Thứ bảy, 9-5-26 10:42:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh: Nặng lòng với quê nhà

Báo Cà Mau

Hàng năm, cứ vào lúc thời gian chuyển qua tháng Chạp, sinh khí Tết ướp vào không gian một phong vị đặc trưng riêng, cũng là thời điểm cái hẹn mùa xuân với những người đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau ở TP. Hồ Chí Minh đã đến!

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương chào mừng các cô chú trong Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh đến dự buổi họp mặt.

VẸN NGUYÊN TRÁI TIM NGƯỜI XA XỨ

Hơn 8 giờ sáng, Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) bắt đầu đón những bước chân quen thuộc từ “những người muôn năm cũ” vốn có hẹn với quê hương tại đất khách quê người. Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, cô Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tuấn Khanh - nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương, nhà văn - nhà báo Trần Thanh Phương… cùng rất nhiều người - già có, trẻ có, có chung gốc gác Bạc Liêu - Cà Mau, người đến trước, người đến sau đều mang chung tâm trạng bồi hồi, xúc động. Bốn anh em ông Ngô Bình Xuyến đều đã lớn tuổi nhưng năm nào cũng có mặt đầy đủ ở buổi họp đồng hương. Bởi với họ, đến đây không chỉ là dịp gặp những người bạn quen mà còn là để sẻ chia nỗi niềm, để sưởi ấm tình đồng hương luôn được giữ gìn một cách trân trọng. Bên ngoài, hai người đàn ông lục tuần nấn ná chưa vào hội trường dù chương trình đã bắt đầu. “Hai chú quê ở Cà Mau, đang đợi người bạn Bạc Liêu đến. Đã hẹn cùng nhau đi họp mặt rồi, ông ấy thế nào cũng đến!”, cái tình của những người đồng hương thật ấm áp biết bao!

Các cô chú trong Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi nhau khi đến dự buổi họp mặt.

Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết có những người con Bạc Liêu - Cà Mau đang sống ở Sài Gòn, giữa phố phường chật hẹp vẫn cố công trồng cho được cây đước, cây mắm, bụi dừa nước trong chậu kiểng để hàng ngày được nhìn thấy hình ảnh quê hương. Quê hương Minh Hải ngày xưa hay hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau ngày nay đã chia về mặt hành chính nhưng vẫn vẹn nguyên trong trái tim những người xa xứ!

CÙNG GÓP SỨC CHO QUÊ HƯƠNG

Họp mặt đồng hương là dịp kết nối giữa địa phương và những người con xa quê nhằm tạo kênh thông tin hai chiều, giúp bà con hiểu rõ về quê hương hôm nay nhiều hơn, cũng như tạo cơ hội cho tỉnh phát huy được các nguồn ngoại lực đáng quý cho quá trình phát triển. Và quả thật, nhìn lại một năm mới thấy những đóng góp của đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau ở khắp mọi miền trong và ngoài nước nói chung, đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau ở Sài Gòn nói riêng là rất tích cực và đáng trân trọng. Trong bài phát biểu tại cuộc họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau năm 2019, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm khẳng định "tình yêu quê hương luôn thôi thúc, luôn là nỗi trăn trở, luôn nhắc nhở mỗi người đồng hương phải làm cho quê nhà những việc làm thiết thực". Những việc làm thiết thực ấy là quảng bá những đặc sản quê hương nhằm giúp bà con nông dân tiêu thụ được nông sản mang đậm chất văn hóa ẩm thực quê nhà; xây nhà tình thương, cầu nông thôn; tổ chức những chuyến khám chữa bệnh, cấp thuốc, mổ mắt miễn phí, hỗ trợ bệnh nhân nghèo bị bệnh nặng như ghép thận, phẫu thuật tim... vượt qua khó khăn; tặng học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo. Những câu lạc bộ doanh nhân, câu lạc bộ thầy thuốc được thành lập, tập hợp những người cùng chuyên môn, chí hướng và khả năng để việc góp sức cho quê hương đạt hiệu quả cao nhất. Không dừng ở những việc hỗ trợ, Hội còn có ý tưởng thật thiết thực về việc thành lập công ty chuyên tổ chức những tua du lịch đồng hương, giúp khai thác phát huy tiềm năng của Bạc Liêu - Cà Mau.

Sinh viên quê Bạc Liêu - Cà Mau phát ấn phẩm báo Xuân hai tỉnh cho các đại biểu về dự họp mặt. Ảnh: M.Đ

Dự họp mặt với bà con đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh không giấu được niềm xúc động trước tấm chân tình của bà con dành cho quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Có được những thành quả vượt bậc trong năm 2018, ngoài sự quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, còn có sự đóng góp rất tích cực và sự quan tâm chia sẻ của quý cô chú, anh chị em đồng hương tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và những người con quê hương Bạc Liêu - Cà Mau nói chung. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quý báu, sự sẻ chia chân tình của quý cô chú, anh chị em đối với quê hương Bạc Liêu trong thời gian qua. Mặc dù đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội rất đáng phấn khởi, song do tỉnh Bạc Liêu vẫn còn nhiều khó khăn, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2 năm còn lại của nhiệm kỳ vẫn còn rất nhiều thách thức, Bạc Liêu luôn mong muốn nhận được sự quan tâm chia sẻ, sự phối hợp, cộng tác, hỗ trợ của Ban Liên lạc cũng như của bà con đồng hương. Đó chắc chắn cũng là mong muốn và ước nguyện chung của không riêng gì lãnh đạo tỉnh mà cả những người con Bạc Liêu đang sống xa quê.

THANH LÂM

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.