Thứ hai, 3-11-25 23:45:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hết lòng vì công tác thiện nguyện

Báo Cà Mau Dành nhiều tâm huyết và sức lực cho công tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC) và gia đình của họ, ông Ðặng Văn Mỹ, Chủ tịch Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh, không chỉ thực hiện những hoạt động thiện nguyện như gây quỹ, hỗ trợ, mà còn tích cực lan toả tinh thần nhân đạo trong cộng đồng.

Trải qua gần 40 năm công tác tại hai đơn vị (Sở Thuỷ sản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), đảm nhiệm chức Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 2007-2015; khi nghỉ hưu, ông Ðặng Văn Mỹ vẫn tiếp tục nhiệm vụ, làm Phó chủ tịch Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh và hiện nay là Chủ tịch Hội.

Tận tâm với công tác hội

Ông Mỹ tâm sự: “Trong suốt quá trình công tác, tôi cống hiến hết sức mình với nhiệm vụ được phân công là theo dõi và thực hiện chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội; trong đó có NNCÐDC là người hoạt động trong kháng chiến và con đẻ của họ. Vì thế mà bản thân luôn gắn bó, cảm thông với từng hoàn cảnh gia đình, đặc biệt là những NNCÐDC đang phải gánh chịu nỗi đau dai dẳng suốt cuộc đời, những người mang thể xác dị tật, tâm thần phân liệt, phải sống đời thực vật... Có thể nói, NNCÐDC là người nghèo nhất trong số những người nghèo, đau khổ nhất trong số những người đau khổ”.

Ông Đặng Văn Mỹ thăm và tặng quà ông Huỳnh Thanh Vân, ấp Chống Mỹ và bà Nguyễn Thị Ngờ, ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, là NNCĐDC, nhân kỷ niệm 63 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2024).

Thấy được vấn đề đó, ông thường xuyên nghiên cứu, cập nhật chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, trong đó có NNCÐDC và người khuyết tật nặng. Nắm vững chính sách nên việc tư vấn giúp đỡ NNCÐDC tiếp cận và làm hồ sơ hưởng chính sách đúng theo quy định; người không đủ điều kiện hưởng chính sách cũng được tư vấn đầy đủ, nên hiện nay không có hồ sơ tồn đọng.

Mục tiêu chính của ông là đem lại những thay đổi tích cực cho đời sống NNCÐDC. Vì thế, trong quá trình công tác, ông luôn bám sát nhiệm vụ của hội, chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện, giúp Tỉnh hội và các cấp hội hoàn thành nhiệm vụ, với mục đích giúp đỡ NNCÐDC vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống càng nhiều càng tốt.

Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh phối hợp Hội Phụ nữ từ thiện TP Hồ Chí Minh trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 700 ngàn đồng cho người thân NNCÐDC và người nghèo xã Quách Phẩm Bắc, huyện Ðầm Dơi.Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh phối hợp Hội Phụ nữ từ thiện TP Hồ Chí Minh trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 700 ngàn đồng cho người thân NNCÐDC và người nghèo xã Quách Phẩm Bắc, huyện Ðầm Dơi.

Ông cũng thường xuyên đi cơ sở thăm, động viên, tặng quà và tìm hiểu tình hình đời sống NNCÐDC, nhất là những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, để giúp đỡ họ trực tiếp, đồng thời nghiên cứu, có giải pháp để tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo và định hướng cho hội các cấp thực hiện, nhằm giúp đỡ NNCÐDC nhanh nhất có thể.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, nguyên Chủ tịch Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh, chia sẻ: “Chúng tôi đã cùng đi rất nhiều nơi, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tôi và anh Mỹ luôn gắn bó với nhau, làm tròn công việc hội. Anh Mỹ rất chịu khó, tính tình hoà đồng, được anh chị em nhiều nơi trong hội quý mến. Anh không ngại khó khăn, luôn đứng ra vận động giúp đỡ, thăm các nạn nhân nghèo neo đơn".

Cùng chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Minh Cơ, hội viên Hội Phụ nữ từ thiện TP Hồ Chí Minh, bày tỏ: “Chúng tôi đã đi hoạt động và giúp đỡ rất nhiều nơi, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhờ anh Mỹ làm cầu nối, chúng tôi tài trợ 50 triệu đồng cất nhà tình thương cho NNCÐDC là anh Nguyễn Văn Ðiệp, ngụ ấp Xóm Rẫy, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Ðầm Dơi”.

Bàn giao nhà tình thương cho NNCÐDC là anh Nguyễn Văn Ðiệp, ấp Xóm Rẫy, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Ðầm Dơi, do bà Nguyễn Thị Minh Cơ, hội viên Hội Phụ nữ từ thiện TP Hồ Chí Minh tài trợ 50 triệu đồng, Huyện hội Ðầm Dơi hỗ trợ 15 triệu đồng, gia đình đối ứng 15 triệu đồng, tổng giá trị 80 triệu đồng.Bàn giao nhà tình thương cho NNCÐDC là anh Nguyễn Văn Ðiệp, ấp Xóm Rẫy, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Ðầm Dơi, do bà Nguyễn Thị Minh Cơ, hội viên Hội Phụ nữ từ thiện TP Hồ Chí Minh tài trợ 50 triệu đồng, Huyện hội Ðầm Dơi hỗ trợ 15 triệu đồng, gia đình đối ứng 15 triệu đồng, tổng giá trị 80 triệu đồng.

Người thụ hưởng, anh Nguyễn Văn Ðiệp vui mừng: “Nhờ sự giúp đỡ của chú Mỹ và các nhà hảo tâm mà gia đình tôi cất được căn nhà vững chắc để an cư. Tôi rất mừng và biết ơn”. Ngoài được hỗ trợ tiền cất nhà, anh Ðiệp còn được các mạnh thường quân tặng thêm các đồ gia dụng sinh hoạt cho gia đình.

Chịu khó "xin" tài trợ

Một phần quan trọng trong công việc của người lãnh đạo Hội là kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng và các tổ chức. Theo đó, ông Mỹ thường xuyên tổ chức vận động các nguồn gây quỹ, viết đơn xin tài trợ và tìm kiếm các nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động của Hội chăm lo cho NNCÐDC. Trong các nhiệm vụ của tổ chức Hội, các cấp hội xác định vận động nguồn lực giúp đỡ NNCÐDC là nhiệm vụ trọng tâm. Nhu cầu của nạn nhân rất nhiều: về trợ giúp pháp lý, xây sửa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, việc làm, khám chữa bệnh, chỉnh hình... Về thời gian, đối với các NNCÐDC, cần khẩn trương vận động nguồn lực để giúp đỡ càng nhiều, càng sớm càng tốt.

Ðã qua, hoạt động Hội đúng định hướng, thường xuyên trực tiếp làm việc với các mạnh thường quân, nhà tài trợ, công tác vận động phù hợp với nhu cầu của nạn nhân cần giúp đỡ...

"Tôi làm nhiều công việc trong quá trình công tác, qua đó hiểu được khó khăn của nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật. Cho nên, khi nghỉ hưu, tiếp nhận nhiệm vụ ở Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh như sự tiếp nối. Việc gì đem lại lợi ích cho NNCÐDC, tôi tập trung làm, không ngại thù lao cũng như thời gian, sức khoẻ... Ðặt lợi ích của nạn nhân lên trên và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tôi mong được tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, chăm lo cho NNCÐDC, vì gần như công việc này đã thấm vào mình rồi”, ông Mỹ chân tình.

Khánh thành cây cầu Tăng Mốc tại Ấp 8, xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời. Cầu trị giá 105 triệu đồng, do ông Ðặng Văn Mỹ (giữa) vận động gia đình ông Lê Duy Phong, phường Thế Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ tài trợ.

Khánh thành cây cầu Tăng Mốc tại Ấp 8, xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời. Cầu trị giá 105 triệu đồng, do ông Ðặng Văn Mỹ (giữa) vận động gia đình ông Lê Duy Phong, phường Thế Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ tài trợ.

Ðồng thời, vị chủ tịch Hội thường quan tâm ghi nhận, vinh danh những đóng góp của các thành viên và tình nguyện viên trong hội. Bởi ông hiểu rằng, sự công nhận không chỉ giúp duy trì động lực mà còn tạo ra môi trường làm việc tích cực.

Với tầm nhìn, sự tận tâm và khả năng lãnh đạo vững vàng, ông Ðặng Văn Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.


Công tác Hội 15 năm, ông Ðặng Văn Mỹ tham gia vận động giúp đỡ NNCÐDC bằng tiền mặt và vật chất trên 130 tỷ đồng; trong đó, riêng ông vận động trên 30 tỷ đồng và cá nhân ông trợ giúp 40 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2018-2023, ông vận động được gần 60 tỷ đồng, riêng 9 tháng đầu năm 2024 trên 10 tỷ đồng.


 

Hoàng Vũ

 

Bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn

Ngày 28/10, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau tổ chức bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại xã Cái Nước và xã Khánh Hưng.

Ấm lòng những mái nhà nghĩa tình

Phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, công tác chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân xã Vĩnh Phước đặc biệt quan tâm. Các gia đình chính sách phấn khởi khi được ở trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, ấm áp nghĩa tình.

Trao hơn 40 triệu đồng cho Mẹ VNAH và phụ nữ nghèo xã Khánh Lâm

Ngày 26/10, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) phối hợp với UBND xã Khánh Lâm tổ chức trao quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp sức hoàn cảnh khó khăn

Ngày 24/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau đã đến thăm và trao hỗ trợ cho hai hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Theo đó, Hội trao 20 triệu đồng tiền mặt từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup cho ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1970, ngụ xã Vĩnh Lợi) và 10 triệu đồng cho em Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 2014, ngụ phường Bạc Liêu).

Lan toả nghĩa tình “Nhà đồng đội” nơi tuyến biển Cà Mau

Trong 3 ngày (21-23/10), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cà Mau phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển tổ chức bàn giao nhiều “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các Đồn, Hải đội Biên phòng trong tỉnh.

Thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm 64 năm đường Hồ Chí Minh trên biển

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2025), sáng 23/10, Đảng uỷ - HĐND - UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phan Ngọc Hiển tổ chức 3 đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVTND Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Cứng cùng các cán bộ, chiến sĩ từng trực tiếp tham gia vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Chung tay chăm lo người nghèo

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với sự đồng hành doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, mạnh thường quân đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Rà soát, phân loại nợ, đẩy nhanh giải ngân chương trình tín dụng còn tồn

“Trong bối cảnh mới sau khi hợp nhất tỉnh, việc triển khai tín dụng chính sách cần được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ hơn. NHCSXH tỉnh cần phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường rà soát, phân loại nợ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng còn tồn”.

Xã Vĩnh Mỹ khởi công cầu Diệu Âm Toàn

Ngày 19/10, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Diệu Âm Toàn tại ấp Mỹ Phú Nam.

Nghĩa cử từ trái tim

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng lòng biết ơn vẫn vẹn nguyên. Ở Cà Mau, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, công tác tri ân người có công được thực hiện không chỉ bằng chính sách, mà còn bằng tình cảm, trách nhiệm từ trái tim của các cấp, các ngành và cộng đồng. Những phần quà, lời thăm hỏi, những mái ấm nghĩa tình được trao gửi đã sưởi ấm lòng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.