Chủ nhật, 10-5-26 09:44:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Học các tỉnh bạn làm du lịch

Báo Cà Mau

Những năm gần đây, bức tranh du lịch Bạc Liêu ngày càng khởi sắc bởi hàng loạt các công trình văn hóa, lịch sử, du lịch giàu ý nghĩa và giá trị. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta cần nhìn xa trông rộng, học hỏi cái hay, tính chuyên nghiệp từ việc làm du lịch của các tỉnh bạn để du lịch Bạc Liêu không còn bó hẹp trong phạm vi du lịch vùng, khu vực.

Tận dụng những tiềm năng sẵn có

Nói đến phát triển du lịch, người ta sẽ nghĩ ngay đến những danh lam, thắng tích, công trình văn hóa, lịch sử giàu ý nghĩa, giá trị, các cơ sở phục vụ lưu trú, ăn uống, giải trí… tất cả những yếu tố làm nên tiềm năng du lịch của địa phương đó. Và một khi địa phương đó muốn phát triển du lịch thì phải tự thẩm định xem mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm trong tổng số những nguồn lực đã nêu.

Có nhiều địa phương rất “có duyên” với việc phát triển du lịch, nên từ xa xưa quê hương họ đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng của du khách gần xa. Có lẽ, khi ấy khái niệm làm du lịch còn rất mơ hồ, nhưng người dân nơi đây đã bắt đầu có ý thức xây dựng những quán trọ và sản xuất thật nhiều sản phẩm truyền thống để trao đổi, buôn bán cho khách du lịch. Cố đô Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt… là những địa danh từ lâu đã làm nức lòng du khách. Đó không chỉ là xứ sở mộng mơ, thiên đường du lịch được dựng xây từ những thắng tích hùng vĩ của tạo hóa, mà đó còn là đất của văn hóa, của lịch sử, của những con người hồn hậu và giàu lòng mến khách.

Khách du lịch tham quan kinh thành Huế. Ảnh: Đ.K.C

Một chợ Đông Ba (cố đô Huế) mang hồn cốt của đất thần kinh, đến đây du khách sẽ rất ngỡ ngàng bởi những gánh hàng rong ngồi xổm, những đặc sản dân gian từ xa xưa vẫn còn được lưu giữ và ưa chuộng: bánh bột lọc, cơm hến, ốc mút, bún sứa, cao lầu… Những người bán hàng rong nơi đây rất ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh cho thực khách, họ mang găng tay nylon khi bóc thức ăn, nhoẻn miệng cười “rất Huế” và hẹn khách lần sau gặp lại. Đó là một Ngũ Hành Sơn hùng vĩ, bốn bề đá dựng cheo leo của TP. Đà Nẵng, đến đây du khách không chỉ choáng ngợp bởi tuyệt tác của tạo hóa, mà còn bị hút hồn bởi những tuyệt tác được tạo nên từ phiến đá ngũ sắc. Một Nha Trang êm đềm, thơ mộng với biển xanh, cát trắng, khi ánh chiều buông những hàng quán ốc biển, đặc sản thủy hải sản với giá bình dân bày bán chạy dài ven biển. Thành phố mù sương Đà Lạt đã đi vào những khúc tình ca lãng mạn với Đồi thông hai mộ, thác Camly, thung lũng Tình Yêu… và những thiên tình sử đẫm nước mắt. Không chỉ vậy, xứ sở ngàn hoa với khí hậu mát mẻ trong lành luôn níu kéo bước chân du khách…

Đó là những tiềm năng sẵn có làm nên thành công của ngành “công nghiệp không khói” những nơi này. Bạc Liêu chúng ta có Quán âm Phật đài, Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu, Đền thờ Bác Hồ, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam và nhiều công trình lịch sử, văn hóa, du lịch vừa được khánh thành trong dịp Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I. Người Bạc Liêu văn minh, lịch thiệp, giàu lòng mến khách, đất Bạc Liêu sâu nặng nghĩa tình cũng chính là những tiềm năng, thế mạnh mà chúng ta nên tận dụng để làm du lịch.

Người người là... hướng dẫn viên du lịch

Dù chưa thực hiện được một chuyến hành trình xuyên Việt, nhưng những địa phương mà chúng tôi đã đi qua luôn để lại những ấn tượng khó phai mờ. Đó là bất kỳ ai cũng có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch. Từ chú đạp xích lô, chị bán hàng rong, anh bán kẹo bông, hay những gian hàng bày bán đặc sản… hễ du khách không rành đường hỏi vài câu thì bất kỳ người dân nào cũng hướng dẫn, thuyết minh rành mạch. Họ còn hiến kế mua đặc sản làm quà cho người thân nơi nào ngon, chất lượng, giá cả phải chăng và thao thao bất tuyệt về những danh lam thắng cảnh của địa phương mình, có người còn nằm lòng ngày tháng xây dựng và những thăng trầm lịch sử của những thắng tích ấy.

Họ thuyết minh một cách hồn nhiên bằng phương ngữ địa phương mà không hề đòi hỏi du khách khi nghe xong phải mua giúp đồ cho họ. Bởi họ ý thức được rằng, đó cũng là một cách góp sức cùng địa phương quảng bá thế mạnh du lịch của mình. Không có nạn chèo kéo, chặt chém du khách, những gánh hàng rong, gian hàng quà lưu niệm hay các sạp đặc sản được bày biện, sắp xếp rất trang nhã, lịch sự bởi họ nghĩ rằng chất lượng thật sự sẽ khiến du khách biết đến sản phẩm của mình nhiều hơn. Nếu đi du lịch ở các tỉnh ngoài, bạn sẽ ít thấy nạn ăn xin, cơ nhỡ, đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương và sự ý thức của người dân. Việc “hét” giá tại các khu du lịch cũng được quản lý một cách chặt chẽ, khiến du khách đến một lần là mong muốn sẽ còn đến nữa.

Bạc Liêu đang đẩy mạnh phát triển du lịch và thực tế đã minh chứng hướng đi ấy là hoàn toàn đúng. Nhưng cách làm du lịch của chúng ta hiện nay còn khá non trẻ, chưa thể hiện tính chuyên nghiệp. Học cách làm du lịch của các tỉnh bạn từ những điều thật giản đơn sẽ cho chúng ta những bài học quý để đẩy mạnh ngành “công nghiệp không khói”.

KIM TRÚC

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.