Chủ nhật, 10-5-26 17:33:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh lần thứ VII: Góp phần kích thích phong trào văn nghệ ở địa phương

Báo Cà Mau

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng (NTQC) năm nay diễn ra khá hoành tráng và được cho là có chất lượng vượt trội so với 6 lần tổ chức trước. Từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong các tiết mục, đến việc đầu tư phục trang, đạo cụ… đã góp phần không nhỏ làm nên thành công cho hội diễn.

Có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện tại hội diễn năm nay. Tuy là những diễn viên không chuyên, chưa có kinh nghiệm biểu diễn, nhưng khi bước lên sân khấu, tất cả đều thả trôi cảm xúc của mình vào từng tiết mục. Hội diễn đã chính thức khép lại, nhưng có lẽ nhiều khán giả vẫn chưa quên hình ảnh những công nhân hối hả trên công trình (đội huyện Hồng Dân), những cụ bà lạc quan yêu đời cùng nhịp chày trên sóc Bom Bo (CLB Người cao tuổi), các chiến sĩ luôn hướng trái tim mình về Tổ quốc (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng)... Khán phòng đã có lúc lắng lại, hồi hộp theo từng nhịp diễn, có lúc lắc lư theo tiếng trống, tiếng chiêng (trong tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Sorya - Khmer của đội Vĩnh Lợi); rồi vỡ òa, phấn khích theo từng âm sắc, từng nốt nhạc vui tươi…

Tiết mục dự thi của đội nghệ thuật quần chúng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: N.V

Lê Việt Xô - giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản (đơn vị huyện Vĩnh Lợi), cho rằng: “Theo tôi thì Hội diễn NTQC rất có ý nghĩa. Việc tham gia hội diễn không những là cơ hội giao lưu với bạn bè trong tỉnh, mà còn là điều kiện để tôi sưu tầm chất liệu múa phục vụ cho việc giảng dạy sau này của mình…”. Còn theo cô Trần Kim Nguyệt (đơn vị Hội Nông dân tỉnh), thì: “Qua những buổi tập dượt cho đến khi biểu diễn trên sân khấu, tôi cảm thấy tự tin hơn vào cuộc sống. Tôi cho rằng đây là phương thức giúp cải thiện tinh thần, sức khỏe cho những người lớn tuổi. Sức khỏe và tinh thần thoải mái thì chúng tôi cũng sẽ sống khỏe hơn. Tôi rất mong việc tổ chức hội diễn như thế này được thường xuyên hơn, với nhiều đối tượng tham gia”.

Hội diễn NTQC tỉnh lần thứ VII được đánh giá là có sự quan tâm và đầu tư khá chu đáo của các đội tham gia. Dù giải thưởng mang về không “thấm” vào đâu so với kinh phí đầu tư, nhưng đã “mang tiếng” đi thi thì đội nào cũng trang bị cho mình tinh thần cạnh tranh rất cao. Họ để ý và học hỏi lẫn nhau qua việc theo dõi từng tiết mục của đội bạn. Cho nên, khán phòng lúc nào cũng đầy ắp khán giả, cổ động viên và thí sinh của các đội. Tinh thần nhiệt tình từ các đội cộng thêm sự cổ vũ “máu lửa” của cổ động viên cũng góp phần quan trọng làm nên thành công của hội diễn năm nay.

Con số 63 giải được trao cho các đội là con số ấn tượng ở Hội diễn NTQC lần này. Đây là tín hiệu đáng mừng cho phong trào phát triển văn hóa - văn nghệ ở cơ sở ngày càng khởi sắc khi nhận được sự quan tâm của các ngành hữu quan. Một “bức tranh” nông thôn mới của quê hương Bạc Liêu, qua đó phản ánh hình ảnh lao động của người nông dân từng bước tiếp cận với khoa học - kỹ thuật; hay quảng bá, giới thiệu thế mạnh của vùng đất giàu tiềm năng…, tất cả được “nghệ thuật hóa” bằng những động tác múa hòa quyện vào đời sống NTQC. Và từ những tiết mục đoạt giải tại hội diễn, các thí sinh tham gia Hội diễn NTQC tỉnh lần thứ VII khi trở về địa phương, đơn vị, sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của mình, làm mạnh hơn phong trào văn nghệ ở địa phương.

Ngọc Trân

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.