Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Học sinh Cà Mau góp yêu thương gửi đến miền Trung

Báo Cà Mau Tuổi nhỏ nhưng đã thấu hiểu khó khăn của đồng bào miền Trung sau mưa lũ lịch sử, nhiều học sinh ở Cà Mau đã có những việc làm đầy nhân văn, lay động lòng người.

Những tấm lòng nhỏ góp thành nguồn yêu thương lớn

Ngày 28/11/2025, Công an phường Vĩnh Trạch đón tiếp một công dân đặc biệt tại trụ sở. Em Hồ Ka, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, rụt rè trước các chú công an, lời nói nhỏ nhưng rõ ràng: “Các chú chuyển giúp con số tiền này đến các bạn học sinh đang bị lũ lụt ạ!”.

Trong chú mèo nhựa là 226.000 đồng, em Hồ Ka tiết kiệm trong gần một năm. Hành động ấy đã khiến các cán bộ công an xúc động. (Ảnh: Công an phường Vĩnh Trạch cung cấp)

Câu chuyện của em Hồ Ka được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng lan toả trong cộng đồng. Nhiều người xúc động, bởi tấm lòng của một em nhỏ, mới chỉ học lớp 1 nhưng đã biết quan tâm, sẻ chia với những bạn nhỏ xa lạ đang gặp khó khăn. Đó là minh chứng tích cực cho việc giáo dục lòng nhân ái từ gia đình và nhà trường.

Không riêng em Hồ Ka, nhiều trường tiểu học trong tỉnh Cà Mau cũng đồng loạt tổ chức hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tại Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, chỉ trong một buổi sáng, học sinh của 16 lớp đã đóng góp hơn 5 triệu đồng.

Thầy giáo Nguyễn Tấn Linh, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển, mang theo thùng quyên góp đến từng lớp học.

Không khí trong mỗi lớp học ngày hôm ấy thật đặc biệt. Có em rút tờ 5.000 đồng từ túi áo, có em đem cả phần tiền ăn sáng đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Em Huỳnh Thái Gia Vĩnh, lớp 1B, Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển, chia sẻ với ánh mắt đầy chân thành: “Hai anh em con góp 2 thùng mì. Con mong các bạn ngoài đó sẽ sớm có đồ ăn ngon, nước sạch và được đi học lại”.

Em Huỳnh Thái Gia Vĩnh và Huỳnh Thái Gia Đức quyên góp mì gói để gửi đến các bạn vùng lũ.

Gieo những hạt giống nhân ái

Bà Nguyễn Thị Mộng Trinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển, cho biết: “Chúng tôi không đặt nặng giá trị vật chất, vì đối với các em học sinh tiểu học, 5-10 ngàn đồng đã là sự đóng góp đáng quý. Điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng trong các em tinh thần nhân ái”.

Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển đã đem số tiền và mì các học sinh quyên góp đến Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau để gửi ra miền Trung.

Những hạt giống yêu thương hôm nay sẽ nảy mầm và lớn lên. Việc làm ý nghĩa của em Hồ Ka và các học sinh Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển đã góp những viên gạch xây dựng nền móng vững chắc cho tình đoàn kết dân tộc trong thế hệ tiếp nối, lòng nhân ái được nuôi dưỡng từ mái trường, gia đình và cộng đồng./.

Trúc Linh

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.