Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nối vòng tay lớn

Lan toả hành động đẹp

Báo Cà Mau Nhằm tổ chức các hoạt động thiện nguyện, rèn luyện cho học sinh ý thức trách nhiệm và đức tính yêu thương, sẻ chia với cộng đồng, Ðoàn trường THPT Cà Mau thành lập Câu lạc bộ Nối vòng tay lớn (CLB), thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Câu lạc bộ thành lập từ khi Trường THPT Cà Mau (TP Cà Mau) được đưa vào hoạt động. Sau nhiều năm, đến nay, CLB vẫn duy trì và phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, đây là nơi sinh hoạt của 68 thành viên là học sinh và cựu học sinh của trường.

Về hình thức hoạt động, trong khuôn viên trường học, các thành viên CLB chia nhau dọn vệ sinh, trồng cây xanh, góp phần xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp. Ðối với cộng đồng, CLB phối hợp cùng thanh niên địa phương nhặt rác, làm vệ sinh, tổ chức tham quan các di tích lịch sử, khu tưởng niệm...

Các thành viên trong CLB Nối vòng tay lớn chăm sóc hoa, cây xanh trước cổng Trường THPT Cà Mau, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Em Trần Gia Linh (lớp 12T12), Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Mỗi ngày, các bạn chia nhau làm vệ sinh, nhặt rác, tưới cây, trồng hoa... Vào mỗi cuối tuần, CLB kết hợp với thanh niên địa phương thực hiện một số hoạt động cộng đồng. Chúng em làm nhiệm vụ với tinh thần tự nguyện, ý thức trách nhiệm cao”.

Em Lâm Anh Thư (lớp 11B1), thành viên CLB, chia sẻ: “Là thành viên CLB, em tự nhận thấy trách nhiệm cũng như ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trường, lớp. Trong khuôn viên trường học, khi thấy rác, em tự động nhặt bỏ vào thùng; tưới nước, chăm sóc cây mà không cần sự phân công của lớp. Ðối với những hoạt động vì cộng đồng, vào mỗi cuối tuần, em luôn tranh thủ, thu xếp thời gian để tham gia, góp chút sức cải thiện môi trường sống”.

Với mong muốn san sẻ tình yêu thương, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", CLB tổ chức các chương trình thiện nguyện, thăm hỏi, tặng quà người già neo đơn và trẻ em hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Theo đó, trên tinh thần tự nguyện, các thành viên trong CLB đóng góp gây quỹ thiện nguyện, kêu gọi sự đóng góp từ người thân, bạn bè, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng qua mạng xã hội như Zalo, Facebook...

Em Trần Gia Linh, Chủ nhiệm CLB Nối vòng tay lớn, thăm hỏi, chia sẻ sự yêu thương với các em trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Em Trần Gia Linh cho biết: “Chúng em thường xuyên kêu gọi để gây quỹ, sau đó mỗi tháng hay các dịp lễ, Tết, sẽ đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Nhân Ái... Vì nguồn quỹ còn hạn hẹp nên mỗi chuyến thiện nguyện, chúng em lên ý tưởng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Với các em nhỏ thì tặng sách vở, dụng cụ học tập; với các cô chú thì chúng em nấu bữa ăn, tặng quà cần thiết, chủ yếu vẫn là động viên tinh thần”.

“Với những chương trình thiện nguyện, em luôn tranh thủ thời gian tham gia cùng các bạn, góp chút sức lan toả tình yêu thương đến mọi người”, em Dư Trường An, lớp 12T12, chia sẻ.

CLB Nối vòng tay lớn thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Thầy Hồ Hải Ðăng, Phó bí thư Ðoàn trường THPT Cà Mau, cho biết: “Khi mới thành lập, CLB Nối vòng tay lớn do giáo viên đứng ra quản lý, tuy nhiên, những năm gần đây được giao lại cho học sinh, với mong muốn các em thể hiện được tinh thần, bản lĩnh tuổi trẻ. Sau nhiều năm hoạt động, CLB phát triển ngày càng lớn mạnh, được sự hưởng ứng đông đảo học sinh và cựu học sinh của trường”./.

 

Phương Thảo

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.