Thứ bảy, 8-11-25 20:29:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi người trẻ gieo hạt mầm tử tế

Báo Cà Mau

Bạc Liêu là vùng đất trù phú, hiền hòa không ngừng đổi thay qua năm tháng. Đó là kết quả của hành trình đắp xây qua nhiều thế hệ người Bạc Liêu hào sảng, tốt bụng, nghĩa tình. Thừa kế dòng máu nhiệt huyết và nhân ái từ cha ông, một bộ phận người trẻ Bạc Liêu hôm nay chọn cách sống giản dị “sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn” với những việc làm ngỡ như giản đơn, bé nhỏ nhưng thầm lặng mang đến cho đời nhiều điều tốt đẹp.

Bác sĩ Trần Quang Bình trong một lần hiến tiểu cầu.

Chuyện bác sĩ trẻ “mê” hiến máu

Trần Quang Bình - thành viên của Câu lạc bộ (CLB) y, bác sĩ trẻ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, chỉ mới 30 tuổi nhưng số lần hiến máu đã vượt qua con số 30. Khoác trên mình màu áo trắng của người thầy thuốc cùng với màu áo xanh tình nguyện, bác sĩ Bình luôn mang trong mình một trái tim nhiệt huyết và nhân ái. Không những tham gia xuyên suốt nhiều đợt khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại các địa phương vùng sâu, vùng xa cùng CLB, anh còn tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ từ thời còn là sinh viên trường y.

Bình kể, có những trường hợp khẩn cấp được gọi trong đêm, anh vội vã đi lúc 2 giờ sáng, đoạn đường đi vừa xa, vừa tối, anh đi mà chỉ sợ chẳng may gặp cướp. Không nhớ chính xác những lần hiến máu, chỉ biết rằng, khi nào Bệnh viện Huyết học gọi là anh bỏ dở công việc để đến hiến máu ngay lập tức. Có lần đi khám bệnh cộng đồng ở Hậu Giang, nghe có trường hợp khẩn cấp cần tiểu cầu, anh vội vã nhờ người quen hoàn thành nốt công việc rồi chạy lên Cần Thơ để hiến. Công việc của người bác sĩ vốn bận rộn, hiến xong chưa kịp nghỉ ngơi thì anh lại chạy xuống Hậu Giang tiếp tục làm việc. Bình cho biết, hiến tiểu cầu phức tạp hơn hiến máu bình thường, vì cần có thời gian rút máu, lọc tiểu cầu rồi truyền trả máu về cơ thể, quy trình phải mất hơn 1 giờ đồng hồ nên cũng khiến cơ thể mệt hơn. Lắm lúc vất vả và khó khăn vì vừa bận rộn công việc, lại vừa hiến nhiều đơn vị máu, gia đình muốn anh tạm ngưng hiến máu nhưng người bác sĩ trẻ vẫn tiếp tục cho đi những giọt máu nghĩa tình. Anh chia sẻ: “Tôi là bác sĩ nên hiểu nỗi đau của nạn nhân và người nhà của họ, nếu bạn chứng kiến cảnh nạn nhân bị mất máu và đang ở bờ vực sinh tử, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của việc hiến máu cứu người…”.

Hăng hái và nhiệt tình là vậy, nhưng khi được đề nghị phỏng vấn, người bác sĩ trẻ này lại ngại ngùng: “Ngoài kia còn nhiều người hiến máu nhiều hơn anh, anh cảm thấy việc anh hiến máu là rất bình thường nên thật ngại nếu được nhắc đến tên”.

Hành động đẹp của bác sĩ trẻ Trần Quang Bình, cũng như những người luôn sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng đã góp thêm cho cuộc sống những điều tuyệt vời. Đó cũng là cách sống đẹp được thắp lên từ những trái tim tử tế đầy tình yêu thương.

Salon Âu Sky trong một chuyến làm thiện nguyện cắt tóc miễn phí.

Lan tỏa những giá trị tích cực

Có một tiệm tóc nằm trên đường Trần Huỳnh (Phường 1, TP. Bạc Liêu) được nhiều người biết đến không phải chỉ vì chất lượng, mà còn vì châm ngôn sống và làm việc của anh Lê Hải Âu - chủ Salon Âu Sky. Từ những ngày đầu mở tiệm, kim chỉ nam mà người chủ trẻ này luôn hướng đến là “Tuổi trẻ sống vì đam mê”, và đam mê của anh là đem lại những giá trị tích cực cho cuộc sống từ những điều nhỏ nhất. Thời gian gần đây, nhận thấy nhiều người có nhu cầu hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, Salon Âu Sky nhận cắt tóc và tạo kiểu miễn phí cho những người muốn hiến tóc. Lê Hải Âu, chia sẻ: “Tôi mong góp một phần công sức để động viên, tạo điều kiện cho nhiều bạn trẻ có thể sống sẻ chia và quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh, từ đó phần nào giúp những bệnh nhân không may mắc bệnh ung thư có thêm niềm tin, nghị lực sống để vượt qua bệnh tật”.

Hết mình truyền tải giá trị tích cực cho cuộc sống, suốt 7 năm kinh doanh, anh Âu và anh em luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cắt tóc miễn phí. Những chuyến thiện nguyện diễn ra thường xuyên, từ những địa điểm lớn như Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đến các lớp học tình thương, hay đồng hành cùng với Đoàn Thanh niên, các trường đại học trong các chuyến cắt tóc miễn phí ở những địa bàn khó khăn. Salon Âu Sky còn giảm học phí cho nhiều thanh niên nghèo muốn học nghề, cắt tóc miễn phí cho những ai cần khi đến salon.

Mô hình “Bữa cơm yêu thương” mang đến bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho nhiều người.

Đã quen thuộc với người Bạc Liêu nhiều năm nay, hoạt động nấu ăn “Bữa cơm yêu thương” và “Tủ bánh mì 0 đồng” của CLB Kết nối yêu thương (trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu) được nhiều bạn trẻ, từ học sinh -  sinh viên đến công nhân, viên chức duy trì đều đặn. Bằng nguồn kinh phí vận động mạnh thường quân, tủ bánh mì với dòng chữ “Bánh mì 0 đồng” trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi sáng khi ngang qua cổng Trường THCS Võ Thị Sáu (Phường 3, TP. Bạc Liêu). Với 40 ổ bánh mì tặng miễn phí mỗi ngày, tủ bánh mì đã phần nào giúp nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn có bữa ăn no. Nở nụ cười chất phác, chị Sơn Bích Nga - một nữ công nhân thường ghé lấy bánh mì, chia sẻ: “Bánh mì nóng hổi ăn với sữa đặc, đôi khi còn có pa-tê, chả lụa là buổi sáng hằng ngày của tôi và con trai. Nhờ tủ bánh mì này mà mỗi ngày tôi tiết kiệm được một ít để dành tiền mua tập vở cho các con”.

Hay “Bữa cơm yêu thương” với hàng trăm suất cơm hằng tháng mà CLB mang đến cho cô chú bán vé số, chạy xe ôm, bán hàng rong, bệnh nhân đang điều trị bệnh... làm “ấm lòng” người nhận không chỉ bởi phần ăn ngon miệng có đủ dinh dưỡng mà còn chứa đựng tấm lòng của nhiều bạn trẻ; là lời chúc, là nụ cười, là sự sẻ chia của thanh niên Bạc Liêu đến nhiều người khốn khó.

Còn nhiều hơn nữa những nghĩa cử đẹp, những hình ảnh ấm áp trên mảnh đất Bạc Liêu hiền hòa, nhân hậu. Để tuổi trẻ Bạc Liêu nói riêng và người Bạc Liêu nói chung ngày ngày chung tay lao động đắp xây quê hương, không quên lan tỏa tình yêu thương và những điều tích cực đến cuộc đời.

Bài, ảnh: NGHI MAI

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.

Tuổi trẻ viết tiếp truyền thống đền ơn đáp nghĩa

Phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tuổi trẻ Cà Mau đã và đang thực hiện nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những việc làm như sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, tặng quà, xây dựng công trình thanh niên... đã trở thành biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với những hy sinh cao cả của cha anh đi trước.