Chủ nhật, 10-5-26 18:22:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hành vi ứng xử cộng đồng của giới trẻ Bạc Liêu: Cần được chấn chỉnh

Báo Cà Mau

Thời gian gần đây, Bạc Liêu liên tiếp tổ chức thành công nhiều giải đấu quốc tế, thế nhưng ở góc độ nào đó, văn hóa sinh hoạt cộng đồng bị phê phán qua hành vi ứng xử của giới trẻ Bạc Liêu. Các cổ động viên trong các trận đấu hay khán, thính giả tham gia trong các chương trình, lễ hội… được tổ chức ở địa phương chưa thể hiện được khí khái phóng khoáng, lịch lãm, hào hiệp, cởi mở, sôi động của người Bạc Liêu. Vẫn còn thiếu vắng những tràng vỗ tay cổ vũ, những lời nói đẹp tung hô hay những bó hoa tươi thắm tưởng thưởng…, thể hiện việc bàng quan, vô cảm đáng báo động của một số người. Buồn thay cho tiếng vỗ tay đơn điệu, lạc lõng của ai đó tán thưởng cho giọng ca cổ mùi mẫn của nghệ sĩ TP. HCM vất vả vượt đoạn đường dài gần 300km đến phục vụ khán giả Bạc Liêu. Hay trơ trẽn thay, trong giây phút trang nghiêm khi lãnh đạo tỉnh trao giải thưởng thì vẫn có lác đác bóng người tự tiện đi đi lại lại, nói năng gây mất trật tự. Thậm chí, một số người còn quên cả câu xã giao cửa miệng “xin lỗi, cảm ơn” trong nhiều trường hợp…

Bạo lực học đường - hành vi ứng xử văn hóa cần sớm được chấn chỉnh. Minh họa: B.T

Ông bà ta từng dạy: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Từ xa xưa, hành vi ứng xử cộng đồng đã được nhắc đến, thì ngày nay, nhất là trong thời kỳ hội nhập, hành vi ứng xử cộng đồng càng được đặc biệt quan tâm. Hành vi thiếu văn hóa trong giao tiếp ứng xử của một bộ phận giới trẻ Bạc Liêu cần được chấn chỉnh, nhất là trong giai đoạn Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang chủ trương xúc tiến đầu tư phát triển ngành, nghề du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 02 thì mỗi người phải vì mọi người, góp phần làm đẹp quê hương của mình một cách tự giác.

Tưởng rằng việc “học ăn, học nói, học gói, học mở” và “học cười, học vỗ tay, học ngồi”… dễ dàng nhưng quả thật rất khó. Nên chăng, các cơ quan được phân công đứng ra tổ chức một hoạt động nào đó phải có sự sắp xếp chuẩn bị chu đáo về vấn đề tưởng chừng như giản đơn nhưng rất phức tạp này. Ngay từ bây giờ, cần nghĩ đến việc thành lập một đội quân chuyên nghiệp, có biên chế đội hình, đội ngũ, có những vũ công được trang bị những bài hát về quê hương, đất nước con người Việt Nam nói chung và Bạc Liêu nói riêng…, mà chủ công là giới trẻ để phục vụ những sự kiện, lễ hội do Bạc Liêu tổ chức; nhằm tạo ấn tượng mạnh và để du khách có cái nhìn thân thiện hơn về người Bạc Liêu: “Mến khách, lịch thiệp, văn minh và hiện đại”.

LAN NGỌC

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.