Chủ nhật, 10-5-26 18:43:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hậu ly hôn: Tội nghiệp trẻ con

Báo Cà Mau

Hai tiếng “mồ côi” dùng để nói về hoàn cảnh của những đứa trẻ không may mất cha, mất mẹ. Vậy mà có những đứa trẻ vốn có cha, có mẹ nhưng chẳng khác nào chịu cảnh mồ côi. Những bất hạnh của các em bắt đầu từ chính sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ...


Ảnh minh họa: B.T

Có nhiều cặp vợ chồng sau khi chia tay, không biết vì muốn quên đi cuộc hôn nhân mà họ cho là sai lầm hay vì lý do nào khác mà nhiều người lại quay lưng với ngay chính con đẻ của mình. Chỉ tội cho những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu những hậu quả từ chính người lớn gây ra.

Hình ảnh một ông cụ hơn 70 tuổi, hàng ngày phải kiếm sống từ những cuốc xe chở hàng hóa, rau cải cứ ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Không chỉ cực nhọc kiếm sống ở tuổi xế chiều, ông còn phải cưu mang thêm đứa cháu nội của mình.

Sau khi ly hôn, cả con trai và con dâu của ông đều khăn gói ra đi, bỏ mặc đứa con chưa đầy 2 tuổi cho ông. Đã hơn 5 năm qua, cả hai ông cháu nương tựa nhau mà sống và cũng ngần ấy thời gian cha mẹ đứa bé chưa một lần trở về thăm con. Cứ như thể họ chưa từng biết có sự tồn tại của đứa bé. Điều mà ông lão cảm thấy ray rứt nhất, là khi ông “đi về” với tổ tiên thì không biết đứa cháu phải sống như thế nào? Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, lại thiếu sự dạy bảo của người lớn, liệu nó có thể “nên người” như bao đứa trẻ khác?!

Còn câu chuyện về hai đứa cháu nội của bà Sơn Thị Xà Mol (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cũng từ những mâu thuẫn không thể hàn gắn, con dâu và con trai của bà Mol đã đưa nhau ra tòa. Sau khi ly hôn, cả hai chọn cho mình một lối đi riêng.

Tuổi già sức yếu, một mình bà Mol phải nuôi thêm hai đứa cháu. Thiếu vắng hơi ấm tình thương ba mẹ đã đành, hai đứa trẻ tuổi chỉ mới lên 8, lên 6 đã phải tự bươn chải để kiếm sống. Mò cua, bắt ốc quanh năm để phụ bà nội lo cái ăn, cái mặc nên chuyện đi học là điều quá xa vời đối với những đứa trẻ này. Bà Mol than thở: “Ba mẹ nó bỏ đi biền biệt, đến giờ hai cháu vẫn chưa có giấy khai sinh, hộ khẩu, chưa được đi học”.

Khi hôn nhân đổ vỡ, không ít bậc cha mẹ đã bỏ mặc con cái. Tuy nhiên, điều đáng buồn hơn là tình trạng này xảy ra ngày càng nhiều, lại rơi vào những cặp vợ chồng trẻ. Đây cũng là vấn đề bức xúc trong xã hội. Bà Lê Thu Đãnh, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: “Chuyện cha mẹ bỏ rơi con cái cũng được xem là hình thức bạo hành tinh thần, không phải là bạo hành thân thể. Song, hình thức bạo hành tinh thần để lại hậu quả cho các em cũng rất nặng nề”.

Tuấn Anh

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.