Thứ ba, 12-5-26 23:35:52
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Huyện Hồng Dân: Nhiều bất cập trong hỗ trợ tái sản xuất sau hạn, mặn

Báo Cà Mau

Huyện Hồng Dân có hơn 5.500ha lúa - tôm bị thiệt hại do hạn mặn. Trong đó, hơn 9.440ha lúa bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30% đến dưới 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha. Trong quá trình thực hiện cấp tiền hỗ trợ tái sản xuất sau hạn mặn, huyện Hồng Dân đã xảy ra nhiều vướng mắc, bất cập, gây bức xúc trong nhân dân.

* Người dân ấp Phước Hòa bày tỏ bức xúc về công tác hỗ trợ tái sản xuất với phóng viên Báo Bạc Liêu.

* Nước sông ở xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân) cạn kiệt gây khó khăn cho sản xuất lúa của nông dân trong đợt hạn mặn vừa qua.

Ảnh: C.L - P.Đ

Vận động hay “bắt buộc”?

Đợt hạn mặn vừa qua, Bạc Liêu có hơn 14.000ha lúa bị thiệt hại. Để giúp người dân vượt qua khó khăn, cùng với huy động các nguồn lực hỗ trợ thiệt hại cho người dân sản xuất kịp mùa vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng lập danh sách thống kê mức độ thiệt hại làm cơ sở để cấp tiền hỗ trợ người dân. Đồng thời phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương với tổng số tiền hơn 29,79 tỷ đồng. Trong đó, tiền ngân sách hơn 24,1 tỷ đồng và các nguồn hỗ trợ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 5,6 tỷ đồng.

Sau một thời gian chờ đợi, nông dân ấp Phước Hòa (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) rất phấn khởi khi nhận được tiền hỗ trợ tái sản xuất sau hạn mặn. Thế nhưng, khi vừa nhận được tiền hỗ trợ thì bà con đã bị cán bộ ấp “vận động” đóng lại 50% số tiền vừa nhận được vào “các loại quỹ” địa phương. Việc làm này của cán bộ ấp Phước Hòa đã gây bức xúc cho nhiều hộ dân.

Anh Nguyễn Chí Thông (ấp Phước Hòa) cho biết: “Đợt hạn mặn vừa qua, gia đình tôi bị mất trắng hơn 1ha lúa. Bao nhiêu công sức, tiền của đổ vào mà chẳng thu được hạt lúa nào. Hôm ấp cấp tiền hỗ trợ, gia đình tôi nhận được 1 triệu đồng. Song, ngay sau đó, họ bắt đóng đủ các loại quỹ, như: quỹ an ninh - quốc phòng, quỹ thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa… hết 500.000 đồng. Vì thế, số tiền còn lại cũng chẳng giúp gì nhiều cho gia đình tôi trong sản xuất vụ mùa sắp tới”.

Ngoài ra, bà con còn phản ánh, nhiều hộ nông dân trên địa bàn ấp có diện tích lúa bị thiệt hại nặng nhưng lại không được hỗ trợ. Trong khi đó, những hộ không có diện tích trồng lúa lại được đưa vào danh sách hỗ trợ, hoặc hộ dân có diện tích lúa thiệt hại nhẹ lại được hỗ trợ ở mức cao...

Đơn cử như hộ ông Trần Văn Tuấn (ấp Phước Hòa), vụ lúa 2015 - 2016 gia đình ông Tuấn gieo sạ 3ha lúa. Tuy nhiên, do nắng nóng, thiếu nước ngọt bơm tát nên dù ông Tuấn gieo sạ lại đến 3 lần nhưng vẫn chẳng có lúa để thu hoạch, thiệt hại gần 20 triệu đồng. Nhưng khi ấp cấp phát tiền hỗ trợ thì gia đình ông không có trong danh sách. Ông Tuấn bức xúc nói: “Diện tích lúa của gia đình tôi bị thiệt hại trắng nhưng không được nhận khoản hỗ trợ nào. Còn mấy hộ trồng năn trong ấp không thuộc diện được hưởng trợ cấp thiệt hại thì lại được nhận tiền. Thiệt thòi cho chúng tôi quá”.

Lý giải về những bất cập trên, ông Ngô Hoàng Oanh, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh cho rằng: “Trong quá trình thống kê thiệt hại do hạn mặn vừa qua, một số ấp trên địa bàn xã đã không bám sát địa bàn, mà chỉ ước chừng, phỏng đoán diện tích của từng hộ rồi lập báo cáo gửi về UBND xã. Do thời gian gấp rút, việc thống kê thiệt hại ở các ấp chỉ diễn ra trong 3 ngày, vì vậy đã xảy ra nhiều sai sót. Còn việc ấp “vận động” các nguồn quỹ an sinh xã hội từ tiền hỗ trợ người dân thì UBND xã không có chủ trương”.

Phải trả tiền lại cho dân

Trước đó, nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc “lạm thu” trong quá trình hỗ trợ tái sản xuất sau hạn mặn xảy ra ở xã Lộc Ninh, UBND huyện Hồng Dân đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại quá trình cấp phát tiền hỗ trợ ở tất cả các xã. UBND huyện cũng đã chỉ đạo xã Lộc Ninh sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, có câu trả lời thỏa đáng cho người dân. Đồng thời trả lại các khoản thu trước đó cho người dân và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, không bao che, né tránh trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Thới, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, khẳng định: “Phải trả tiền lại cho dân. Tiền hỗ trợ là để tiếp sức cho bà con có vốn cải tạo lại đất, chuẩn bị vụ mùa mới. Vì vậy, nếu cá nhân hay tập thể nào cấp phát tiền hỗ trợ không đúng đối tượng, cấp sai hoặc thu các khoản không hợp lý gây tổn hại đến lợi ích chính đáng của người dân, UBND huyện sẽ kiên quyết xử lý”. 

Việc hỗ trợ vốn tái sản xuất cho người dân trong vùng bị thiệt hại do hạn mặn là một việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân trong vùng bị thiệt hại. Để tiền hỗ trợ đến đúng địa chỉ, thiết nghĩ, các cấp chính quyền địa phương cần minh bạch, chính xác trong quá trình thống kê và cấp phát hỗ trợ, cũng như tránh “phát sinh” những khoản thu bất hợp lý gây phản ứng, phiền hà trong nhân dân.

CHÍ LINH

Gieo hy vọng cho nữ sinh nghèo mắc bệnh u não

Nhằm tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phước triển khai chương trình “Trao yêu thương - Gieo hy vọng”, lan toả tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Mới đây, chương trình tiếp tục trao hỗ trợ chi phí điều trị cho em Lê Thị Anh Thi, lớp 4, Trường Tiểu học C Phước Long, xã Vĩnh Phước, hiện đang điều trị bệnh u não tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh.

Nhớ mãi thời gieo chữ giữa mưa bom

Ngày 10/5, hơn 40 cựu giáo viên, học sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Trường Khánh Bình giai đoạn 1960-1975 (nay là Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Đông, xã Khánh Bình) có buổi họp mặt ấm áp và đầy xúc động.

Hơn 300 học sinh tham gia về nguồn kết hợp ngoại khoá chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác”

Hoạt động diễn ra vào ngày 10/5, do Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp Trường THCS Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu) tổ chức, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Khởi công xây dựng cầu Khu đoàn Tây Nam Bộ gần 800 triệu đồng

Công trình cầu nằm trên tuyến kênh Hương Mai, nối liền Ấp 4 và Ấp 13, xã U Minh, với thiết kế chiều dài 42 m, rộng 3,2 m, tải trọng 2,5 tấn.

Tiếp nối hành trình sẻ chia với nạn nhân da cam

Thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, vai trò kết nối, vận động nguồn lực xã hội của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Cà Mau ngày càng được phát huy hiệu quả. Không chỉ hỗ trợ vật chất, nhiều chương trình còn hướng đến chăm lo lâu dài, tạo điều kiện để nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng.

Thu hút đầu tư cho “trụ cột an sinh”

Trong định hướng chiến lược, Cà Mau xác định y tế là “trụ cột an sinh” và là nền tảng cho phát triển lâu dài. Nhiều chương trình, đề án lớn được xây dựng, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm sự phụ thuộc vào tuyến trên.

“Ngày hội Nhân ái” lan toả yêu thương tại xã Cái Đôi Vàm

Ngày 9/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cái Đôi Vàm và Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức “Ngày hội Nhân ái” hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ôn luyện “nước rút” cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Từ kết quả kỳ thi thử, các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cường phụ đạo cho học sinh còn hạn chế kiến thức, đồng thời siết chặt nhịp ôn luyện trong giai đoạn “nước rút”, hướng đến nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ra quân truyền thông bảo hiểm xã hội toàn dân

Ngày 9/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Bạc Liêu và BHXH cơ sở Vĩnh Lợi tổ chức Lễ phát động ra quân truyền thông hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2026, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Khi lịch sử, văn học "bước ra" trang sách

Không còn là những tiết học lý thuyết trên lớp, học sinh tại Cà Mau đang biến những trang sách văn học và những cột mốc lịch sử thành những vở kịch sống động, những mô hình STEM sáng tạo. Bằng tư duy của thế hệ 4.0, các em trở thành những “sứ giả” kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại bằng chính sự trải nghiệm và lòng nhiệt huyết của mình.