Tạm gác lại công việc bộn bề bên thửa ruộng, vuông tôm… người nông dân “tay lấm chân bùn” như “lột xác” khi xúng xính trong những bộ quần áo mới đứng trên sân khấu cất vang tiếng hát về đồng quê, về tình yêu lao động… nhưng cái chất nông dân, cái hồn quê dung dị vẫn còn hằn rõ trên từng gương mặt.
Vọng cổ và các điệu thức lên ngôi
Là con cháu của bác Sáu Lầu, người nông dân Bạc Liêu tìm đến với vọng cổ như một quy luật tự nhiên; và dần dần vọng cổ như ngấm sâu vào trong máu thịt họ, trở thành một chỉnh thể không thể tách rời. Họ ngân nga vọng cổ khi làm đồng, đặt lú, phát rẫy… để xua đi sự nhọc nhằn, vất vả. Và trong những lúc nông nhàn, rảnh rỗi thì vọng cổ lại là người bạn tri kỷ, tri âm chắp cánh cho những ước mơ của họ đến những tầm cao mới. Nông dân yêu vọng cổ say đắm, ca vọng cổ mùi mẫn bởi vọng cổ có những âm điệu nhặt khoan, trầm bổng, luyến láy; chuyển tải hết những tâm tư, tình cảm chất chứa trong lòng họ. Và cũng chỉ có vọng cổ mới có thể vẽ nên những bức tranh quê nghèo tươi đẹp, thấm đẫm giọt mồ hôi, nước mắt của những người nông dân cần mẫn chăm bẵm cho sự giàu đẹp của quê hương. Vọng cổ như một “thần dược” về tinh thần, kích thích người nông dân hăng say lao động, sáng tạo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
![]() |
| Các thí sinh nhận bằng khen của Ban tổ chức Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” lần thứ IV - năm 2012. Ảnh: K.C |
Có yêu, có quý nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình thì những người nông dân mới có thể bật ra những lời ca tiếng hát đầy trân trọng, tự hào về quê hương như thế!
Nhiều điều đọng lại…
Tuy chỉ là những diễn viên không chuyên nhưng khi bước lên sân khấu, với phong cách biểu diễn tự tin, vô vọng cổ và các điệu thức rất bài bản, điệu nghệ, ca hợp dây đàn…, các “Hai Lúa” đã chinh phục được Ban giám khảo và khiến khán giả phải trầm trồ, tán thưởng. Xúc động nhất là những bó hoa tươi thắm hết chuyền từ tay thí sinh này qua thí sinh khác; nghĩa là người thi trước động viên, khích lệ tinh thần người thi sau cho đến khi tất cả đều “vượt vũ môn”. Phẩm chất thật thà, thuần hậu, không ngại khó khăn của nông dân Bạc Liêu nói riêng, nông dân Việt Nam nói chung đến nay vẫn được bảo tồn, gìn giữ thật đáng trân trọng!
Kết cuộc “có hậu” khi “ẵm” trọn cả ba giải: Nhất, Nhì, Ba đã khiến cho các thành viên của đơn vị huyện Đông Hải không khỏi ngỡ ngàng, sung sướng. Ông Võ Đồng Lực - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hải, chia sẻ: “Tham dự Liên hoan lần này, chúng tôi đã tuyển chọn thí sinh rất kỹ, cũng như chuẩn bị và đầu tư rất chu đáo từ khâu tuyên truyền, trang trí, đến nội dung, cách chấm điểm… Tin rằng, Liên hoan sẽ có sức lan tỏa mạnh, tạo sân chơi lý thú và khuyến khích phong trào sinh hoạt văn hóa - văn nghệ trong nông dân, giúp họ hưng phấn hơn trong lao động, tăng gia sản xuất”.
Là Trưởng Ban giám khảo của Liên hoan, soạn giả Thanh Quang đã có những nhận xét rất chân tình: “Chúng tôi nghe mà thương lắm khi những tiếng hát ấy được chắt lọc, kết tinh từ hồn quê của người nông dân từ các huyện Hồng Dân, Phước Long, Giá Rai, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Đông Hải, TP. Bạc Liêu đồng ca lên thay cho tiếng nói của tình yêu, ơn sâu nghĩa nặng với quê hương, xứ sở. Chúng tôi rất hân hạnh khi được ngồi nghe các bạn ca diễn bằng tất cả tấm lòng. Dù rằng có bạn giọng trong sáng, có bạn giọng trung bình; có bạn hơi dài, có bạn hơi ngắn… nhưng chung nhất là nhiệt huyết của các thí sinh và sự đầu tư tập luyện đem lại tiếng hát cho ngày hội hôm nay…”.
Liên hoan đã khép lại trong thành công mỹ mãn, nhưng điều thành công nhất là những ấn tượng tốt đẹp và tình cảm chân thành mà các thí sinh dành cho nhau. Chia tay trong tiếc nuối nhưng ai cũng nhủ thầm: Hẹn ngày tái ngộ!
Kim Trúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận