Thứ sáu, 20-3-26 19:54:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khắc sâu tình yêu biển, đảo trong lòng thế hệ trẻ

Báo Cà Mau

Lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Thông qua cuộc thi đã giúp thế hệ trẻ hiểu đầy đủ về quan điểm, chủ trương của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định Việt Nam và pháp luật quốc tế. Từ đó, đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các thí sinh Bạc Liêu hào hứng tranh tài tại chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Ảnh: Đ.K.C

Tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Biển, đảo của nước ta không những là khu vực phát triển kinh tế đầy tiềm năng, là nơi án ngữ các trục giao thông huyết mạch trên biển, cùng với nguồn lợi về tài nguyên, kinh tế biển, mà còn là môi trường tác chiến quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

“Ngay từ Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 28 (ngày 25/10/2013) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, kế sách “giữ nước từ khi nước chưa nguy” được hình thành, đúc kết trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và đã trở thành tư tưởng chỉ đạo, phương thức giữ nước trong mọi thời đại. Với tư duy, tầm nhìn chiến lược, Đảng ta đã kế thừa, vận dụng sáng tạo, phát triển kế sách của cha ông thành quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay…”, Đại tá Trịnh Ngọc Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc vòng chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Những trang vàng của lịch sử dân tộc đã chứng minh biển, đảo Việt Nam được lớp lớp các thế hệ cha ông ta từ hàng ngàn năm bảo vệ, khai thác và liên tục xác lập chủ quyền, thực thi quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển, đảo. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, của nhiều lực lượng, trong đó có thế hệ trẻ ngày nay.

Cùng lan tỏa tình yêu biển, đảo

Với ý nghĩa ấy, vòng chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, gay cấn và tạo ấn tượng đẹp trong lòng thế hệ trẻ Bạc Liêu thông qua hình thức thi “Rung chuông vàng”. Để vào được vòng chung kết này, 100 thí sinh (TS) xuất sắc nhất đã phải vượt qua vòng đấu loại trực tuyến (diễn ra từ ngày 17 - 20/10) với sự tham gia của hơn 8.500 TS đến từ 8 trường THCS và 1 trường THPT trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Kịch tính ngay từ những câu hỏi đầu tiên, các TS đã lần lượt chinh phục từng câu hỏi “khó nhằn” từ Ban tổ chức. Trải qua 4 lượt thi đấu với hơn 20 câu hỏi xoay quanh các các nội dung kiến thức về biển, đảo Việt Nam; về quân đội nhân dân và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; các quy định của pháp luật về biển, đảo của Việt Nam, quốc tế như: Công ước quốc tế về Luật Biển 1982, Luật Biển Việt Nam 2012, Luật Thủy sản 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018…; về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, địa phương trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…, các TS đã tự tin thể hiện tốt sự am hiểu của mình. Không chỉ vậy, với những đáp án đúng về những kiến thức lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, địa phương; truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng cảnh sát biển, cũng như tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quy định về biển, đảo của Việt Nam và quốc tế; những di tích lịch sử, cách mạng, văn hóa của địa phương…, càng khắc sâu vào lòng thế hệ trẻ tình yêu biển, đảo, niềm tự hào với truyền thống cách mạng của tiền nhân, của quê hương, đất nước.

Là TS nhỏ tuổi nhưng bất ngờ vượt qua 99 TS khác để giành giải Nhất chung cuộc, em Nguyễn Dương Thành Đạt (lớp 6/2, Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ, TP. Bạc Liêu) xúc động bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên em được vinh dự tham gia một cuộc thi trực tiếp có quy mô lớn và hình thức phong phú, sinh động như thế này. Em rất thích các câu hỏi của Ban tổ chức, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến chủ quyền biển, đảo và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, bởi nó đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về trách nhiệm của bản thân mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới nói riêng. Sau cuộc thi này, em và các bạn TS nguyện sẽ là những tuyên truyền viên tích cực để lan tỏa tình yêu biển, đảo, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay với chủ quyền biển, đảo quê hương đến gia đình, người thân, bạn bè. Mong rằng, thời gian tới sẽ có thêm nhiều cuộc thi ý nghĩa như thế này nữa”.

Kim Trúc

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.

Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Hoà chung không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1) là dịp tuổi trẻ hôm nay thêm tự hào truyền thống vẻ vang và gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Năm 2025 ghi dấu chặng đường hoạt động sôi nổi, toàn diện của tuổi trẻ Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Từ giáo dục lý tưởng chính trị đến các phong trào hành động vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội của những tiếng hót hay

Những chú chim chào mào đã có cơ hội thể hiện được giọng hót tại Hội thi chim đấu hót nghệ thuật do Chi hội Chim cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức vào ngày 14/12.

CLB Nụ Cười hồng Cà Mau nhận bằng khen tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025

Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Cà Mau vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen tuyên dương tập thể tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động tình nguyện năm 2025, tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam diễn ra ở Quảng trường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh).

Ðảng viên trẻ nhiệt huyết cống hiến

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tiên phong cống hiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, thế hệ đảng viên trẻ Cà Mau đã và đang thể hiện vai trò đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, nhất là trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân tỉnh nhà quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.