn dừng chân trong hành trình.

Kích cầu du lịch miền Tây

Mục đích của đoàn là khảo sát tiềm năng và thực tế tìm hiểu về các sản phẩm, điểm đến của các tỉnh miền Tây. Và sau chuyến đi, đoàn sẽ có những động thái cụ thể, đặc biệt là qua các phương tiện thông tin đại chúng góp phần quảng bá, xúc tiến kích cầu cho du lịch miền Tây, gắn du lịch miền Tây kết nối thành những tua tuyến hấp dẫn để không chỉ phát triển ngành “công nghiệp không khói” của khu vực này mà mục tiêu chung là phát triển du lịch Việt Nam. Chị Trần Thị Việt Hương, đại diện Công ty Vietravel cho biết: “Mục tiêu của công ty khi xây dựng các hành trình Roadtrip là nhằm phối hợp với các tỉnh để thúc đẩy hoạt động du lịch, dựa vào tiềm năng du lịch của tỉnh và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để phát triển những sản phẩm du lịch mới, đưa du khách về tỉnh ngày một nhiều hơn”...

Họ đã có một chuyến du lịch “lội ngược dòng” từ tỉnh nằm ở cực Nam Tổ quốc, và Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ là những tỉnh, thành phố mà đoàn sẽ dừng chân. Những cánh rừng ngập mặn bạt ngàn và độc đáo nét riêng có của “mũi thuyền ta đó - Mũi Cà Mau”; một Bạc Liêu hôm nay đâu chỉ nổi danh bởi tiếng tăm của vị Công tử Bạc Liêu xưa, mà còn có một hệ thống những công trình văn hóa hấp dẫn bè bạn gần xa; một Sóc Trăng với những công trình văn hóa - lịch sử mang đậm dấu ấn của đồng bào Khmer Nam bộ gắn liền với những đặc sản ẩm thực nổi tiếng; một “Cần Thơ gạo trắng nước trong” ẩn chứa trong lòng một thành phố hiện đại... Tất cả sẽ là những ấn tượng độc đáo, và với từng cái riêng của mỗi tỉnh, thành phố, đoàn sẽ bóc tách, chọn lọc những điểm du lịch tiêu biểu nhất để hình thành những tua tuyến kết nối du lịch miền Tây với du lịch miền Đông nói riêng và hình thành những điểm đến độc đáo của du lịch Việt Nam nói chung.

Đoàn tham quan cụm nhà Công tử Bạc Liêu. Ảnh: C.T

Ấn tượng văn hóa Bạc Liêu

Sự tiếp đón nồng hậu, chân tình của lãnh đạo tỉnh thông qua việc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trương Minh Chiến đích thân đón tiếp đã khiến nhiều thành viên trong đoàn xúc động. Xúc động nữa là khi lãnh đạo tỉnh giới thiệu ý nghĩa từng công trình cụ thể trên Quảng trường Hùng Vương - một địa điểm vừa được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL. Không chỉ bề thế với Trung tâm triển lãm VH-NT và Nhà hát Cao Văn Lầu; cây đờn kìm cách điệu..., mà sâu sắc và đậm nghĩa tri ân còn có công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Tượng đài sự kiện Mậu Thân, biểu tượng ba dân tộc anh em Kinh - Hoa - Khmer…

Chị Dương Thị Thu Thủy, thành viên CLB Phóng viên du lịch TP. HCM chia sẻ trước đây chị đã từng đến Bạc Liêu với tư cách một nhà báo, nhưng lần này chị rất bất ngờ trước Bạc Liêu hôm nay: “Có những người chưa bao giờ đến miền Tây, cho nên họ bất ngờ với phong cách hào sảng của người miền Tây. Tôi đã trở thành hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về miền Tây, tôi nói vui với họ “Người Cà Mau dễ thương vô cùng”, còn “người Bạc Liêu thì đáng yêu hơn nhiều”. Tôi đã bị cuốn hút bởi văn hóa Bạc Liêu, cảm động nhất là thái độ chân tình của lãnh đạo tỉnh. Tôi rất xúc động về những thông tin thống kê tỉnh có đến mấy ngàn Mẹ Việt Nam anh hùng, rất nhiều thương binh, liệt sĩ và xúc động với chính sách hỗ trợ đặc biệt của tỉnh dành cho họ…”.

Những giai thoại về Công tử Bạc Liêu, những hiện vật giá trị và đặc biệt là nhân chứng sống - con trai Công tử Bạc Liêu (ông Trần Trinh Đức) cũng đã thu hút mọi người. Và lần đầu tiên đến với Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu, họ cũng đã không giấu được niềm ngưỡng mộ khi Bạc Liêu xây dựng được công trình mang ý nghĩa bảo tồn và phát huy giá trị của một di sản thế giới... Chụp ảnh lưu niệm, phỏng vấn nhân vật và ghi âm lời thuyết minh của hướng dẫn viên..., trong vai du khách, họ đã tranh thủ tác nghiệp để góp phần đưa hình ảnh, điểm du lịch tiêu biểu này của Bạc Liêu đến với bè bạn gần xa.

Chỉ một ngày thực địa “đại diện” vài điểm du lịch của một tỉnh, thành phố thật sự là quá ngắn để nắm hết những tiềm năng, lợi thế du lịch của mỗi địa phương, nhưng điều quan trọng là ấn tượng đọng lại trên mỗi hành trình dừng chân ấy. Và ở chặng hành trình Bạc Liêu, ấn tượng về văn hóa Bạc Liêu đã cuốn hút, gây thiện cảm đối với các thành viên trong đoàn. Hy vọng, qua những thước phim, bài viết sau chuyến hành trình, du lịch Bạc Liêu sẽ được kết nối vào hành trình du lịch vùng miền và cả nước bởi những ấn tượng đẹp ấy!

CẨM THÚY

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.