Thứ hai, 10-11-25 04:53:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hãy cho trẻ đầy đủ tình yêu thương

Báo Cà Mau

Mọi đứa trẻ được sinh ra đều có quyền được sống và được chăm sóc một cách tốt nhất. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, trót sinh ra trong những tình cảnh mà ngay cả đấng sinh thành dường như chưa sẵn sàng để chào đón chúng. Mong rằng những hoàn cảnh đau lòng mà chúng tôi được nghe, được tận mắt chứng kiến sẽ chấm dứt để trẻ em mãi được hồn nhiên, cười đùa vô tư đúng với lứa tuổi của mình nhân Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020.

Câu lạc bộ “Tình nguyện vì trẻ em” - Mathlish’s Heart Club (Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) thăm trẻ em mồ côi tại Vĩnh Phước An tự (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Đ.K.C

Khoảng 4 giờ sáng 26/5, một người bán nước mía gần chùa An Thạnh Linh (ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong thùng giấy trước cổng chùa, bên trong có vài bộ quần áo, gối mền, sữa của bé và mảnh giấy tay viết vội: “Kính gởi chùa An Thạnh Linh. Con vì gia cảnh khó khổ. Sanh bé mà nuôi không nổi, nay vì mưu sinh đi làm ăn xa, gởi bé nhờ sư cô nuôi bé dùm, con biết ơn sư cô nhiều. Con cảm ơn sư cô đã giúp cho con…”. Đứa bé bụ bẫm, đáng yêu chìm sâu trong giấc ngủ, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười khiến bao người trông thấy không khỏi xót xa. Nó nào biết đâu, sau giấc ngủ ấy nó đã rời xa vòng tay mẹ.

Chiều 28/5, mạng xã hội rần rần chia sẻ đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trói tay, đánh đập tàn nhẫn một bé gái. Thậm chí, khi đứa trẻ bị đứt dây trói, vùng chạy ra khoảng sân trước nhà, người đàn ông còn rượt theo và dùng chân đá, dẫm đạp vào bụng bất chấp tiếng kêu gào thảm thiết của bé và lời can ngăn của hàng xóm. Sự việc xảy ra ở xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Ngay sau đó, bé gái đã được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để điều trị tích cực. Sau khi hay tin, rất nhiều tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân, bà con ở Bạc Liêu, Sóc Trăng đã tìm đến thăm, tặng quà, động viên tinh thần bé gái. Được biết, mẹ bé bỏ đi biệt tăm nhiều năm qua, cha em thường xuyên rượu chè, hành hạ con cái nên bà con địa phương cũng không thiết tha thuê người đàn ông này làm công. Chỉ vì bé lỡ đổ gạo vào cát để chơi mà người đàn ông ấy ra tay tàn nhẫn như vậy. Dù ông ta sẽ chịu sự chế tài của pháp luật, nhưng cứ nghĩ đến cảnh 3 đứa trẻ phải bơ vơ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Liên tiếp nghe hai thông tin đáng buồn kể trên, bạn trẻ Hồng Ngọc (Khu dân cư Hoàng Phát, Phường 1, TP. Bạc Liêu) ngậm ngùi: “Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 6 năm, mong ước có được một đứa con nhưng chờ mãi vẫn chưa có. Vậy mà, những người may mắn có được phước phần ấy lại không biết trân trọng…”.

Cách đây ít hôm, trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở đường Trần Huỳnh (TP. Bạc Liêu), chúng tôi vô tình chứng kiến 2 bé trai song sinh trạc 7 - 8 tuổi bị cha chúng mắng như tát nước vào mặt vì lỡ làm rơi xấp vé số xuống đường, khiến ông phải quay đầu xe một đoạn xa nhặt lại. Hai đứa cúi mặt, mắt rưng rưng. Bám theo một đoạn dài, tôi thấy ông ấy thả hai đứa trẻ xuống khu vực chợ đêm và không quên căn dặn “bán hết nhiêu đây mới được về nhà nghe! Mê chơi, bán không hết là no đòn đó!”.

Lợi dụng lòng trắc ẩn của mọi người nên nhiều bậc làm cha mẹ đã không ngần ngại dùng con em mình làm công cụ để mưu sinh, bóc lột sức lao động của những đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Đau lòng hơn, họ còn khiến chúng trở thành những đứa trẻ ngang ngược, sẵn sàng bỗ bã, đốp chát kiểu chợ búa nếu không may bị khách hàng khước từ.

Trong khi toàn xã hội đang chung tay nhập cuộc, tạo hiệu ứng lan tỏa trong việc tạo ra môi trường an toàn, tốt đẹp nhất để mọi trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, thì vẫn còn đâu đó những “con sâu làm sầu nồi canh”, để lại vết thương lòng không gì có thể xóa được trong tâm hồn vốn dĩ non nớt của những trẻ thơ vô tội.

Sinh ra một đứa con đã khó, để giáo dục và chăm sóc tốt cho chúng còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Thế nên, với các cặp vợ chồng trẻ hãy chăm sóc, giáo dục, tạo ra một cuộc sống đủ đầy tình yêu thương cho những đứa con của mình. Nhân Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020, chúng ta hãy cùng lan tỏa, phát đi thông điệp “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em” đến cộng đồng, xã hội các bạn nhé!

Mai Khôi

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.