Chủ nhật, 10-5-26 10:36:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lắng đọng tình người, tình đất Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Những ngày vui hơn mở hội của Bạc Liêu đã khép lại, Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) đã kết thúc sau hàng loạt hoạt động trình diễn, hội thảo, tôn vinh… rất đậm chất tài tử, nhân văn! Sau Festival tôn vinh một loại hình di sản văn hóa thế giới, Bạc Liêu cùng nhìn lại chặng đường đã qua để xem mình “có được” những gì…

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL và tỉnh Bạc Liêu thăm Không gian ĐCTT tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: C.K

Tiền đề cho sự phát triển

Ngay lễ khai mạc trọng thể Festival, Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam đã khẳng định: “Lễ hội là tiền đề để tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện định hướng phát triển, đi lên từ nền tảng văn hóa; là dịp để bè bạn trong và ngoài nước thấm thêm tình người, tình đất nơi đây để thêm tình cảm, thêm trách nhiệm chung tay, góp sức dựng xây, nâng cao đời sống mọi mặt của những người dân cần cù, trung hậu, dũng cảm, nghĩa tình - những người xứng đáng được hưởng niềm vui, hạnh phúc với phẩm giá và những gì đã cống hiến cho đất nước, cho cuộc đời này…”.

Bạc Liêu đang bứt phá vươn lên từng ngày nhưng chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình đạt được, mà luôn tự nhận thức rằng, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế đang phát triển, nên vẫn rất cần những chiến lược kinh tế mũi nhọn mà lĩnh vực thu hút đầu tư được xem là một trong những khâu đột phá! Chính vì thế, Festival không dừng lại ở ý nghĩa tôn vinh một di sản văn hóa, mà nhìn rộng và xa hơn, Bạc Liêu muốn thông qua lễ hội lớn này để thu hút khách du lịch về đây; bằng thái độ chân tình, cầu thị, hiếu khách để mời gọi các dự án đầu tư, nhất là đầu tư ở lĩnh vực du lịch, góp phần phát triển nền kinh tế địa phương một cách bền vững… Đó gọi là lấy văn hóa làm đòn bẩy, làm động lực để đi lên.

Một tiết mục văn nghệ trong đêm bế mạc Festival. Ảnh: C.K

Nhìn lại “nhật ký hành trình” Festival, ít nhiều Bạc Liêu cũng đã khơi gợi được những tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong thời gian tới. Đến với Bạc Liêu dịp này, nhiều người ngỡ ngàng trước sự “thay da đổi thịt” của một vùng đất có bề dày văn hóa hội tụ từ truyền thống đấu tranh trong kháng chiến, từ bản sắc văn hóa Kinh - Khmer - Hoa; một thành phố trẻ căng tràn sức sống với những công trình kinh tế - văn hóa hứa hẹn là sức bật cho kinh tế trong tương lai gần; một Bạc Liêu quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, văn học - nghệ thuật. Ngỡ ngàng để hiểu thêm, yêu hơn và đến với nơi này nhiều hơn, đâu chỉ làm giàu cho ngành Du lịch mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển vững bền mai này thông qua việc thu hút các nhà đầu tư…

Dấu ấn Bạc Liêu

Những ngày diễn ra Festival, Bạc Liêu ngập tràn không khí rộn ràng của hàng loạt hoạt động thuộc phần hội hè mà vẫn lắng sâu những cung bậc cảm xúc khi cùng về thăm khu mộ bác Sáu Lầu giờ đã trở thành Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu; hay trầm ngâm ngồi nghe một khúc Lưu Thủy Trường, điệu Nam ai vang lên trong “Không gian ĐCTT Nam bộ”, và nghiệm ra rằng nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ đâu chỉ riêng của địa phương nào mà cần sự cộng đồng trách nhiệm chung với bao nhiêu chuyện sẽ phải làm… Tất cả có được là nhờ khâu tổ chức khá chu đáo của Bạc Liêu trong từng hoạt động. Từ sự nhập cuộc của các vị lãnh đạo tỉnh (không giao khoán việc dù đã có từng tiểu ban phụ trách công việc), luôn có mặt “trên từng cây số” các hoạt động của Festival, sự cật lực của từng sở, ban ngành trong khâu đón tiếp khách, đến cả những ấn tượng đẹp đẽ dù rất nhỏ nhưng không thể không kể đến là thái độ “cháy hết mình” cho Festival của những bạn trẻ trong màu áo tình nguyện viên…

Lần đầu tiên tổ chức một sự kiện văn hóa cấp quốc gia, dù đã cố gắng hết mình, chuẩn bị chỉn chu ở từng công đoạn, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sơ suất khi cùng một thời điểm diễn ra hàng loạt sự kiện gối đầu, có khi chồng lên nhau. Tuy nhiên, bỏ qua hết những vụn vặt ấy, lắng đọng sau Festival là tình người, tình đất Bạc Liêu trong cái chung của “Tình người, tình đất phương Nam”, đó là một Bạc Liêu thân thiện, hiếu khách, là “người em út dễ thương” của các tỉnh như lời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng trước đông đảo đại biểu, bè bạn gần xa: “Một Bạc Liêu đang kế thừa và phát huy những tính cách tốt đẹp của người Nam bộ, của người Bạc Liêu xưa, biến sự phóng khoáng, hào hiệp, khoan dung thành sự hào sảng, lịch thiệp trong ứng xử giữa người với người và với khách; biết trọng chữ tín trong làm ăn, trong công việc; sống chân thật, thủy chung, trọng nghĩa trọng tình; biết đề cao nhân tâm để quy tụ lòng người, huy động lực lượng; biết đề cao và dựa vào nền tảng văn hóa để phát triển kinh tế…”.

Một Festival thành công ấn tượng nhờ sự nỗ lực từ nhiều phía, thái độ quan tâm, nhập cuộc của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến từng địa phương, sự cộng đồng trách nhiệm của các tỉnh, thành bạn, và sự cật lực của bản thân đơn vị chủ nhà đăng cai. Bạc Liêu có thể tự hào với những thành công trong khả năng của mình khi khép lại Festival bằng những dấu ấn, những lắng đọng như thế!

CẨM THÚY

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.