Thứ hai, 10-11-25 04:48:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khát vọng của tuổi trẻ Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Tuổi trẻ ở thời kỳ nào cũng vậy, luôn ôm ấp lý tưởng, hoài bão lớn lao và khát khao cống hiến. Những ước mơ, khát vọng tốt đẹp nảy sinh và trở thành động lực thúc đẩy hành động để đạt tới mục đích cuối cùng đều bắt đầu từ tuổi trẻ. Với tuổi trẻ Bạc Liêu, mọi khó khăn đều không đáng ngại, các bạn đã luôn dấn thân, dám nghĩ, dám làm.

ĐV-TN TP. Bạc Liêu tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: H.T

Khát vọng của tuổi trẻ luôn là những gam màu tươi sáng nhưng trong thực tế cuộc sống, mỗi đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) có suy nghĩ, hành động khác nhau. Khát vọng có khi bị nỗi lo cơm áo cuốn đi nhưng đáng mừng là đa số ĐV-TN tỉnh nhà vẫn luôn khát khao cống hiến, say mê sáng tạo, xung kích vươn lên. Đây là nền tảng để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Hình ảnh ĐV-TN cùng tham gia với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Đây không chỉ là hình ảnh đẹp, mà còn đầy thuyết phục trong thời điểm này khi nói về khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung.

Cùng với đó, tuổi trẻ Bạc Liêu còn mang trong mình khát vọng phụng sự Tổ quốc bằng chính nhiệm vụ của mình tại đơn vị. Đại úy Lâm Ngọc Phú, Trợ lý Ban tổ chức - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là một trong 20 thanh niên tiêu biểu được Tỉnh đoàn tuyên dương làm theo lời Bác năm 2020. Lâm Ngọc Phú đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng. Trong công việc, Lâm Ngọc Phú luôn phấn đấu vươn lên, thực hiện đầy đủ các chế độ quy định, làm việc tích cực, nhiệt tình với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”. Theo lời kể của các đồng chí trong cùng đơn vị, có những buổi tối, Lâm Ngọc Phú vẫn miệt mài bên chiếc máy vi tính, soạn thảo văn bản đến khuya để hoàn thành nhiệm vụ được giao và dành nhiều thời gian nghiên cứu những nội dung mới, công việc mới, công việc khó. Với những thành tích đạt được, Lâm Ngọc Phú vinh dự đ??c???ng ?y B? Ch? huy Qu?n s? t?nh t?ng?danh hi?u Chi?n s? thi ?ua c? s? v? ??ng vi?n ho?n th?nh xu?t s?c nhi?m v??5?n?m?li?n (giai ?o?n?2015?-?2019)?c?ng?nhi?u ph?n th??ng?trong c?c phong tr?o thi ?ua ??t k?ch,?thi ?ua?cao ?i?mược Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (giai đoạn 2015 - 2019) cùng nhiều phần thưởng trong các phong trào thi đua đột kích, thi đua cao điểm của đơn vị. Năm 2019, Lâm Ngọc Phú được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017 - 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Lập thân, lập nghiệp và làm giàu ngay trên chính quê hương mình cũng là khát vọng của tuổi trẻ tỉnh nhà hiện nay. Nhiều ĐV-TN đã dốc sức, sự năng động và sáng tạo để hiện thực hóa giấc mơ làm giàu. Mỗi ĐV-TN có một cách phát triển kinh tế khác nhau nhưng đều có chung sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó và bước đầu đã đạt được thành công nhất định. Đó là Nguyễn Chí Kiên, Bí thư Chi đoàn ấp Bửu 1 (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) với mô hình trồng rau sạch hữu cơ trong nhà lưới sử dụng hệ thống tưới tự động. Mô hình này đã đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình bạn.

Để sống một cuộc đời có ý nghĩa, con người không thể thiếu đi những khát vọng chân chính. Khát vọng chính là mong muốn hướng tới những điều lớn lao, tốt đẹp với sự thôi thúc mãnh liệt đến từ sâu thẳm trái tim của mỗi người. Nó đem đến một mục đích sống cao đẹp, trở thành động lực giúp ta vượt qua khó khăn trên đường đời, đồng thời nâng ta lên khỏi những cái tầm thường, vươn tới cái cao cả, thuần khiết hơn, trở thành nền tảng quan trọng để có thể kiến tạo nên lợi ích cho gia đình và xã hội. Bằng hành động cụ thể, ĐV-TN tỉnh nhà đã thể hiện rõ nhận thức, khát vọng cống hiến, vươn lên để trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NHẬT HẠ

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.