Thứ hai, 23-3-26 19:45:52
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ký ức xuân 1968 không bao giờ quên

Báo Cà Mau

Năm 1968, có những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, yêu đời, yêu quê hương, nguyện hy sinh vì lý tưởng độc lập, tự do cho dân tộc. Nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại lòng đất mẹ khi tham gia vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 50 năm trôi qua, những người còn sống vẫn chưa thể quên ký ức về một thời tuổi trẻ hào hùng!

Thế hệ trẻ Bạc Liêu tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968. Ảnh: C.K

Cô Lê Thị Cẩm Giang, em gái của nữ anh hùng Lê Thị Cẩm Lệ khi đó là Trung đội phó Trung đội biệt động nữ được phân công chỉ huy phụ trách địa bàn để nắm tin tức báo về cứ. Khi được lệnh tổng tấn công, cô và các đồng đội vô cùng phấn khởi, ai cũng đinh ninh sau trận đánh này, Bạc Liêu sẽ được giải phóng hoàn toàn. Ngày 30 Tết, quân ta được lệnh tổng tấn công. Khi ấy đang phụ trách bám địa bàn phía Đông - Đông Nam của thị xã thì quân ta và địch giao chiến quyết liệt, cô được lệnh tìm cách rút về xã Châu Hưng. Giao tranh ngày càng ác liệt, từ đoạn cầu Hoàng Diệu đến rạp Chung Bá (nay là rạp Cao Văn Lầu) tiếng súng nổ vang trời. "Bên dưới địch điên cuồng xả súng, trên trời thì máy bay liên tục quần thảo, vừa kêu gọi đầu hàng, vừa rải xăng đặc để đốt làm bộ đội ta hy sinh rất nhiều. Một số con đường trong nội ô thị xã ngập chìm trong biển lửa. Mặc dù vậy, tinh thần chiến đấu của bộ đội ta rất ngoan cường, người này ngã xuống thì người khác tiếp tục tấn công, chống trả quyết liệt" - Cô Lê Thị Cẩm Giang bồi hồi nhớ lại.

Cô Phạm Thị Hồng Hạnh (còn gọi là Bảy Hạnh) - Phó Chủ tịch Hội Cựu tù binh, tù chính trị tỉnh Bạc Liêu, khi đó chỉ là cô bé 16 - 17 tuổi. Được tổ chức giao nhiệm vụ gầy dựng cơ sở, dẫn đường cho bộ đội từ phía Nhà máy Hậu Giang (hướng xã Vĩnh Trạch vào phường 5, TP. Bạc Liêu ngày nay), cô Bảy Hạnh phải tản vào nhà dân trú ẩn khi trung đội cô phụ trách dẫn đường bị địch phục kích. Nhìn thấy đồng chí, đồng đội mình người thì hy sinh, người thì quằn quại đau đớn vì bị thương, trong lòng cô càng sôi sục ý chí căm thù giặc, quyết tham gia chiến đấu để trả thù.

Là một trong những chiến sĩ may mắn còn sống trong sự kiện Tết Mậu Thân 1968, ông Bùi Thanh Hải (cựu chiến binh ở ấp Thị Trấn B, huyện Hòa Bình) không thể quên được trận đánh Mậu Thân khi đã cùng đồng đội trải qua những giây phút sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc. Năm đó, ông tham gia vào tiểu đoàn có nhiệm vụ đánh từ khu vực cầu số 3 đánh qua cầu Quay (cầu Kim Sơn), song song đó, còn một đại đội đánh qua trung tâm Khám lớn Bạc Liêu. Một đại đội từ hướng cầu Quay đánh dọc đường mé sông vòng qua rạp Chung Bá. Suốt ngày mùng 10 tháng Giêng, ta và địch đánh giành nhau từng con đường, góc phố. Địch dùng trực thăng bắn phá và rải xăng đặc đốt toàn bộ khu vực ta phòng ngự. Mất công sự, quân ta bị bao vây, địch dùng loa phóng thanh và máy bay kêu gọi đầu hàng. Lực lượng ta vẫn kiên cường đánh trả. Ông là một trong 3 người bị kẹt trong rạp Chung Bá và may mắn thoát ra được. Sau đó, ta củng cố lại lực lượng, đánh mở đường rút khỏi vòng vây địch.

Đã nửa thế kỷ trôi qua từ những ngày máu lửa ấy, những người chiến sĩ năm xưa nay đầu đã điểm bạc, bồi hồi nhớ về những ký ức không bao giờ quên với mong muốn tuổi trẻ Bạc Liêu hôm nay phải luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức về nhiệm vụ của cách mạng. Đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của mình trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tham gia xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Khai

----------------------------------

 “Những bài học từ chiến dịch Mậu Thân 50 năm qua đều có thể vận dụng, là điểm tựa tinh thần cho hành trang hội nhập của các bạn trẻ hôm nay. Với tâm thế, tình cảm của mình, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm làm tốt hơn nhiệm vụ trong sứ mệnh đưa đất nước phát triển ngày càng tốt hơn”.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Lê Quốc Phong

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.

Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Hoà chung không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1) là dịp tuổi trẻ hôm nay thêm tự hào truyền thống vẻ vang và gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Năm 2025 ghi dấu chặng đường hoạt động sôi nổi, toàn diện của tuổi trẻ Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Từ giáo dục lý tưởng chính trị đến các phong trào hành động vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội của những tiếng hót hay

Những chú chim chào mào đã có cơ hội thể hiện được giọng hót tại Hội thi chim đấu hót nghệ thuật do Chi hội Chim cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức vào ngày 14/12.

CLB Nụ Cười hồng Cà Mau nhận bằng khen tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025

Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Cà Mau vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen tuyên dương tập thể tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động tình nguyện năm 2025, tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam diễn ra ở Quảng trường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh).

Ðảng viên trẻ nhiệt huyết cống hiến

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tiên phong cống hiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, thế hệ đảng viên trẻ Cà Mau đã và đang thể hiện vai trò đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, nhất là trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân tỉnh nhà quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.