Chủ nhật, 10-5-26 16:08:28
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi “sách đi tìm người”

Báo Cà Mau

Thời hoàng kim của sách đã qua đi trước sự phát triển của khoa học - công nghệ, sự đa dạng hóa của các phương tiện thông tin đại chúng. Độc giả ngày nay đang quay lưng lại với sách và tin tưởng gần như tuyệt đối vào mạng Internet. Thay vì ngồi bó gối để chờ mọi người thay đổi xu hướng, thì nay sách chủ động đi tìm độc giả và chứng minh cho họ thấy rằng, sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Khi còn hoc phổ thông, tôi có một người thầy rất đam mê đọc sách. Là giáo viên của một trường vùng sâu với đồng lương “ba cọc ba đồng”, nhưng hễ tới kỳ lãnh lương là thầy lại tranh thủ lên tận Cần Thơ, TP. HCM để tìm mua sách. Thầy thường bảo với chúng tôi, thầy có thể nhịn ăn chứ không thể không đọc sách mỗi ngày. Trong căn phòng tập thể chật hẹp, khắp nơi toàn là sách, chúng vây lấy thầy như những người bạn thân thiết. Nhiều người bảo rằng thầy sống “lơ lửng trên mây”, nhưng với chúng tôi, thầy là hình mẫu cho sự thông tuệ ở mọi lĩnh vực và điều đó do sách mang lại! Vào giảng đường đại học, tôi lại có dịp diện kiến một người thầy dạy Văn học Ấn Độ - Nhật Bản với niềm đam mê sách còn đáng nể hơn. Cánh sinh viên chúng tôi thường hay bảo nhau, kho sách nhà thầy có lẽ chỉ thua… Trung tâm học liệu của trường Đại học Cần Thơ mà thôi! Thầy dành cả 2/3 tiền lương mỗi tháng để đầu tư vào việc mua sách, mua kệ sách để trưng bày. Hầu hết các nhà sách ở Cần Thơ, thậm chí là ở TP. HCM không ai là không biết đến tên thầy. Thầy mê sách đến nỗi trong những chuyến du lịch do nhà trường tổ chức, trong khi mọi người đi tham quan, mua sắm hay thưởng thức những món ngon, vật lạ thì thầy cứ mày mò hỏi thăm đường đến các hiệu sách. Với mỗi quyển sách, thầy cho vào bao nylon gói lại cẩn thận để tránh bụi bặm và mối mọt làm hỏng sách. Thầy yêu sách còn hơn cả... bản thân mình.

Buổi triển lãm sách của Trung tâm Phát hành sách Bạc Liêu tại thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: K.C

Vậy mà, các thầy rất sẵn lòng khi chúng tôi cần tài liệu. Các thầy thường bảo: “Sách hay mà đọc một mình thì vô cùng lãng phí. Phải biết chia sẻ với mọi người xung quanh thì quyển sách ấy mới trác tuyệt và không phí hoài tâm huyết của tác giả làm ra nó…”. Vậy là, cứ mỗi lần đọc được một quyển sách hay, chúng tôi lại chia sẻ cùng nhau, cùng thể hiện quan điểm của mỗi người về cái hay, cái dở của quyển sách… Nhưng cái thời khắc tuyệt đẹp người đi tìm sách ấy giờ đã qua đi. Con người ngày nay, cứ mải mê “đuổi hình bắt bóng” theo những hư vô mà quên đi những bài học hay, những nghĩa cử đẹp học được từ trang sách! Và thế hệ trẻ cũng chạy theo kim tiền, học đòi, quay lưng với những quyển sách đã một thời làm nên những tên tuổi vĩ đại: Hồ Chí Minh, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Vũ Trọng Phụng…

Trước thực trạng đó, những người làm công tác in ấn, phát hành sách đã quyết tâm cùng nhau vực dậy “văn hóa đọc”, đưa sách trở về cái thời hoàng kim vốn có. Trung tâm Phát hành sách Fahasa đã tổ chức nhiều chuyến triển lãm và bán sách giảm giá cho độc giả tại Bạc Liêu. Đủ mọi thành phần, lứa tuổi cùng nhau quây quần bên các giá sách. Điều này cho thấy, niềm say mê với sách vẫn âm ỉ trong lòng mọi người, chỉ có điều nó chưa có dịp để bùng cháy. Mới đây, Trung tâm Phát hành sách Bạc Liêu đã có buổi triển lãm sách tại thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) nhân Hội thi sáng tạo thiết bị, đồ dùng dạy học lần thứ III năm học 2012 - 2013. Thật bất ngờ rằng, gian trưng bày sách của Trung tâm bao giờ cũng đông nghẹt khách. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà đã có hàng trăm quyển sách các loại được độc giả đón nhận và bổ sung vào tủ sách gia đình. Điều này cho thấy, sức mua và niềm đam mê sách ở nông thôn không thua gì thành thị, thậm chí có phần “nhỉnh” hơn bởi họ không có điều kiện được đến các nhà sách lớn để “săn” sách như độc giả ở thành thị.

Thiết nghĩ trong thời gian tới, những nhà phát hành sách cần có chiến lược quảng bá sách rộng rãi đến độc giả, nhất là độc giả ở các vùng sâu theo kiểu “sách đi tìm người” để đánh thức niềm đam mê sách trong lòng mỗi người. Bên cạnh đó, các thư viện trên địa bàn tỉnh cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc luân chuyển sách qua lại giữa các đơn vị, để quỹ sách trong kho luôn luôn mới; tạo không gian đọc sách thoải mái và tranh thủ tổ chức nhiều buổi triển lãm sách lưu động để độc giả địa phương có cơ hội tiếp cận với sách.

“Sách đi tìm người” được xem là hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực ở nhiều địa phương trong cả nước, qua đó đã phát huy tốt vai trò của sách trong đời sống xã hội. Và Bạc Liêu cũng nên tham khảo mô hình này để nhân rộng.

Kim Trúc

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.