Thứ sáu, 20-3-26 17:12:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lao động trẻ và ngổn ngang nỗi lo tết

Báo Cà Mau

Thời gian đang hối hả trôi về những ngày cuối năm, thoắt cái chỉ còn 15 ngày nữa là đến tết Nguyên đán 2024. Thời điểm này, nhiều lao động trẻ cũng đang tất bật tăng ca, tranh thủ làm thêm nhiều công việc thời vụ để có thu nhập lo Tết cho gia đình. Trái ngược với không khí rộn ràng của phố phường chuẩn bị đón mùa xuân mới, thì đâu đó vẫn còn tiếng lòng ngổn ngang trăm mối lo của lao động trẻ khi Tết cận kề.

Lao động trẻ tăng ca tại một cửa hàng thời trang trên đường Trần Phú (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Đ.K.C

Tranh thủ kiếm tiền lo Tết

Cuối năm là thời điểm các cơ sở chế biến khô ở thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) nỗ lực tăng sản lượng để cung ứng cho thị trường Tết, rất cần nhân công làm việc thời vụ. Nắm bắt cơ hội này, hơn 1 tháng qua, vợ chồng bạn trẻ Chí Công (xã Long Điền) tranh thủ xin vào một cơ sở sản xuất khô ở ấp 1 để làm việc. Vợ xẻ khô, chồng phụ phơi, khuân vác, vận chuyển, trung bình mỗi ngày vợ chồng trẻ này cũng kiếm được hơn 400.000 đồng. Những hôm việc nhiều, tăng ca thêm chủ còn lo ăn uống, hỗ trợ tiền xăng và nâng giá ngày công lao động.

Bạn Chí Công chia sẻ: “Trước dịch COVID-19, vợ chồng tôi gửi con nhỏ ở quê cho ông bà nội chăm sóc, đi làm công nhân giày da ở tỉnh Bình Dương. Rồi dịch bùng phát, vợ chồng tôi mất việc, quay trở lại quê. Đến khi hết dịch, chúng tôi lại đến tỉnh Long An xin vào làm ở khu công nghiệp, chưa kịp ổn định thì làn sóng cắt giảm nhân sự ập đến, chúng tôi mất việc tiếp. Thế là hai vợ chồng buộc phải khăn gói về quê trong khi Tết đã cận kề với đủ thứ phải lo. May có người quen ở Gành Hào giới thiệu, giờ đây vợ chồng tôi đã có công việc thời vụ để làm. Tạm thời kiếm tiền lo Tết trước đã, rồi sau đó sẽ tính tiếp”.

Tết đến cũng là thời điểm các cửa hàng quần áo, ẩm thực, trung tâm mua sắm… tuyển thêm lao động trẻ thời vụ phụ bán Tết. Tranh thủ buổi tối không có lịch học, bạn trẻ Như Ngọc (Phường 1, TP. Bạc Liêu, hiện là sinh viên) xin làm việc theo ca tại một cửa hàng thời trang trên đường Trần Phú. Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp khéo, lại có gu thời trang nên Ngọc giúp cửa hàng bán được rất nhiều sản phẩm mỗi ngày. Như Ngọc thổ lộ: “Vì muốn có thêm thu nhập để phụ gia đình lo Tết, tích lũy thêm kinh nghiệm trong kinh doanh buôn bán, hỗ trợ nghề nghiệp mình đang theo học sau này nên tôi xin vào làm thêm tại cửa hàng thời trang. “Trộm vía” khi vào thử bán hai buổi tối tôi đã giúp cửa hàng tăng doanh số khi biết phối đồ, phụ kiện, tư vấn trang phục phù hợp theo từng độ tuổi, phom dáng khách hàng. Chủ cửa hàng rất hài lòng và đã hứa sẽ thưởng thêm khi cửa hàng nghỉ Tết. Tôi thấy rất vui vì năm nay đã có thể phụ mẹ lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy hơn”.

Lại lỡ hẹn cùng Tết quê

Tay thoăn thoắt lật trở những chiếc bánh đồng xu “hot trend” thơm nức mũi để kịp bán cho khách, bạn trẻ Ngọc Lan (quê ở tỉnh Quảng Nam) vừa tâm tình nỗi nhớ quê khi ngày Tết đang đến rất gần. “Nhà tôi ở miền Trung, có đến 6 anh chị em. Cha mẹ cả đời lam lũ với ruộng đồng nhưng cuộc sống rất vất vả. Các anh chị lớn đều có gia đình riêng nhưng cũng bỏ quê, tha hương tứ xứ để mong cuộc sống khá hơn. Tôi cùng chị lớn cũng xin bố mẹ rời quê vào Nam lập nghiệp. Hai chị em buôn bán đủ thứ, hết mua phế liệu, rồi bán hạt dẻ rang, bắp xào, hột gà nướng, giờ là bánh đồng xu. Cắt củm mỗi tháng gửi về quê được ít tiền phụng dưỡng cha mẹ. Mấy năm trước kinh tế cũng tạm ổn, mỗi năm 2 chị em đều về quê ăn Tết cùng cha mẹ. Hai năm nay kinh tế tụt dốc vì dịch bệnh, chị em tôi đã lỡ hẹn với cha mẹ 2 lần rồi. Năm nay chắc lại tiếp tục. Hôm vừa rồi gửi về nhà quần áo ấm, tiền xài Tết, nghe cha mẹ dặn giữ gìn sức khỏe, năm nay không về được thì năm sau về cũng được mà chị em tôi cứ khóc mãi…”.

Cũng mấy năm rồi bạn trẻ Hoàng Khang (ấp 2, thị trấn Gành Hào) lỡ hẹn cùng Tết quê. Gia cảnh khó khăn, Khang phải lên TP. Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Công việc tuy ổn định, nhưng với chi tiêu đắt đỏ, hằng tháng dư dả chút ít thì dành dụm gửi về quê cho mẹ nên “tháng nào xào hết tháng đó”. Tết đến dù rất nhớ quê, thèm ăn bữa cơm đoàn viên bên mẹ và em nhưng Khang đành nén lòng khi nghĩ đến những khoản “lễ tiết”, lì xì… phải chi cho Tết, trong khi chiếc túi thì rỗng không. Bởi vậy, Khang thường tranh thủ thời gian Tết để làm thêm cho các quán cà phê, cửa hàng ăn uống, kiếm thêm thu nhập để gửi về cho mẹ và em có cái Tết đủ đầy.

Ai cũng mong muốn nhà mình thật sung túc, đủ đầy mấy ngày tư ngày tết và rồi tự trói buộc bản thân vào những nỗi lo vô hình. Thế nhưng, ý nghĩa thật sự của Tết là để đoàn viên, sum vầy sau một năm bôn ba vất vả xuôi ngược. Bởi vậy, hãy nhìn thoáng mọi việc, tiết giảm hết những lễ tiết rườm rà, cởi trói người trẻ hết những ràng buộc của muộn phiền, lo toan để họ có được cái Tết ấm, trọn vẹn tình yêu thương. Hãy để nhà là nơi giúp họ rũ hết muộn phiền sau cánh cửa, “nạp đầy pin” tích cực, lạc quan để sẵn sàng đón chào năm mới.

Kim Trúc

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.

Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Hoà chung không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1) là dịp tuổi trẻ hôm nay thêm tự hào truyền thống vẻ vang và gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Năm 2025 ghi dấu chặng đường hoạt động sôi nổi, toàn diện của tuổi trẻ Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Từ giáo dục lý tưởng chính trị đến các phong trào hành động vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội của những tiếng hót hay

Những chú chim chào mào đã có cơ hội thể hiện được giọng hót tại Hội thi chim đấu hót nghệ thuật do Chi hội Chim cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức vào ngày 14/12.

CLB Nụ Cười hồng Cà Mau nhận bằng khen tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025

Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Cà Mau vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen tuyên dương tập thể tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động tình nguyện năm 2025, tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam diễn ra ở Quảng trường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh).

Ðảng viên trẻ nhiệt huyết cống hiến

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tiên phong cống hiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, thế hệ đảng viên trẻ Cà Mau đã và đang thể hiện vai trò đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, nhất là trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân tỉnh nhà quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.