Chủ nhật, 10-5-26 13:59:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khoai tây phô mai que cho bé đêm Trung thu

Báo Cà Mau

Thấy tôi cứ loay hoay trong bếp để chuẩn bị món ăn cho đám nhỏ, bà ngoại lại chặc lưỡi: “Làm trẻ con ngày nay thật sướng”…

Không phải vô cớ mà bà ngoại lại thốt lên câu nói ấy, mà quả thật, trẻ con bây giờ sướng thật! Từ học hành, sức khỏe, thể chất cho đến việc vui chơi giải trí…, tất tần tật đều được cha mẹ trang bị đến tận “chân răng”. Chỉ nói riêng việc vui Tết Trung thu thôi, không phải tự mình mày mò, cặm cụi làm những chiếc lồng đèn ông Sao, lồng đèn tàu thủy, bươm bướm bằng tre, dán giấy kiếng xanh, đỏ; hay nhặt nhạnh từng vỏ lon sữa bò, lon nước ngọt để đục lỗ hoặc rạch vài đường rồi ép xuống theo chiều dọc gắn cây vào đẩy…, mà thay vào đó là những chiếc lồng đèn điện tử nhấp nháy đèn, đủ kiểu, đủ màu.


Tết Trung thu ngày xưa, trẻ con quây quần bên ông bà, cha mẹ để nghe kể về sự tích chú Cuội cung trăng; hoặc túm tụm bên nhau chơi các trò chơi dân gian, xem múa lân…, chờ khi trăng lên cao thì được cha mẹ cho ăn bánh dẻo, bánh nướng, trái cây… tuy không sang trọng, hiện đại như bây giờ nhưng bọn trẻ vẫn rất háo hức, thích thú. Còn bây giờ, có lẽ do mức sống đã nâng cao hơn nên các loại bánh truyền thống trong đêm trăng rằm không còn được mấy đứa trẻ ưa chuộng nữa. Mặc dù bà ngoại cứ nài ép: “Ăn thử một miếng đi con, chỉ Tết Trung thu mới có, chứ ngày thường muốn ăn thì tìm mua cũng chẳng có…”, nhưng mấy “ông Tướng” ở nhà cứ “làm reo”: Tụi con không ăn đâu, ngán lắm, chỉ muốn ăn phô mai que thôi…

Phô mai que thì bán đầy ngoài đường, nhưng chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thì chẳng mấy ai dám bảo đảm; và báo chí cũng đã tốn không ít giấy mực, nào là nguyên liệu xuất xứ từ Trung Quốc, rất nguy cho sức khỏe. Vậy nên, tôi phải đích thân vào bếp, vì những món ăn vặt này tôi “rành” hơn bà ngoại khi có “Mr. Google” hỗ trợ. Để thay đổi khẩu vị trong đêm Trung thu, thay vì làm phô mai que như mọi khi thì tôi chọn mua thêm ít khoai tây để làm món khoai tây phô mai que.

Khoai tây rửa sạch, luộc chín (trước khi bỏ vào nồi luộc, dùng dao bén cắt quanh của khoai một đường tròn để khi chín sẽ tạo ra một khe hỡ rất dễ bóc vỏ), nghiền nhuyễn. Vo tròn từng viên khoai tây (đã nghiền) rồi ấn dẹt, sau đó đặt phô mai đã cắt sẵn thành que dài (chọn mua phô mai Mozzarella, có bán ở siêu thị Co.opmart Bạc Liêu) lên trên rồi vo lại, bọc kín khoai tây bên ngoài. Lăn que phô mai có áo lớp khoai tây bên ngoài qua lớp bột mì, rồi lăn qua lớp trứng gà (đã đánh tan cả lòng trắng và lòng đỏ cho quyện vào nhau), sau đó lăn qua lớp bột chiên xù. Bắc chảo dầu nóng, chiên que phô mai ngập trong dầu, đến khi phô mai có lớp vỏ màu vàng đẹp mắt thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu để khoảng 3 - 5 phút, dùng nóng với tương cà, tương xí muội…

Nhìn bọn trẻ thích thú reo hò thích thú bên những que khoai tây phô mai với lớp ngoài giòn tan, bên trong lớp phô mai mềm dai, thơm, béo mịn, có thể kéo dài ra lúc ăn nóng, ông ngoại nói đùa: “Mẹ mày chìu con như thế, Trung thu năm sau, chắc dám thuê phi thuyền cho tụi con lên cung trăng thăm chú Cuội, chị Hằng Nga…”. Nghe ông nhắc đến chú Cuội, bọn trẻ lại nhao nhao đòi ông kể truyện. “Ngày xưa, có một người tiều phu tên là Cuội…”. Ngoài sân, ánh trăng sáng ngời…

N.B

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.