Chủ nhật, 10-5-26 20:25:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Huyện Đông Hải: Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông

Báo Cà Mau

Từ tờ mờ sáng, ở thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải), từng đoàn người nối tiếp nhau đi dự lễ hội Nghinh Ông. Hàng trăm tàu thuyền cũng tạm ngưng ra khơi đánh bắt thủy sản để ra biển Nghinh Ông.

1. Nhân dân ngoài tỉnh đến tham dự lễ hội Nghinh Ông.

2. Hàng trăm tàu thuyền ra biển làm lễ và Nghinh Ông.

3. Lễ thỉnh chư thần tại Lăng Ông Nam Hải.

4. Chiêm bái cá Ông.

5. Tổ chức thả tôm giống ra biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Bà Trần Thị Sáu, thị trấn Gành Hào, nói: “Năm nào cũng vậy, hễ đến lễ hội Nghinh Ông là bà con ngư dân ở đây đều nghỉ làm để dự lễ. Từ ngày mùng 9/3 âm lịch, ngư dân đã lo lễ vật chuẩn bị cúng Ông. Người thì quay heo, người thì làm gà vịt, còn mấy đứa nhỏ thì lên Lăng Ông Nam Hải phụ nấu nướng, làm bánh trái để cúng Ông”.

Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Đông Hải đã trở thành một trong những lễ hội dân gian đặc sắc của người dân xứ biển. Lễ hội này không dừng ở việc cầu ngư, mong cho “tôm cá đầy ghe, tàu thuyền bình an vượt qua sóng to, gió lớn”, mà còn trở thành lễ hội cầu an với mong muốn “mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, bà con được an cư lạc nghiệp”. Cũng từ ý nghĩa này, Nghinh Ông đã trở thành lễ hội của nhiều người chứ không riêng của ngư dân. Đây cũng là lý do để giải thích vì sao lễ hội Nghinh Ông luôn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Bởi, ngoài việc tận mắt chứng kiến những nghi thức dân gian như: diễu hành rước Ông, ra biển xin keo, thỉnh các chư thần, binh tôm, tướng cá… du khách còn cảm nhận được sự hào phóng, lịch thiệp và hiếu khách của người dân xứ biển. Những món ăn (như heo quay, gà, vịt, trái cây…) sau khi cúng đều mời khách tham quan thưởng thức và cùng nhau vui lễ.

Tuy ảnh hưởng cơn bão số 1 làm cho thời tiết không được thuận lợi, nhưng lễ hội Nghinh Ông vẫn hoành tráng và ấn tượng. Hàng trăm tàu thuyền phấp phới cờ ngũ sắc xếp thành hàng nối đuôi nhau ra biển trong tiếng trống, tiếng hò reo và cả những điệu múa của hàng trăm ngư dân. Trước đó một ngày, hàng loạt hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao, các trò chơi dân gian như: kéo co, đua thuyền trên cạn, làm lưới, đi cà kheo… đã thu hút đông đảo ngư dân tham gia. Bước sang ngày thứ ba, các hoạt động vui chơi khác của người dân vẫn tiếp tục diễn ra và thu hút nhiều đoàn khách trong, ngoài tỉnh. Nhân lễ hội này, Sở NN&PTNT và UBND huyện Đông Hải cũng đã tổ chức thả tôm giống ra biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải diễn ra trong 3 ngày (từ 30/3 - 1/4/2012), đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn lượt người và hứa hẹn tạo nên sức hấp dẫn trong thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

LÂM HỶ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.